Em nợ anh một lời xin lỗi

,
Chia sẻ

Em đã rời xa anh nhưng em thấy mình nợ anh một lời xin lỗi bởi em ra đi không một lý do nên dã làm anh tổn thương nhiều hơn.

Em đã rời xa anh nhưng em thấy mình nợ anh một lời xin lỗi. Em không muốn làm anh bị tổn thương nhưng có lẽ em ra đi không một lý do lại làm anh tổn thương nhiều hơn.  

Em nhận lời yêu anh vì cảm nhận được sự chân thành và sự quan tâm của anh dành cho em, nhưng em lại quyết định rời xa anh sau hơn 2 tháng chính thức nhận lời yêu anh. Em thấy mình thật có lỗi vì đã không đưa ra bất cứ một lý do nào bởi em nghĩ em sẽ ra đi nhẹ nhàng để anh bớt thấy tổn thương hơn anh biết không?
 
Và hôm nay khi nói chuyện với một người bạn, họ đã nói chính sự lặng im đó của em đã làm anh tổn thương nhiều hơn vì bạn em cũng từng thực sự sốc, hụt hẫng và cảm thấy đau vô cùng khi không hiểu được tại sao người mình yêu lại rời xa mình.  
 
Chỉ có điều với bạn em - cô ấy đã tìn gặp người yêu để tìm câu trả lời, còn anh thì lại lặng im sau 2 lần anh gọi nhỡ vào máy em vào đúng ngày em gửi món quà cùng bưu thiếp nhỏ nói: "Anh hãy sống vui vẻ và sống thất tốt khi không có em nhé anh! Anh hãy quên em đi. Rồi anh sẽ gặp một cô gái tốt hơn em và anh hãy sống thật hanh phúc!

Anh! Anh có biết em chỉ không muốn làm anh đau thật nhiều không anh? Em đã không muốn nói rằng từ khi nhận lời yêu anh thì em chỉ thấy thực sự hạnh phúc và thực sự cảm nhận được tình yêu của anh trong 2-3 tuần anh đi công tác xa, còn 1 tháng anh không đi công tác thì em không cảm nhận được tình yêu anh dành cho em.
 
Anh có nhớ em đã nói rằng sao từ ngày yêu, anh nói ít hơn và rằng em đã thừa nhận tối thứ 5 hôm đó mình đi chơi em thấy không vui mà rất buồn khi anh đã không một lời thăm hỏi em khi mà cả ngày thứ 3 em một đi cả một chặng đường xa từ Hà nội về quê, rồi từ quê đi Vĩnh Phúc, Tuyên Quang chỉ để dự lễ cưới nhà thờ của đứa bạn thân của em, để sáng hôm sau em sẽ về Hà Nội kịp giờ làm ...
 
Tất cả những điếu đó em khẽ nhắc anh vì anh đã ít quan tâm đến em như những ngày mình chưa yêu nhau. Anh có biết em thực sự hụt hẫng và thấy buồn không anh? Em luôn tự hỏi mình tại sao anh không như ngày ấy?... Và rất nhiều, rất nhiều câu hỏi em đặt ra và rồi em thấy mình không còn cảm nhận được tình cảm của anh.

Em đã nói và đã hy vọng anh có thể hiểu vì em hiểu anh thực lòng muốn xây dựng hạnh phúc bên em, nhưng anh có biết trong tình yêu khi niềm tin đổ vỡ thì  mình sẽ không thể cùng nhau bước tiếp con đường tình yêu không anh?  

Anh! Có lẽ anh không ngờ rằng em sẽ làm vậy đúng không anh? Em đã suy nghĩ rất nhiều, có những đêm em không ngủ và nhớ lại những gì anh dành cho em và cảm nhận tình cảm hiện tại anh dành cho em để cuối cùng em quyết định sẽ rời xa anh.

Em sẽ không nghĩ lại vì trước khi quyết định em đã suy nghĩ rất nhiều rồi anh à. Nhưng anh hãy tin rằng em xa anh không phải vì có một ai đó làm em thay đổi, em vẫn mình em trên con đường quen thuộc về quê nghỉ cuối tuần như trước đây em chưa quen anh. Và em biết rằng em cũng rất buồn vì tình yêu đổ vỡ nhưng em sẽ không hối hận khi yêu anh dù thời gian đó là không nhiều

Em sẽ vẫn hy vọng, vẫn sẽ tin vào tình yêu. Em sẽ không vì thấy mình buồn mà vội vàng tìm một người lấp khoảng trống thay thế anh. Và anh cũng hãy nghĩ vậy được không anh? Em biết khi trái tim bị đau thì rất khổ sở thậm chí sẽ thấy không tin vào tình yêu. Em biết em làm anh đau và em thấy em thật có lỗi sau tất cả những gì em đã làm? Xin lỗi anh!  

 Anh hãy sống thật hạnh phúc!

 Nguyễn Thị Hoà

Chia sẻ