Mới 5 tháng yêu, tình anh đã nhạt nhẽo và đơn điệu

Nhã Phương,
Chia sẻ

Hôm trước mình gọi điện hỏi anh đang ở đâu, anh bảo đang ở nhà bạn nghe nhạc. Mình hỏi anh bao giờ chúng mình gặp nhau, anh bảo anh không biết nữa. Mình vô cùng thất vọng!

Bọn mình là bạn cũng đã được 5 năm và mới yêu nhau được 5 tháng. Những ngày mới yêu cũng vui vẻ và lãng mạn như bao cặp tình nhân khác, mình biết anh là người ương bướng và hơi vô tâm, nhưng anh nói "với người yêu anh thì làm sao anh vô tâm được".



Vậy mà Valentine, chờ đợi 1 lời mời đi chơi từ anh không có; một tin nhắn từ anh cũng không có. Đến lúc mình nhắn tin hỏi anh có bận gì không thì anh bảo tối nay anh phải ở lại họp, bảo mình qua chỗ anh lấy quà. Thực sự là mình rất giận, mình đã chuẩn bị thật chu đáo và lãng mạn món quà Valentine đầu tiên này. Và rồi khi bình tĩnh lại, 2 đứa nói chuyện với nhau, anh  bảo "Valentine thì sao chứ, đấy là người ta nghĩ thế thôi, nếu em thích thì ngày nào cũng là Valentine".

Rồi đến ngày 8/3, anh lại cũng không quà, cũng không một tin nhắn chúc mừng, đến lúc mình hỏi khéo thì anh bảo với anh mình rằng mình chưa phải phụ nữ nên... Chán hẳn! Mình khó nghĩ lắm nhưng rồi cũng bỏ qua cho anh.


Nhưng 1 tháng trở lại đây, anh bận làm dự án mới và không có thời gian gặp thì mình cũng chẳng trách cứ anh làm gì. Nhưng không biết anh bận đến đâu mà đến thời gian nhắn tin cho mình cũng không có. Mấy ngày đầu tiên mình còn nhận được một vài tin nhắn vào buổi sáng và buổi tối từ anh. Nhưng rồi tin nhắn của anh cứ thưa dần và mất hẳn. Những lời nhắn yêu thương "yêu cưng", "nhớ cưng lắm" lâu lắm rồi anh không còn nhắn cho mình nữa.

Mấy ngày rồi, chỉ có tin nhắn mình gửi đi chứ không có tin hồi âm lại. Hôm trước mình gọi điện hỏi anh đang ở đâu, anh bảo anh đang ở nhà bạn, đang nghe nhạc. Mình hỏi anh bao giờ chúng mình gặp nhau, anh bảo anh không biết nữa. Thực sự là mình vô cùng thất vọng, trong đầu mình bây giờ là câu hỏi rất lớn "Anh có còn yêu mình không?".


Mình rất muốn, rất muốn hỏi anh câu hỏi này nhưng lại không đủ dũng cảm. Mới 5 tháng yêu nhau thôi sao mà đã nhạt nhẽo như thế này. Bạn thân của anh bảo mình hãy thông cảm cho anh vì anh đang bận, anh sẽ bù đắp cho mình sau, nhưng sao anh ấy lại có thể bận đến nỗi không có lấy một giây để nhắn tin cho người yêu chứ? Anh vô tâm, hay như thế này có được gọi là vô tâm không?


Mình đang rất rối bời, nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả, nhưng nghĩ đến trước kia, nghĩ đến lời anh hứa "không được buông tay nhau ra nhé", nghĩ đến những ngày cũ mà mình không nỡ. Nghĩ thế nào cho phải khi mà người ta không còn quan tâm đến mình nữa? Mình nên làm gì đây? Ai cho mình lời khuyên được không?

Chia sẻ