Tâm sự của nàng dâu tự nhủ hiếu nghĩa với nhà chồng

Đoan Hạnh,
Chia sẻ

Mình sẽ cố gắng sống thật chân thành và ngoan ngoãn để nhà chồng không bao giờ phải phiền muộn về nàng dâu mà ông bà đã đem trầu đến hỏi cưới mình về cho con trai họ.

Thật sự vì mình có mẹ chồng, có một nhà chồng quá tốt, dù chưa bao giờ mình khen họ trước mặt nhưng trong lòng mình thì luôn nhủ phải cố gắng hiếu nghĩa bởi quá may mắn làm dâu một gia đình như vậy.

Chào các chị em!

Lâu nay mình đọc nhiều tâm sự của các chị em trong mục này mới thấy cuộc đời của người phụ nữ đi làm dâu đúng là gần như đi đánh bạc. Nếu may mắn thì bạn được vào nhà có chồng tốt, bố mẹ chồng và anh chị em nhà chồng tốt. Nếu không may, bạn có thể rơi vào nhà chồng tai quái đến độ suốt ngày phải stress và muốn hóa điên.

Tâm sự của nàng dâu tự nhủ hiếu nghĩa với nhà chồng 1
Mình tự nhận mình là một phụ nữ may mắn vì có được mẹ chồng tốt và nhà chồng luôn thương yêu, bảo ban mình như con cái trong nhà (Ảnh minh họa)

Như mình đây, dù mới chỉ làm dâu nhà chồng tính đến thời điểm này mới được 17 tháng nhưng mình tự nhận mình là một phụ nữ may mắn vì có được mẹ chồng tốt và nhà chồng luôn thương yêu, bảo ban mình như con cái trong nhà. Thậm chí vì yêu thương và quan tâm đến các con nên bố mẹ chồng mình còn phần nào chăm sóc con cái còn chu đáo hơn bố mẹ đẻ mình nữa. Nhà chồng mình thực sự coi mình như con cái trong nhà. Có gì không nên không phải là mẹ chỉ bảo thẳng luôn. Nhiều lúc bị mẹ mắng song mình vẫn thấy thoải mái và hạnh phúc lắm.
 
Những ngày đầu về nhà chồng, vì ngay trước cửa phòng mình có cây ổi khá to. Dù cây ổi này có quả ăn rất giòn và đậm đà song thấy mình thỉnh thoảng khổ sở vì lông sâu róm khi đi ngang qua đấy, mẹ chồng liền sai em chồng mình chặt luôn cây ổi bao nhiêu năm nay. Vì sự kiện này mà ngay tuần đầu tiên ở nhà chồng, người nhà chồng hay hàng xóm sang chơi toàn trêu mình: “Nhất con rồi đấy nhé. Cây ổi này nhà con trồng bao năm nay, mấy lần bà bảo chặt đi mà đều tiếc. Phải đến tận khi con dâu kêu ca, bà mới chịu chặt đấy”. Mình chỉ cười mà sung sướng trong lòng và thật sự ấn tượng với mẹ chồng từ đó luôn.

Hơn 1 năm làm dâu mẹ chồng, mình chưa một ngày phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà chồng. Bởi vì nhà chồng mình mỗi người thích ăn mỗi khẩu vị, mỗi món ăn sáng khác nhau. Thế nên sáng ra ai có thân người nấy lo, cả nhà đều tự túc. Mình được ngủ tít đến tận gần 7 giờ sáng mới dậy sửa soạn đi làm.

Thống nhất là vậy mà sáng nào bố mẹ chồng mình dậy sớm thể dục xong, ông bà lại rẽ qua chợ mua bán đủ thức và tay xách nách mang về nhà. Bà mua thức ăn về rồi lại lui cui dưới bếp nấu cho con dâu có thứ mang đi làm buổi trưa.  

Mình thấy vậy nên bảo mẹ chồng rằng mình tự lo và dậy nấu được. Song mẹ nói mẹ cũng chẳng làm gì nên làm cho vui chân vui tay để mình ăn uống đảm bảo vệ sinh. Hàng xóm nhà mình biết chuyện cũng có ý xúi mẹ chồng bắt con dâu dậy nấu nướng mang đi. Nhưng mẹ chồng mình bảo luôn rằng bà không có thói quen ấy. Bà nói tiện thể đi thể dục thì mua đồ về luôn và làm cho con dâu luôn.

Vì mẹ chồng ở nhà nên nhà cửa phòng nào phòng ấy luôn được tinh tươm nhất. Nhiều lần mình ngại bảo cứ để phòng mình mình quét nhưng mẹ chồng nói ở nhà không có việc gì nên làm được cái gì bà cứ làm. Ngay cả khi rút quần áo, thấy chiếc áo hay chiếc quần của con này con kia trong nhà bị sứt chỉ, mẹ chồng lại ngồi cặm cụi khâu vá lại cho con không một lời kêu than.

Không chỉ được mẹ chồng tốt mà bố chồng mình cũng tuyệt vời. Là đàn ông, nên bố chồng mình có phần thoáng tính. Cứ mỗi cuối tuần, ông vẫn dậy sớm rồi gọi inh ỏi cả nhà dậy đi thể dục rồi về nấu ăn sáng thật ngon chiêu đãi cuối tuần. Có mẹ chồng khéo léo món nào cũng biết làm là vậy nhưng bố chồng mình cũng không kém cạnh. Ông không nấu nướng thì thôi còn đã nấu thì món nào cũng phải xuýt xoa.

Ông là người rất ưa gọn gàng sạch sẽ nên cũng thường tự tay dọn dẹp nhà tắm, bồn cầu trắng tinh mà chẳng nề hà. Những lúc thấy ông làm vậy mình chạy ra bảo bố chồng để đấy cho làm nhưng ông toàn bảo: “Kệ bố, con đi làm việc khác của con đi”.

Rồi nếu con dâu, con trai trong nhà mà đột ngột bị ốm một chút, dù chỉ là hắt hơi, cảm sốt bình thường nhưng bố mẹ chồng đã hỏi thăm liên tục. Rồi ông bà lại giục giã uống thuốc men hay nấu cho ăn những món ăn lỏng yêu thích để dễ giải cảm hay tăng sức đề kháng.

Cuối tuần, dù con dâu ở nhà nhưng luôn như một ngày nghỉ trọn vẹn. Dọn nhà xong, không về ngoại là mình lại lăn ra ngủ lăn ngủ lóc đến tận giờ cơm mới dậy. Hoặc có khi vợ chồng lừng chừng chưa có ý về nhà ngoại, bố mẹ chồng đã giục “Chẳng có việc gì, con về nhà ngoại mà chơi với chị với em với bố mẹ”. Khi xin phép về ngoại, ông bà lúc nào cũng ủng hộ. Nhiều lúc bố mẹ chồng còn nói kiểu vẽ đường cho hươu chạy: “Đợt này đang được nghỉ phép, con cứ ở nhà ngoại chơi 1 vài ngày rồi lên với bố mẹ”.

Mình thật sự thấy may mắn vì có mẹ chồng và nhà chồng “number one”. Cả nhà chồng mình, ai cũng tuyệt vô cùng. Chẳng thế mà lúc nào mình cũng tâm niệm phải ngoan ngoãn và hiếu nghĩa với nhà chồng. Hơn 1 năm qua, ngoài công việc của mình, mình luôn cố dậy sớm trước khi đi làm khoảng 1 tiếng để quét nhà quét sân dọn dẹp, phụ mẹ chồng nấu nướng một vài món cho buổi trưa bố mẹ ở nhà ăn. Vì bố mẹ chồng mình cũng dễ tính nên mình không thấy chuyện làm dâu nặng nề. Ngày gì đó đặc biệt hay tết nhất, nếu có dư thì gửi tiền quà cáp nhiều. Còn nếu vợ chồng làm ăn không gặp thì chỉ tấm bánh hay món quà nhỏ thì ông bà vẫn vui.

Tâm sự của nàng dâu tự nhủ hiếu nghĩa với nhà chồng 2
Mình thật sự thấy may mắn vì có mẹ chồng và nhà chồng “number one”. Cả nhà chồng mình, ai cũng tuyệt vô cùng (Ảnh minh họa)

Như mới đây, sau hơn 1 năm kết hôn, mình còn cho ra sản phẩm là một bé trai xinh đẹp. Giờ bé nhà mình mới được 3 tháng thôi nhưng bố mẹ chồng mình thì cứ mê tít. Bao biêu công đoạn chăm sóc cháu bận rộn và tỉ mẩn là vậy, bố mẹ chồng mình luôn đỡ đần. Thậm chí vì công việc, 2 tháng sau sinh mình đã đi làm. Ông bà ở nhà chăm cháu chu đáo làm mình yên tâm toàn tập. Thậm chí ông nội thay tã giấy, mặc quần áo cho cháu còn khéo hơn cả con dâu nữa.

Cứ nghĩ đến bố mẹ chồng, mình thấy phải cảm ơn ông trời lắm. Mình cảm thấy may mắn vì nhờ lấy chồng mà được thêm một người mẹ tốt trong đời. Mình và chồng sẽ cố gắng làm lụng để bố mẹ được chi tiêu thoải mái hơn cũng như có cơ hội được đi du lịch đây đó ít nhất 1 năm 1-2 lần. Mình sẽ cố gắng sống thật chân thành và ngoan ngoãn để nhà chồng không bao giờ phải phiền muộn về nàng dâu mà ông bà đã đem trầu đến hỏi cưới mình về cho con trai họ. Có nàng dâu nào cũng có những tâm nguyện như mình thì cùng vào san sẻ nhé!

Chia sẻ