Hủy cưới hay không khi nhà gái... thách cưới quá cao?

V.Q.V,
Chia sẻ

Nhân đây xin hỏi thêm một đám cưới cơ bản cần tổ chức những gì, về phía cô dâu, chú rể, về phía nhà trai, nhà gái, trước cưới, trong cưới và sau đám cưới cần chuẩn bị cái gì...

Anh trai tôi muốn lấy vợ nhưng chuyện hệ trọng này đang có vài biến cố. Xin được kể chuyện gia đình tôi để mọi người chia sẻ.

Ba anh em tôi thiếu may mắn hơn so với nhiều bạn bè cùng lứa. Năm tôi 4 tuổi, mẹ mất do tai nạn giao thông. Mình bố cặm cụi nuôi ba đứa con trai. Sức khỏe yếu nên khi tôi học lớp 11, bố cũng rời bỏ chúng tôi để theo mẹ.

Nhà tôi nghèo, lúc bố mất, kinh tế càng khó khăn. Họ hàng không có nhiều, lại ở xa nên ba anh em tôi phải rất chật vật mới có thể trụ vững qua những năm cơ cực đó.

Ba anh em tôi cách nhau đều đặn hai tuổi. Hai anh trai không nhanh nhẹn bằng tôi. Khi học cấp 3 xong, tôi bắt đầu là người lo lắng kinh tế gia đình cũng như tạo công việc cho hai anh làm. Giờ anh cả tôi đang trông quán internet tại nhà. Anh thứ hai, chạy taxi, còn tôi vẫn làm nhiều công việc một lúc.

Vì nhà nghèo nên cả ba anh em đều mặc cảm và ngại lấy vợ. Đầu tháng vừa xong, khi anh hai nói ra mong muốn lấy vợ của mình, tôi và anh cả đều tán thánh. Người anh hai tôi muốn lấy làm vợ đang làm cô giáo mầm non và ở khá xa. Hai anh chị mới yêu nhau một thời gian ngắn. Anh tôi cũng mới về nhà chị hai hay ba lần gì đó.

Hôm rồi, khi xuống nhà chị ấy nói chuyện, tôi có cảm tưởng bố mẹ chị không được hài lòng với hoàn cảnh gia đình tôi. Trong suốt cuộc nói chuyện, họ chẳng lấy gì làm thiện chí, tỏ ra lo lắng, ái ngại khi con họ về làm dâu nhà tôi. Họ sợ con họ khổ và nói bóng gió nhiều vấn đề liên quan đến chuyện cưới hỏi. Dường như không thông cảm với hoàn cảnh gia đình tôi, họ vẫn thách cưới rất nặng thì phải, với 9 tráp và số tiền lễ đen lên đến 15 triệu.

Tôi không hiểu gì về các thủ tục cưới hỏi, lễ vật cần những gì nhưng tôi thường thấy trong lễ ăn hỏi chỉ có 5 đến 7 tráp là cùng tùy hoàn cảnh nhà trai, sao đây tới 9 tráp? Tiền lễ đen, tôi ngại không dám hỏi song 15 triệu có lớn quá không mọi người?

Anh trai tôi buồn trước thái độ của bố mẹ vợ tương lai. Anh đang suy nghĩ rất nhiều, dù tin tưởng tình yêu của bạn gái nhưng anh không khỏi lăn tăn về cách xử sự đằng nhà cô ấy. Liệu có phải không ưng gia cảnh nhà tôi nhưng không tiện nói ra nên họ cố tình thách cao thủ tục cưới hỏi để gây khó khăn. Lấy vợ về rồi mà suốt ngày bố mẹ vợ khinh rẻ, chê bôi mình nghèo hèn, bất tài, liệu hạnh phúc có bền hay không?

Hiện giờ, anh trai tôi đang dao động, chán nản, không biết có nên cưới hay không nữa?

Theo độc giả, việc nhà gái thách cưới thế có thiếu tôn trọng và gây khó khăn cho nhà trai chúng tôi không? Có nên vì thế mà chia tay nhau không?

Tôi và anh cả đang động viên anh hai rất nhiều song anh ấy vẫn lưỡng lự. Dù gì chúng tôi cũng mong anh ấy làm đám cưới. Mọi thứ chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị đầy đủ cho dù không dư dả về kinh tế.

Nhân đây xin hỏi thêm độc giả một đám cưới cơ bản cần tổ chức những gì, về phía cô dâu, chú rể, về phía nhà trai. Trước cưới cần chuẩn bị cái gì, trong đám cưới ra sao và có thể sau đám cưới nữa. Hỏi những câu này xem ra rất vụng song thú thực, dù 30 tuồi nhưng tôi và các anh trai tôi mù tịt chuyện cưới hỏi phải làm gì. Đi đám cưới cũng nhiều mà có bao giờ để ý đám cưới người ta làm thế nào đâu.

Cưới hỏi là chuyện hệ trọng và phức tạp, nếu còn bố mẹ chắc anh em chúng tôi cũng đỡ phải lo lắng nhiều hơn. Tuy nhiên, lúc này nếu anh tôi quyết định cưới, thời gian chuẩn bị còn chưa đầy 3 tháng, phải nói không chỉ anh trai tôi rối bời mà bản thân tôi cũng rối trí như anh.

Rất mong độc giả chia sẻ cùng anh em tôi vấn đề này. Xin có lời cảm ơn chân thành!

                                                                                                                                         

Chia sẻ