Mình đang vô cùng bấn loạn vì mẹ chồng giành nuôi dạy cháu nội

Tâm Anh,
Chia sẻ

Dạo gần đây mình không tiếc lời lên án mẹ chồng với chồng về chuyện giáo dục con gái. Bà đứng ngoài phòng nghe lỏm được nhảy vào gắt luôn “mẹ phải dạy cháu thật ngoan chứ không nó lớn lên lại ăn cơm trước kẻng như tụi mày”.

Có ai gặp phải tình cảnh như mình không? Mẹ chồng mình giành nuôi và dạy cháu, không cho vợ chồng mình nhúng tay vào. Trước hết mình nói đến điểm cộng. Bà đòi giữ cháu từ a đến z, từ ăn uống, tắm rửa, học hành đều một tay bà tự lo. 

Trường mẫu giáo cách nhà 2km, vậy mà nhiều hôm khỏe người bà còn đi bộ đến trường đón rồi cõng cháu về nhà. Từ năm con mình 2 tuổi, mình cho bú xong là bà bế về phòng bà ấp ngủ. Chồng mình muốn ở cạnh vợ nên thấy thế gật gù tán thành mẹ làm thế lợi cả đôi đường. Cứ thế, mình vừa đi làm lại cũng ỷ thế có mẹ chăm con nên tranh thủ đùn con cho bà chăm luôn. Điểm cộng nữa là con không vòi mẹ, hai vợ chồng tha hồ đèo nhau bay nhảy.

Số tuổi của con tăng dần thì điểm cộng càng vơi đi mà điểm trừ cứ đua nhau nảy nở. Cứ một ngày mình lại phát hiện thêm một điều rắc rối mới.

Mình đang vô cùng bấn loạn vì mẹ chồng giành nuôi dạy cháu nội 1
Mẹ chồng mình giành nuôi và dạy cháu, không cho vợ chồng mình nhúng tay vào (Ảnh minh họa)

Thứ nhất, cứ đà này thì đến năm con  mình 20 tuổi tình mẹ con của mẹ con mình sẽ nhạt như nước ốc. Con đi học về là “bà bà”, hai bà cháu hí hụi dụi đầu vào nhau, đưa nhau đi tắm rửa ăn uống. Con vào lớp 1 phải ngủ riêng nhưng khuya mở cửa phòng thì thấy con đã cắp gối sang ngủ với bà từ lúc nào. Đã thế lại còn vừa nằm ngủ vừa sờ ti bà mới khiếp. Cứ đà này thì đến già con mình vẫn chưa tự lập như trẻ em phương Tây được. 

Thứ hai, mình chỉ thích giáo dục con cái theo kiểu hiện đại, âu hóa mà mẹ chồng cứ suốt ngày ca dao tục ngữ, ví von hát hò mấy câu từ thời xa xưa. 

Trẻ con thì ham hiểu biết, động cái gì cũng hỏi. Một lần mình nghe con mình hỏi bà “thê thiếp là gì hở bà”. Mới lớp 1 đã hỏi những điều đó làm mình lo nát nước. Và hậu quả thì có ngay và luôn. Mình chở con đi chơi gặp bạn gái cũ của chồng, nó chỉ luôn “A cô này là thiếp của bố này”. 

Cả ba người lớn bất ngờ sượng trơ như phỗng. Mình biết ngay là bà dạy cho cháu.

Thứ ba, mẹ chồng mình chăm cháu nên để cháu ăn theo khẩu vị của bà. Mới 6 tuổi, cháu đã thích mắm muối cơm gạo. Cho phô mai thì nhăn mặt chê “ngấy”, ép uống sữa thì bảo không tiêu, y hệt giọng điệu của mẹ chồng mình. 

Đưa con đến khách sạn ăn buffet là xấu hổ vô cùng. Nó chẳng chịu ăn gì, chỉ thích về nhà ăn cơm cá kho với bà. Nhưng may cái là con mình cũng béo tròn, chẳng hiểu mẹ chồng mình nấu cơm thế nào mà nó mê đến vậy.

Thứ tư, bà và cháu là 'thảm họa' thời trang. Mẹ chồng mình là người khó tính kín kẽ trong ăn mặc đã đành, đến cháu bà cũng dạy cho như vậy. Là con gái nhưng ra đường bà không được mặc áo cộc, váy ngắn, kiểu dáng không được phô trương gây sự chú ý. Bao nhiêu đồ vừa đẹp vừa đắt mình mua về bà cất đáy tủ, chỉ cho mặc váy vóc bà đặt may đâu đó trong ngõ.

Con mình được chọn diễn múa văn nghệ, mình tô trát cho con sơ sơ để trông bắt mắt. Thế là mẹ chồng sừng sộ kéo đi tẩy xóa, bảo mất duyên trẻ con của cháu bà. Mình nản quá phải hét lên “ôi mẹ ơi là mẹ, cháu của mẹ cũng là con của con, chẳng lẽ nào nó không được sống theo ý của con”. Thế là bà giận con dâu mất gần 1 tuần.

Thứ năm, mẹ chồng mình huấn luyện cháu theo kiểu “là phụ nữ, chỉ được nữ tính, không được cá tính”. Mình thích cho nó đi học dance sport đang mốt bây giờ, còn bà nằng nặc kéo đến lớp ba lê để luyện.

Mình đang vô cùng bấn loạn vì mẹ chồng giành nuôi dạy cháu nội 2
Thứ n lần, mình phát chán phát cáu với mẹ chồng lắm rồi. Dạo gần đây mình không tiếc lên án bà với chồng về chuyện giáo dục con gái mình (Ảnh minh họa)

Thứ sáu, mình đang định hướng cho con chuyển sang trường quốc tế để chuẩn bị hết cấp 2 sẽ đi du học mà mẹ chồng không chịu. Bà bảo thiếu nó thì bà chết, nhất quyết không cho đi đâu. Với cả học quốc tế thì bán trú cả ngày vắng nó bà buồn. 

Thứ n lần, mình phát chán phát cáu với mẹ chồng lắm rồi. Dạo gần đây mình không tiếc lời lên án bà với chồng về chuyện giáo dục con gái mình. Bà đứng ngoài phòng nghe lỏm được nhảy vào gắt luôn “mẹ phải dạy cháu thật ngoan chứ không nó lớn lên lại ăn cơm trước kẻng như tụi mày”. Tuy bị đánh trúng điểm huyệt làm mình hơi ngượng nhưng vẫn tức anh ách.

Bạn nào đang trong hoàn cảnh tương tự giúp mình giải quyết chuyện này với. Mình phải làm thế nào để có thể nuôi dạy con mình mà mẹ chồng cũng hài lòng đây. Mình đang vô cùng bấn loạn khi mẹ chồng giành toàn quyền nuôi dạy cháu.

Chia sẻ