Sốc nặng khi gặp lại chị chồng tương lai trong hoàn cảnh trớ trêu

T.N.P,
Chia sẻ

Không chỉ tôi bối rối mà cả chị chồng tương lai cũng đứng không vững. Tôi thấy chị anh mặt mũi tái nhợt, nụ cười trên môi tắt hẳn, vẻ ngượng ngùng hiện rõ ra mặt. Còn tôi miệng mồm im như thóc, tay chân lóng ngóng...

Năm nay tôi 24 tuổi, là nhân viên ngân hàng. Tôi và anh tình cờ quen nhau khi anh đến ngân hàng của tôi để liên hệ vay vốn. Tôi còn nhớ lần đầu tiên anh đến, các chị cùng phòng cứ loạn cả lên vì vẻ ngoài quá điển trai của anh. Các chị còn đùa nhau ước gì mình chưa lập gia đình. Tôi là người độc thân duy nhất trong phòng nên dĩ nhiên được “tạo điều kiện” tiếp xúc với anh.

Quyết không để sự điềm tĩnh của anh áp đảo, tôi cố giữ bình tĩnh và cũng tỏ vẻ thờ ơ trước anh. Nhưng bản thân cũng muốn chứng tỏ mình là người con gái dịu dàng. Trong suốt buổi làm việc tôi cố dùng những nụ cười thật e ấp. Nhìn anh lạnh băng chẳng có chút biểu hiện nào làm tôi rất ngạc nhiên. Nếu gặp những anh chàng khác thế nào cũng buông lời khen tặng tán tỉnh này nọ. 

Thế mà, trước khi ra về, anh gửi tôi mẫu giấy nhỏ: "Em cười chuyên nghiệp quá, chắc phải tập nhiều lần trước gương". Tôi đọc xong há hốc cả miệng, các chị cùng phòng thì cười đến vỡ bụng làm tôi xấu hổ muốn chết.

Biết anh không phải dạng vừa nhưng vì trót lỡ đóng vai dịu dàng rồi nên lần thứ hai anh đến tôi cũng tiếp anh rất nhẹ nhàng, nói năng nhỏ nhẹ từ tốn. Kiên nhẫn giải thích tỉ mỉ những vấn đề anh thắc mắc. Phải để anh thấy mình cũng là người bản lĩnh, vừa nói tôi vừa nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt tôi quét như ra đa vậy mà anh chẳng chút bối rối. Trước khi ra về anh nhìn tôi mỉm cười, anh nói nhỏ nhưng tôi nghe rất rõ: " Em diễn vai mèo con hiền lành đạt lắm". Nghe xong tôi tức nghẹn họng nhưng cũng chẳng hiểu vì sao anh biết.

chị chồng
Tôi hạnh phúc thật sự vì đã tìm được một nửa của đời mình. (Ảnh minh họa)

Nhưng rồi sau khi hoàn thành hợp đồng, anh chủ động mời tôi dùng cơm. Trái với vẻ điềm đạm mà tôi đã thấy, giờ đây anh là người khác hẳn, vui vẻ và hài hước. Trong suốt buổi gặp mặt anh làm tôi cười liên tục vì sự dí dỏm của mình. Anh còn trêu tôi đến đỏ mặt khi nhắc lại chuyện tôi cố đóng vai cô gái dịu dàng. Lần đầu tiên tôi có được cảm giác thật sự thoải mái bên cạnh một người con trai.

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò yêu đương, anh không như những chàng trai khác là thích dùng những lời sáo rỗng không thật. Anh tạo cho tôi cảm giác tin tưởng. Đặc biệt tôi khâm phục nhất ở anh là tính tự lập và ý chí cầu tiến. Anh học đại học bằng tiền làm thêm, ra trường anh vẫn sống ở nhà trọ, làm nhiều việc trái ngành đào tạo. Và giờ đang góp vốn cùng bạn mở công ty tổ chức sự kiện. 

Bận rộn với công việc nhưng anh luôn làm tôi bất ngờ khi trong tuần vẫn dành thời gian làm cơm trưa mang đến chỗ làm cho tôi. Cuối tuần hai đứa vẫn lang thang ra ngoại ô ngắm cảnh. Tôi hạnh phúc thật sự vì đã tìm được một nửa của đời mình.

Chúng tôi yêu gần cả năm nay, nhiều lần tôi cũng muốn đưa anh về ra mắt bố mẹ. Nhưng anh muốn thêm thời gian để công việc của anh đi vào ổn định. Trước khi về ra mắt bố mẹ tôi, anh muốn đưa tôi gặp mặt anh chị của anh. Bố mẹ anh đã mất từ sớm nên với anh chị là người quan trọng nhất. Hôm ấy tôi chuẩn bị thật chu đáo vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên ra mắt chị chồng tương lai. Nhưng rồi khi đi cùng anh đến nhà hàng, tôi đã ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy chị của anh. Tôi không ngờ mình lại gặp chị chồng trong tình huống trớ trêu này. Bởi chị gái của anh là người cách đây không lâu tôi đã giáp mặt trong căng thẳng.

Đó là chuyện của vài tháng trước, chị gái ruột của tôi phát hiện chồng có tình nhân. Chị gái tìm tôi khóc lóc kể lể. Không muốn chị mình đau khổ và để giúp chị gái giữ mái ấm gia đình. Tôi đi cùng chị gái đến gặp tình nhân của anh rể. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy, chính tôi là người đã đổ hết cả li sinh tố lên đầu cô tình nhân đó. Tôi còn cảnh cáo và mắng ả bằng những lời rất nặng, rồi bỏ mặc ả ngồi ê mặt tại quán nước, tôi với chị mình hả hê ra về. Vậy mà giờ cô tình nhân đó lại đứng trước mặt tôi với tư cách là chị chồng tương lai.

chị chồng
Mấy hôm nay lòng tôi rối bời, tôi hoang mang và chẳng biết phải làm gì. (Ảnh minh họa)

Không chỉ tôi bối rối mà cả chị chồng tương lai cũng đứng không vững. Có lẽ chuyện chị anh bị đánh ghen không ai biết, vì đi cùng là chồng chị. Tôi thấy chị anh mặt mũi tái nhợt, nụ cười trên môi tắt hẳn, vẻ ngượng ngùng hiện rõ ra mặt. Còn tôi miệng mồm im như thóc, tay chân lóng ngóng, ấp a ấp úng như gà mắc tóc. Tôi xin phép ra ngoài, rồi gọi điện nói với người yêu là mình không khỏe. Tôi bỏ về sớm dù anh liên tục gọi điện.

Mấy hôm nay lòng tôi rối bời, tôi hoang mang và chẳng biết phải làm gì. Người yêu thì cứ gọi điện liên tục hỏi lí do này nọ, rồi đòi gặp nhưng tôi cố tránh. Tôi sợ không biết phải nói gì với anh, chẳng lẽ lại kể cho anh nghe hết mọi chuyện. Tôi yêu anh rất nhiều nhưng chợt nghĩ đến ngày hai gia đình gặp mặt, chị gái tôi sẽ ngạc nhiên đến thế nào khi gặp chị của anh. 

Và cả tôi nữa, nhớ lại chuyện ngày hôm ấy, cả tôi và chị anh làm sao có thể nhìn mặt nhau mà nói chuyện vui vẻ hòa thuận. Tôi bối rối quá, tôi nên cư xử thế nào bây giờ, mọi người có thể cho tôi vài lời khuyên.

Chia sẻ