“Không có em thì sao người chồng ấy lên chức trưởng phòng?”

Giấu tên,
Chia sẻ

Vợ tôi nói dạo này tôi rất lạ, hay là đã bị lộ thì hắn gạt phăng: “2 năm trời không lộ bây giờ em còn sợ lộ cái gì? Không có em thì sao người chồng ấy lên chức trưởng phòng?!”.


Đầu tiên tôi muốn nói với bạn là tôi cũng đồng tình với cách nghĩ của bạn. Phụ nữ thời nay khiến không chỉ riêng tôi và bạn mà có lẽ là tất cả cánh đàn ông chúng ta đều cảm thấy thất vọng. Tôi chỉ khuyên bạn một câu đó là hãy chọn vợ mà lấy.  Không có thì thôi chứ đừng có mà không nên hồn để rồi gặp tình cảnh như tôi. 

Tôi đang phải trải qua những tháng ngày khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong cuộc sống vợ chồng giữa chúng tôi. Người vợ mà tôi luôn tin tưởng và yêu thương hết mực giờ đây với  tôi chỉ còn là một người đàn bà tầm thường và đáng khinh bỉ. 

Tôi làm ở một công ty có tiếng trong thành phố còn vợ làm tại một cửa hàng thời trang. Chúng tôi cưới nhau đã 3 năm, song em nói vẫn muốn phấn đấu sự nghiêp và tuổi hai đứa còn trẻ nên chưa có con. Vợ tôi rất đẹp, phải nói là đẹp vì em có vẻ đẹp sắc sảo và mặn mà khiến tôi ngây ngất ngay từ lần gặp đầu tiên. Hôm em đồng ý cưới tôi đã vỡ òa trong hạnh phúc thế nào đến giờ tôi vẫn không thể quên được. 

Khác với đa số những cô gái thành phố, em rất giỏi nấu ăn. Cho dù tôi có đi đâu chăng nữa thì cũng chưa khi nào ăn cơm hàng bởi cơm vợ nấu với tôi như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Nhiều hôm tiếp khách đến khuya, về nhà nhìn thấy vợ đang đợi cơm mà ngủ gục trên ghế khiến tôi thương em vô cùng. Tôi đã tự nhủ hạnh phúc nó đơn giản như thế, tôi sẽ không bao giờ phụ em để cuộc sống gia đình này bị lung lay.

“Không có em thì sao người chồng ấy lên chức trưởng phòng?”  1
Ảnh minh họa

Dù có nhiều cố gắng và nỗ lực nhưng dường như trong công ty tôi không được để ý lắm. Làm ở đây 3 năm nhưng tôi vẫn chỉ là một anh nhân viên quèn. Kinh tế vợ chồng không được khấm khá nhưng chưa khi nào em phàn nàn với tôi nửa lời. 

2 năm trước, cấp trên cử tôi lên kế hoạch cho một dự án và dự án của của tôi đã được xem xét thực hiện. Đợt đó công ty tôi có lãi lớn mà công cao thuộc về tôi. Vậy là chỉ hơn 1 năm sau, tôi đã leo lên ghế trưởng phòng Maketing. Cuộc sống vợ chồng tôi được cải thiện, chúng tôi có nhà riêng, có phương tiện đi lại và đời sống cũng khá lên rất nhiều. Mọi chuyện có lẽ sẽ êm xuôi như thế nhưng ở đời mà, chẳng ai có thể sống hạnh phúc được mãi. 

Tháng trước khi đang trong phòng làm việc thì cậu nhân viên phòng tôi vào rỉ tai tôi rằng thấy vợ tôi đi cùng giám đốc công ty. Lúc đầu tôi không tin, còn nói lại với cậu ấy trên đời này thiếu gì người giống nhau hoặc có lẽ cậu ấy nhìn nhầm. Thế nhưng cậu ấy cứ khăng khăng rằng chắc chắn đó là vợ tôi và còn thấy họ khoác tay nhau đi rất tình tứ nữa. Tôi nói với cậu ta không tin là vậy nhưng sau khi cậu ta ra ngoài trong đầu tôi để lại đầy những suy nghĩ ngổn ngang.

Sau hôm đó tôi đã âm thầm lên kế hoạch theo dõi vợ trong vòng 1 tuần. Những ngày đi theo vợ mình, tôi mới nhận ra bấy lâu tôi đã không quan tâm vợ. Thậm chí một ngày cô ấy đi đâu làm gì tôi cũng không biết. Thế nhưng suốt thời gian đó không có biểu hiện gì khả nghi. Tôi đã định bụng ngày mai đến cơ quan sẽ cho cậu nhân viên kia một tràng vì dám nói sai lệch sự thật. Thế nhưng 30 chưa phải là tết. 

Hôm ấy khi đã hết giờ làm, tôi thấy vợ nhắn tin cho tôi nói rằng hôm nay sẽ đi sinh nhật bạn nên về muộn. Vậy là tôi đã bí mật theo dõi cô ấy. Tôi cải trang thành 1 người đàn ông ăn mặc nhếch nhác theo cô ấy vào 1 quán café. Chúng tôi ngồi dựa lưng vào 2 chiếc ghế đối nhau mà vợ tôi không hề hay biết tôi đang ngồi sau cô ấy. Chừng 10 phút, ông ta xuất hiện. Người đàn ông ấy - giám đốc công ty tôi và vợ tôi ngồi cùng 1 ghế, hắn khoác vai vợ tôi một cách tình tứ. Khi đó tôi đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. 

Tôi đã căm tức và hận họ đến mức độ chỉ muốn đứng dậy mà giết luôn họ ngay ở đó. Nhưng không hiểu vì sao tôi có thể giữ được bình tĩnh để ngồi nghe hết cuộc trò chuyện của họ. Gọi đồ uống xong, hắn và vợ tôi bắt đầu nói chuyện. Họ cười cợt và kể với nhau đủ thứ chuyện, sau đó đến tôi. Vợ tôi nói dạo này tôi rất lạ, hay là đã bị lộ thì hắn gạt phăng: “2 năm trời không lộ bây giờ em còn sợ lộ cái gì? Không có em thì làm sao người chồng ấy lên chức trưởng phòng”. 

“Không có em thì sao người chồng ấy lên chức trưởng phòng?”  2
Ảnh minh họa

Nghe đến đấy mà tôi ngã ngửa. Cái chức vụ ấy, cái danh ấy là do vợ tôi mua sao? Mà đó là mua bởi danh dự và phẩm giá của một người phụ nữ. Người đó là vợ tôi? Không, cô ấy có còn xứng đáng là vợ tôi không? Và tôi đã ngồi chết trơ ở đó cho tới khi họ kéo nhau vào khách sạn…

Tôi đã ở công ty 1 tuần nay mà không về nhà. Tôi chỉ gọi về nói rằng nhiều việc và không về. Có thể bây giờ khi tôi đang ngồi đây tâm sự với các bạn thì cô ấy cùng gã nhân tình đốn mạt kia đang tha hồ hú hí ở đâu đó. Tôi là một thằng đàn ông, điều đó với tôi như một sự sỉ nhục. Nhưng cô ấy làm vậy lại vì tôi? Tôi nên làm gì lúc này hả các bạn? Tha thứ và nói cô ấy đừng dại dột như thế nữa hay chấm dứt tại đây bởi cô ấy đã lừa dối tôi vụng trộm suốt ngần ấy thời gian? 

Chia sẻ