Mới lấy chồng nhưng em vẫn "tòm tem" với người cũ

Hoàng Duyên,
Chia sẻ

Mình đã có mối tình sâu sắc với anh và chưa thể quên được anh. Nhưng giờ mình đã kết hôn, là gái đã có chồng mà như thế này, có phải là quá tham lam không?

Mình và người yêu cũ của mình bằng tuổi nhau. Chúng mình yêu nhau khi cả hai đang bước vào năm thứ 2  Đại học. Trong thời gian yêu nhau, thân mật gần gũi cũng có, nhưng mình chưa muốn vượt rào. G cũng tôn trọng mình.



Nhưng cho tới khi 2 đứa chuẩn bị ra trường, trong 1 lần ở phòng mình, mặc mình phản đối, G đã cưỡng đoạt mình. Lần đầu tiên của mình đã diễn ra rất đau đớn như thế. Sau chuyện đó, tụi mình chia tay trong nước mắt. Mình tuy vẫn yêu G rất nhiều, nhưng khi đó do trẻ con, hiếu thắng, mình đã không vượt qua được.

Chia tay, mình và G đều đi làm xa, G hết đi vào Nam rồi lại ra nước ngoài. Xa nhau, 2 đứa vẫn liên lạc, vẫn dành tình cảm cho nhau như ngày mới yêu. Nhưng mình biết trong thời gian đó, G vẫn có những người con gái khác, rất nhiều là đằng khác. Đó là những cuộc tình thoảng qua, là những mối tình qua đường hay sâu sắc.

Mình không thể biết hết, mình chỉ biết G vẫn gọi điện về, vẫn quan tâm tới mình, ngọt ngào với mình như những ngày yêu nhau, vẫn thường xuyên nói lời yêu thương với mình. Có lẽ vì mình đã yêu G quá nhiều, dù cũng hận G nhiều. Nhưng 4 năm kể từ ngày chia tay, mình không thể mở lòng được với 1 người con trai nào khác. 4 năm mình sống lặng lẽ, không đi cafe, hẹn hò lấy 1 lần, không 1 cái nắm tay.

Cho tới khi mình gặp chồng mình, nếu quen nhau trực tiếp, có lẽ cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng mình và ông xã quen nhau qua 1 người bạn, liên lạc điện thoại 1 thời gian dài, cho đến khi quyết định gặp nhau. Khi đó, mình đã nghĩ rất nhiều, thời gian, tuổi tác... Chồng mình là người tốt, quan tâm yêu thương mình, lấy người yêu mình như thế, mình sẽ được hạnh phúc.


Khi mình nói sẽ kết hôn, G trở về. G vẫn nồng nàn như ngày nào. Bao năm không gặp, mình đã rất rối bời. Chuyện gì đến cũng đến, 2 đứa lại lao vào nhau, lại yêu nhau như ngày nào. Mình biết mình vẫn yêu G, trước đây còn có nỗi hận, nhưng bao năm đã qua, giờ chỉ còn là tình yêu mà thôi…

Mình cũng đã quyết tâm bao lần, rằng đây là lần cuối, rằng mình sẽ không bao giờ qua lại với G nữa. Nhưng đâu lại vào đấy. G nói bao năm qua vẫn yêu mình, không quên được mình, những cuộc tình kia chỉ là chớp nhoáng, qua đường mà thôi.

Mình vẫn yêu G, rất yêu G, nhưng mình vẫn quyết định lấy chồng. Thời gian sau ngày cưới, 2 vợ chồng mình ở xa nhau vì thế mình và G vẫn thường xuyên liên lạc, gọi điện tâm sự, nói chuyện. Có nhiều chuyện mình không muốn nói với chồng, với bất kỳ ai nhưng với G, mình có thể nói tất cả, nói cả ngày không biết chán. Nhưng cuối cùng chồng mình biết điều này và xô xát đã xảy ra. Chồng mình trong lúc nóng giận đã gọi mình là chó, là mày, chồng mình cũng đã xưng tao, đã cấm mình không được liên lạc với G nữa. Từ bé tới giờ, chưa bao giờ mình bị xúc phạm như vậy.

Mình yêu chồng, không muốn vợ chồng lục đục, tan vỡ. Giờ chồng mình chỉ biết mình và G hay gọi điện, nói chuyện hàng ngày, chứ nếu biết mình và G đã gặp nhau, đã qua lại này nọ và đã vụng trộm “yêu” thì chắc chồng mình viết đơn ly hôn luôn quá. Mình không muốn điều đó xảy ra.


Nhưng giờ những lúc buồn như thế này, mình lại càng nhớ G nhiều hơn. G cũng buồn, ốm lên ốm xuống. Chứng kiến người yêu đi lấy chồng, giờ lại như thế này. Giờ mình phải như thế nào đây? Hiện tại mình tuy mới cưới nhưng thấy cực kỳ bế tắc. Mong các bạn cho mình một lời khuyên.

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào

Chia sẻ