Nhục nhã ê chề vì bị chồng chửi rủa, tát trước mặt nhân tình

N.P.L,
Chia sẻ

Trong lần rình chồng lén lút, tôi đã bị anh phát hiện ra và trước mặt nhân tình, chồng tôi vẫn ngang nhiên bênh vực bồ của mình, chửi mắng vợ thậm tệ.

Sau 5 năm yêu thương, chúng tôi đã làm đám cưới. Đến với nhau bằng tình yêu chân chính, tôi không thể nghĩ được lại có những ngày tôi phải sống trong sự phản bội.

2 năm sau ngày cưới, tôi có bầu và đây cũng là quãng thời gian tôi phát hiện ra sự phản bội của chồng mình. Thay vì yêu thương, chăm sóc mẹ con tôi hơn bình thường, anh đã làm tôi phải suy nghĩ, buồn lo trong thời gian mang bầu. Anh thường xuyên đi làm về muộn với lý do bận tiếp khách, thường xuyên có những chuyến đi công tác ngắn ngày bỏ mặc tôi ở nhà một mình.



Ban đầu, tôi chỉ cảm thấy hơi tủi thân khi thiếu sự quan tâm của anh, nhưng rồi tôi cũng chấn chỉnh lại bản thân với dòng suy nghĩ rằng, thời gian này anh chắc hẳn rất bận và căng thẳng vì công việc nên mới như vậy. Nhưng dần dần tôi cũng cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi hình như đang thay đổi. Bằng linh cảm của người vợ, tôi đã thấy có sự chẳng lành. Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ sự chung thủy của chồng mình.

Và cứ như thế, tôi sống trong nghi ngờ suốt 3 năm nữa. Nhưng vì con trai tôi còn quá nhỏ nên tôi có rất nhiều việc phải làm và không chú ý nhiều đến sự lạnh nhạt của chồng. Nhưng đến giờ cậu con trai nhỏ của tôi đã 3 tuổi, tôi đã có nhiều thời gian ngồi ngẫm nghĩ và không còn dễ dàng tin anh nữa.

Mới đây, anh nói đi công tác Sài Gòn 3 ngày, tôi cũng vờ như tin anh và cũng chuẩn bị đồ cho anh đi công tác như mọi lần, chỉ khác là lần này tôi đã lén đi theo anh. Đi được khoảng 3km, tôi thấy xe của anh dừng lại đón một cô gái, lúc đó tôi vẫn nghĩ đó là một đồng nghiệp của anh, chắc họ hẹn nhau để cùng đi ra sân bay.


Nhưng tôi thật sự sốc khi thấy họ dừng lại trước một khách sạn và có những hành động thật gai mắt, không hề giống họ là đồng nghiệp của nhau mà là đôi nhân tình nồng thắm. Trong tôi, đã sôi lên sự ghen tuông của một người vợ khi thấy chồng  tình tứ với một người khác. Vì tò mò, tôi bình tĩnh lại và tiến gần hơn tới chỗ chồng tôi và cô gái kia. Nhìn vẻ bề ngoài thì cô gái đó không có gì đặc biệt. Cô ấy có dáng  gầy cao, nước da ngăm đen và một khuôn mặt không mấy hiền lành.

Tôi vẫn đang chăm chú dõi theo những hành động của chồng cùng cô gái kia, bỗng tiếng phanh gấp “ké, két” – một vụ đụng xe ngay gần chỗ tôi đứng. Đó cũng là lúc chồng tôi phát hiện ra sự có mặt của tôi. Tôi cứ tưởng anh sẽ vội vàng và luống cuống khi nhìn thấy vợ bắt quả tang đang bồ bịch và dối trá.

Nhưng không mọi chuyện thật ngoài sức tưởng tượng của tôi. Chồng tôi hùng hổ bước thật nhanh tới phía tôi. Anh lôi tôi xềnh xệch ra khỏi taxi tôi đang ngồi và dúi  tôi vào trong xe của chồng tôi. Sau đó, chồng tôi còn đánh cho tôi mấy cái bạt tai trời giáng vì tội dám lén lút theo dõi anh. Ở hàng ghế trên, chồng tôi và cô nhân tình vẫn ngang nhiên ngồi đó. Trên đường đưa cô tình nhân về nhà cô ấy, chồng tôi không ngừng chửi rủa, lăng nhục tôi với những lời lẽ thậm tệ. Nào là anh bảo rằng: "Tao ngoại tình thì mặc tao, là vợ chỉ cần chăm lo tốt cho gia đình là được cớ sao còn nhiều chuyện". Nào là "Đàn ông nào mà chả có những phút ngoài chồng ngoài vợ, chồng có nhân tình lạ lắm sao...".


Cuộc “nói chuyện” quá "đẹp mặt" của anh với tôi trong cái xe ô tô đó, chưa bao giờ tôi thấy mình bị người khác hắt hủi đến thế. Cảm giác đó lại càng kinh khủng hơn khi chính chồng tôi lại là người chẳng coi tôi ra gì. Rõ ràng anh đang là người có lỗi với tôi và với con mà anh lại còn già mồm, đánh đập tôi, bạo hành tôi bằng lời nói không thể chấp nhận được.

Bị anh quát mắng là thế, vậy mà chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại im re nhẫn nhịn. Cô tình nhân ngồi ở ghế trước cùng anh còn được thể kể lại rằng mỗi khi 2 vợ chồng tôi cãi nhau, cô đều được chồng tôi mở loa ngoài từ điện thoại lên cho nghe. Và cô còn nói rằng ngay cả khi tôi biết chuyện giữa họ có quan hệ bồ bịch thì cũng chẳng làm được gì vì nếu thích gọi cho chồng tôi bất cứ lúc nào thì cô ấy vẫn gọi.

Cũng lời qua tiếng lại trên xe, tôi được biết chồng tôi đã lừa dối tôi từ rất lâu mà không hay biết. Tất cả những lần anh báo về nhà với lý do bận tiếp khách, hay đi công tác đều là bận “tiếp” cô nhân tình kia. Tôi còn đau lòng hơn nữa, khi trước mặt tôi và nhân tình, chồng tôi vẫn ngang nhiên bênh vực bồ của mình, chửi mắng tôi thậm tệ.


Tôi thực sự suy sụp và cảm thấy nhục nhã ê chề, cay đắng, đớn đau nữa. Giờ đã biết rõ mười mươi chồng có bồ nhí bên ngoài mà tôi vẫn phải nhịn nhục. Tất cả những gì tôi làm là chỉ muốn níu kéo một gia đình toàn vẹn cho con trai. Tôi thương con vô cùng.

Tôi không biết tại sao chồng tôi lại có thể cư xử với tôi bạc bẽo như thế. Không lẽ khi có nhân tình, anh không còn nghĩ tới tình cảm vợ chồng hay nghĩ cho con sao? Tôi phải làm thế nào bây giờ?

Chia sẻ