Người ấy không muốn tôi gieo thêm hi vọng vì chưa quên được người cũ

Trần Thái,
Chia sẻ

Tôi yêu cô ấy nhiều lắm, nhưng cô ấy chưa quên được cuộc tình cũ để chúng tôi có thể đến với nhau?

Tôi yêu cô ấy nhiều lắm. Chúng tôi tình cờ quen nhau qua một số lần gặp mặt chung với đám bạn. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài đặc biệt.

Do ngày ấy mới chia tay người yêu, nên cô ấy vẫn còn rất buồn. Bạn bè biết chuyện nên đi đâu cũng cố tình gọi điện để rủ rê cô ấy đi cho khuây khỏa. Tuy nhiên, do phải đi chơi một cách gượng ép, nên mặt cô ấy dù có cố cười nói vui vẻ, nhưng nếu để ý kỹ, tôi vẫn thấy cô ấy luôn buồn phiền.



Ngay từ lần gặp đầu, cái vẻ mặt buồn buồn của cô ấy đã lôi cuốn tôi một cách bí hiểm. Do không thân thiết với cô ấy từ trước nên tôi không biết cô ấy mới chia tay người yêu. Tôi chỉ muốn khám phá thật sâu vào nỗi buồn lảng vảng còn chứa chất bên trong con người cô ấy.

Chúng tôi ban đầu khi tiếp xúc là những cuộc nói chuyện gượng gạo. Hai, ba lần gặp như thế cũng trôi qua, tôi vẫn chưa thể thân thiết với cô ấy được nhiều. Mãi khoảng mấy tháng sau, trong một lần đi làm từ thiện cùng một đoàn từ thiện cho một chương trình của Trung ương Đoàn, tôi và cô ấy mới trở nên thân thiết hơn. Tôi biết cô ấy tham gia những hoạt động ý nghĩa thế này nhằm để nạp thêm cho bản thân những niềm vui và có thể quên dần đi những tan vỡ của tình đầu.


Khi hai chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn, em mới kể cho tôi nghe về những đổ vỡ tình đầu. Em và người ấy đã yêu nhau 5 năm nay nhưng gần đây em phát hiện người ấy bắt cá hai tay nên 2 người chia tay nhau. 5 năm yêu nhau với bao kỷ niệm mà người ấy của em cũng chẳng thèm níu kéo em. Điều này khiến em đau đớn và sốc khôn nguôi. Em muốn quên đi người ấy, quên đi tất cả mà nhiều khi không được.

Nghe em dãi bày chuyện cũ, tôi lại càng muốn được ở gần em hơn, được ở bên em để động viên em và giúp em vượt qua những đớn đau này. Chúng tôi cũng có những lần đi chơi chung, đi ăn hoặc đi xem phim. Dần dần, tình cảm của tôi đối với cô ấy ngày một lớn.


Tôi chính thức ngỏ lời sau 7 tháng quanh quẩn bên em với tư cách là bạn. Cô ấy cũng đã mở lòng cho tôi. Cho tôi nắm tay và hôn cô ấy. Nhiều lúc nhìn thấy cô ấy vui cười hạnh phúc, tôi đã nghĩ cô ấy có lẽ đã quên đi được người ấy và nỗi đau trong quá khứ của mình. Những lúc như vậy, tôi lại càng muốn mang lại thật nhiều niềm vui cho cô ấy hơn.

Nhưng đến khoảng 2 ngày trước thôi. Cô ấy nói với tôi là cô ấy không quên và chưa quên được người cũ và cô ấy không muốn gieo thêm hy vọng trong tôi nữa. Nhưng trong lòng tôi lại không muốn mất cô ấy? Tôi yêu cô ấy thật nhiều và muốn chờ đợi cô ấy quên đi cái quá khứ này bao lâu cũng được.


Tôi cũng đã nói như thế với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn nhất quyết muốn chia tay vì cô ấy bảo không dám chắc được cô ấy sẽ phải mất bao lâu thời gian để quên được người ấy, quên được quá khứ xa xôi của mình. Và cô ấy không muốn tôi phải hoài phí hoặc thời gian của tôi, trong khi tôi có thể có nhiều cơ hội khác. Tôi phải làm sao bây giờ đây?

Chia sẻ