"Nản toàn tập" vì chồng “chập cheng”

Nguyễn Hồng Doanh,
Chia sẻ

Mỗi lần vợ chồng có chuyện không hài lòng, anh viết cho tôi một tờ giấy 2-4 trang với lời nói thiếu tế nhị và còn nhắn tin cho ông bà ngoại kể tội không kể giờ nào (4-5h sáng).

Tôi năm nay 33 tuổi lấy chồng cách đây 6 năm và đang có một cậu con trai 5 tuổi. Tôi có một nghề nghiệp ổn định tuy thu nhập không cao. Những người chưa tiếp xúc với chồng tôi thì ai cũng cho rằng tôi là người hạnh phúc vì có một người chồng đẹp trai, hiền lành...



Nhưng thực sự bây giờ tôi thấy bế tắc hoàn toàn, tôi không hiểu anh ấy là con ngưòi thế nào nữa. Mỗi lần vợ chồng có chuyện gì đó không hài lòng với nhau, tôi có nói thì anh ấy không bao giờ nói lại. Nhưng hôm sau anh ấy có thể viết cho tôi một tờ giấy 2-4 trang với những lời nói thiếu tế nhị. Nhiều lúc anh còn nhắn tin qua điện thoại cho ông bà ngoại không kể là giờ nào (4-5h sáng). Mặc dù anh ấy làm việc khá gần, sáng đi tối về.

Không chỉ một lần mà quá nhiều lần anh ấy làm như vậy nên thực sự bây giờ trong lòng tôi không còn dù chỉ là một chút tình cảm với anh ấy. Có lần anh còn gọi điện cho cơ quan nơi tôi đang công tác để kể lể mặc dù vợ chồng tôi không hề cãi nhau.


Cũng một vài lần anh xin lỗi song sau mỗi lần xin lỗi lại đâu vào đó. Anh không những không sửa mà lại còn hành động thô bỉ hơn. Hôm trước anh còn viết những lời của một kẻ thiếu văn hoá để gửi cho bố tôi. Khi đọc được, tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi không thể ngờ anh viết cho tôi đã quá đáng lại còn gửi cho cả bố mẹ tôi nữa. Tôi thực sự cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương ghê gớm.

Rất nhiều người bạn của tôi khi mới tiếp xúc với anh thì rất quý song một thời gian sau thì thấy thất vọng. Họ bảo rằng có lẽ tính cách của anh có vấn đề và có vẻ hơi "chập cheng". Bây giờ tôi thực sự rất bế tắc. Nếu tiếp tục sống với anh, tôi không biết có đủ sức chịu đựng được nữa hay không nữa. Thời gian qua, do suy nghĩ nhiều tôi đã sút mất 3kg.


Nếu tôi chọn giải pháp ly hôn, cuộc sống của tôi sẽ được thanh thản. Tuy nhiên, con tôi sẽ thiệt thòi vì không có một gia đình đầy đủ. Tôi thực sự bế tắc mà không biết phải thế nào? Tôi có nên tiếp tục sống với anh vì con không?

Chia sẻ