Mẹ luôn lấy lý do để chia cắt tình yêu của con gái

Nguyễn Thảo Linh,
Chia sẻ

Tôi đau đớn lắm khi chứng kiến cảnh hai người tôi yêu thương nhất bất hoà. Những ngày này tôi sống mà như chết, đối mặt với mẹ, đối mặt với tình yêu. Tôi phải chọn ai?

Tôi và anh yêu nhau 6 năm với nhiều rào cản, ngăn cách của gia đình tôi. Nhiều lúc tôi thấy đã là thời buổi hiện đại, tất cả ông bố bà mẹ đều có tư tưởng rất thoáng, mẹ tôi lại là người học nhiều, hiểu biết sâu rộng, bất kỳ ai có khúc mắc gì đều nhờ đến mẹ để giải đáp vậy mà với chuyện của tôi thì...

Mẹ rất tốt bụng và thích giúp đỡ mọi người. Là một người mẹ, mẹ là người mẹ hoàn hảo trong mắt tôi. Mẹ yêu và thương tôi lắm, lo cho tôi từ bữa ăn, giấc ngủ… không có gì để phàn nàn về một người mẹ như mẹ tôi. Nhưng khi nhắc đến chuyện tình cảm thì có lẽ mẹ không thấu tình đạt lý hay vì tuổi đời tôi còn nhỏ chưa trải sự đời nên không hiểu biết?

Chúng tôi quen nhau khi tôi học lớp 10 và cho đến giờ chúng tôi vẫn luôn dành cho nhau những tình yêu tràn đầy. Anh không phải là người giỏi giang, cũng chưa thành đạt nhưng anh chân thật và dành cho tôi tình yêu thật lớn. Dù tôi sai, tôi ngang, hay dù thế nào anh cũng là người hoà giải trước. Yêu nhau, nhưng dường như mọi quan điểm sống, cách sống, môi trường sống của chúng tôi không giống nhau. Vậy mà chúng tôi vẫn cố gắng để hoà hợp với nhau suốt 6 năm trời, tất nhiên anh là người phải thay đổi để hợp với tôi.

Nhưng mẹ tôi thì vẫn không chấp nhận mối tình này. Dù mẹ có ra sức ngăn cản, hay đuổi anh không cho vào nhà, hay không nhận anh là người yêu tôi thì chúng tôi vẫn yêu nhau cho đến giờ phút này.

Rồi ngày đầu năm 2011, mẹ cũng đã chấp nhận anh, tôi vui lắm, cuộc sống lúc đó của tôi trở nên tốt đẹp hơn. Tôi được yêu trọn vẹn như bao người khác. Anh đợi tôi đi làm về rồi chúng tôi cùng mẹ xuống bếp. Hoặc có khi chúng tôi đi chơi với nhau mà không cần phải giấu mẹ. Tôi yêu khoảnh khắc lúc đó.

Chúng tôi đã bàn tính đến chuyện kết hôn đầu năm 2012. Vậy mà, những ngày cuối năm 2011, cuộc sống tồi tệ lại trở về với tôi. Nhà anh bán nhà. Mẹ anh muốn về ở với anh mà không muốn ở với con trai cả. Mẹ tôi biết chuyện nên nhất quyết không đồng ý, đòi phải mua cho anh nhà riêng mới cho chúng tôi yêu nhau và lấy nhau không thì sẽ cấm.

Rồi vì chuyện đó chúng tôi cãi nhau, sau 1 tháng không gặp, anh quay lại và nói anh sẽ chấp nhận điều kiện của mẹ. Vậy mà, mẹ không để cho chúng tôi giải thích ngọn ngành. Mẹ nói: “Mẹ chấp nhận làm người xấu, mẹ đưa ra điều kiện khó chấp nhận ấy để chúng mày thấy khó mà bỏ nhau”. Tôi tỏ ra cố chấp và không phục mẹ, mẹ tức lắm đã nói tôi rất nhiều. Mẹ cũng nói cả anh nữa, những lời có lẽ không lọt tai cho lắm. 

Chịu nhịn mẹ vì tôi suốt 6 năm trời kèm theo lời mẹ vừa nói với anh khiến như giọt nước tràn ly. Anh đã phản kháng lại mẹ, anh nói mẹ tôi là người ích kỷ, không để anh được báo hiếu mẹ và rồi gieo nhân nào mẹ sẽ gặt quả ấy. Sau khi anh nói vậy càng khiến mẹ thêm bực, thêm giận. Mẹ đã cấm tôi không được đi đâu, cấm chúng tôi yêu nhau. Vậy là cuối cùng, mẹ thực sự chưa bao giờ chấp nhận anh dù anh đã cố gắng rất nhiều để lấy lòng mẹ và chiều theo mọi ý của mẹ.

Mẹ bảo mẹ không muốn tôi khổ. Mẹ biết nếu lấy anh tôi sẽ khổ. Mẹ sợ tôi khổ, mẹ lo cho tôi nên dùng mọi cách để ngăn cản tôi đến với anh. Mẹ bảo anh nói láo với mẹ, mẹ càng không thể chấp nhận được anh. 

Tôi đau đớn lắm khi chứng kiến cảnh hai người tôi yêu thương nhất bất hoà. Những ngày này tôi sống mà như chết. Đối mặt với mẹ, đối mặt với tình yêu. Tôi phải chọn ai?

Nhưng tôi đã 22 tuổi rồi, tôi đủ khả năng để quyết định cuộc đời mình và tôi chấp nhận khổ để yêu anh rồi. Tôi tin chỉ cần tình yêu của chúng tôi vẫn còn thì dù khó khăn nào chúng tôi cũng vượt qua như biết bao người đi trước khác. Và nếu không chấp nhận được, chúng tôi luôn có cơ hội làm lại cuộc đời cơ mà.

Và bất chấp sự phản đối của mẹ, chúng tôi vẫn yêu nhau cho đến bây giờ. Liệu tôi có sai khi tiếp tục yêu anh? Hãy giải thích cho tôi biết liệu tôi có nên nghe theo mẹ mà từ bỏ đi tình yêu thật sự này. Và rồi, liệu gặp người mới, chúng tôi chỉ lấy nhau vì mẹ mà không có tình yêu, tôi có thể hạnh phúc hơn không?

 
Hãy truy cập "Phượt cùng ảnh cưới" để bình chọn cho bộ hình mà bạn yêu thích. Chỉ với 5K/1SMS, bạn có cơ hội sở hữu ngay 3.000.000VND tiền mặt nếu bạn là người nhắn tin thứ 10.000, 1.000.000VND nếu bạn là người thứ 5.000.

Thời gian bình chọn (qua SMS hoặc anhcuoi.afamily.vn) bắt đầu từ 14h ngày 20/12 đến hết 22h ngày 22/12/2011.

Chia sẻ