Người yêu và tôi không thống nhất được thời gian cưới
Tôi năm nay 23 tuổi và anh ấy 34 tuổi. Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều trở ngại để đến với nhau. Nhưng chỉ một chuyện này thôi mà cả hai đứng trên bờ vực chia tay.
Tôi là một độc giả trung thành của Afamily. Tôi đang rất bối rối và cần được chia sẻ. Tôi cũng mong nhận được lời khuyên của các anh chị trong hoàn cảnh này của tôi.
Tôi là em gái của bạn thân anh ấy. Chúng tôi biết nhau từ khi tôi là một cô bé còn anh ấy bắt đầu học đại học. Chúng tôi có nhiều điểm chung và cùng xuất phát điểm giống nhau. Tôi luôn coi anh ấy như một người anh trai. Rồi tôi cũng học hết cấp 3 và đi lên Hà Nội học. Thời gian này anh bắt đầu trở về từ nước ngoài sau 5 năm học tập. Sau 2 năm chúng tôi chính thức yêu nhau.

Chúng tôi vượt qua bao nhiêu thử thách về tuổi tác, quan niệm sống để đến với nhau bằng tình yêu chân thành nhất. Anh ấy là người hiền lành và chịu khó. Ai cũng nói rằng anh ấy là mẫu người của gia đình. Tôi yêu anh ấy cũng vì tính kiên trì, nhẫn nại theo đuổi tới cùng tất cả mọi việc. Hiện tại anh ấy đang rất bận rộn khi vừa nhận một chức vụ mới trong một công ty nước ngoài mới thành lập. Gia đình tôi và gia đình anh ấy đều ủng hộ chúng tôi nhiệt tình. Cả hai gia đình đã biết nhau từ rất lâu. Còn tôi thì còn 1 tháng nữa sẽ tốt nghiệp. Nhưng hiện tại tôi đã làm việc trong một ngân hàng được 5 tháng.
Năm 2011 vừa rồi chúng tôi thống nhất với nhau là sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Nhưng sau Tết tôi muốn thay đổi ý định lùi thời gian lại mấy tháng. Và thời gian qua chúng tôi bị stress về vấn đề này rất nhiều. Nguyên nhân tôi muốn lùi đám cưới là cơ quan tôi nhân viên không được có con trong thời gian 2 năm đầu làm việc và gia đình tôi muốn tôi có thời gian chuẩn bị trước hôn nhân. Anh chị tôi thì ngày nào cũng khuyên tôi lùi đám cưới lại để tôi có thể chuẩn bị cả vật chất và tinh thần trước hôn nhân nhằm thoải mái hơn với cuộc sống hôn nhân về sau.
Tôi là em gái của bạn thân anh ấy. Chúng tôi biết nhau từ khi tôi là một cô bé còn anh ấy bắt đầu học đại học. Chúng tôi có nhiều điểm chung và cùng xuất phát điểm giống nhau. Tôi luôn coi anh ấy như một người anh trai. Rồi tôi cũng học hết cấp 3 và đi lên Hà Nội học. Thời gian này anh bắt đầu trở về từ nước ngoài sau 5 năm học tập. Sau 2 năm chúng tôi chính thức yêu nhau.

Năm 2011 vừa rồi chúng tôi thống nhất với nhau là sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Nhưng sau Tết tôi muốn thay đổi ý định lùi thời gian lại mấy tháng. Và thời gian qua chúng tôi bị stress về vấn đề này rất nhiều. Nguyên nhân tôi muốn lùi đám cưới là cơ quan tôi nhân viên không được có con trong thời gian 2 năm đầu làm việc và gia đình tôi muốn tôi có thời gian chuẩn bị trước hôn nhân. Anh chị tôi thì ngày nào cũng khuyên tôi lùi đám cưới lại để tôi có thể chuẩn bị cả vật chất và tinh thần trước hôn nhân nhằm thoải mái hơn với cuộc sống hôn nhân về sau.
Tôi thực sự thấy khó, thương anh ấy thì đúng là thương thật, nhưng anh chị có gia đình rồi nên góp ý rất đúng, công việc của tôi như vậy thì lấy chồng có ổn không. Tôi có nói chuyện với anh ấy. Anh ấy nói rằng: em cứ nghỉ việc rồi sau đó đi làm việc khác hoặc sinh con xong rồi đi làm. Nhưng đây là công việc tôi yêu thích và mất bao nhiêu tâm huyết mà một người sinh viên như tôi mới tìm được dù chưa ra trường. Lấy chồng mà ở nhà chờ chồng nuôi thì tôi stress lắm. Và chúng tôi đã cãi nhau.


Giữa tôi và anh chẳng bao giờ có xích mích gì nhưng cứ nói đến chuyện cưới xin thì hai đứa lại cãi nhau. Đây là chủ đề duy nhất khiến tôi và anh ấy bất hòa từ trước đến nay. Không biết bao lần anh ấy giục cưới và tôi lảng tránh. Nhưng lần này có lẽ bản thân tôi không giải quyết được thì chia tay là rất có thể. Tôi không bao giờ muốn điều ấy và anh ấy cũng vậy. Nhưng cả hai có lẽ đều ích kỷ cho riêng mình. Vì chuyện này tôi cũng stress mà chẳng làm được việc gì.
Các anh chị có kinh nghiệm tư vấn giúp em vấn đề này và cho em lời khuyên hợp tình hợp lý nhất với hoàn cảnh của em với. Em cảm ơn các anh chị nhé!
Các anh chị có kinh nghiệm tư vấn giúp em vấn đề này và cho em lời khuyên hợp tình hợp lý nhất với hoàn cảnh của em với. Em cảm ơn các anh chị nhé!