"Em đang phấn đấu để làm dâu nhà giàu bằng được!"

Người kiêu hãnh,
Chia sẻ

Em có tuổi trẻ, có học thức, lại thêm ngoại hình xinh đẹp thì cớ sao phải rời bỏ mục tiêu phấn đấu lấy chồng giàu để cho đời sung sướng?

Chào tất cả mọi người!

Nhân ngày rảnh rỗi, em xin tự giới thiệu về em một chút. Em năm nay 24 tuổi, đang làm việc tại một công ty truyền thông lớn. Em có công việc ổn định, ngoại hình cũng khá xinh xắn ưa nhìn nên ngoài nỗ lực trong công việc hiện tại thì một mục tiêu quan trọng không kém của em hiện nay đó chính là tập trung phấn đấu để kiếm được một anh chồng giàu có.

Có lẽ mọi người cho rằng mong muốn của em hơi trần trụi nhưng em nghĩ, đã là phụ nữ ai chẳng ao ước kiếm được một tấm chồng kiếm ra nhiều tiền. Có thể nói, được lọt vào cửa nhà giàu có, đó không phải là mong muốn của riêng em đúng không ạ? Nhất là khi em đã từng trải qua hơn 20 năm sống trong thiếu thốn và cái nghèo đeo bám. Thế nên, hơn ai hết em cảm nhận rõ sức mạnh của đồng tiền. Em quan niệm và luôn nghĩ, vật chất quyết định tất cả, kể cả hạnh phúc. 

Chưa có cơ hội làm dâu nhà giàu, nhưng em nghĩ, làm dâu nhà giàu em sẽ không phải chịu áp lực kinh tế như mỗi ngày hiện nay nữa. Em cũng không phải khó nhọc bươn chải đầu tắt mặt tối kiếm sống. Hơn nữa, em sẽ có nhiều thời gian cho bản thân. Nhất là, em có trong tay nhiều tiền để thoải mái làm đẹp, thoải mái mua sắm quần áo thời trang. Khi ấy, đi đâu em cũng được hãnh diện, cũng được người khác phải ngước nhìn thèm muốn.

Chẳng hiểu sao em cứ hình dung, lấy được chồng đại gia là một bước em sẽ được ở biệt thự. Ra ngoài đường là em có siêu xe đưa đón. Muốn ăn thì đến những nhà hàng sang trọng, mua sắm ở các trung tâm thương mại lớn. Rồi còn được khoác lên mình những bộ cánh của những nhãn hiệu nổi tiếng với giá tiền hàng năm em đi làm trước đó. Quan trọng hơn, em được du nhập vào xã hội thương lưu, giao tiếp với tầng lớp giàu có mà trước đó em chỉ nhìn từ xa ngưỡng mộ.

Theo đó, em cũng sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng ăn một bữa ở nhà hàng tốn bằng cả tháng lương nhân viên quèn. Em cũng chẳng phải cố gắng “cày” hùng hục, nịnh nọt để lên chức hay tăng lương. Vì lúc đó, qunh em sẽ chỉ có người xếp hàng để nịnh nọt, cầu cạnh mình thôi.

Rõ ràng, những gì em nhìn ra ở trên, em thấy rõ lấy chồng giàu có hơn hẳn lấy một anh chàng lương ba cọc ba đồng, chưa hết tháng đã phải đi vay để chi tiêu, nghe thấy con cái xin tiền học thêm là mặt mày biến sắc. Chính vì thế em đang ra sức phấn đấu để được làm dâu nhà giàu, thoát khỏi cái kiếp ăn nay lo mai, chắt chiu tiết kiệm về tài chính.


Lấy chồng đại gia được ở biệt thự với người hầu kẻ hạ, ra ngoài đường có siêu xe đưa đón. Muốn ăn thì đến những nhà hàng sang trọng, mua sắm ở các trung tâm thương mại lớn. 

Có phải các chị đang hỏi em lấy “vốn” gì mà đòi câu “con rùa vàng” phải không? Em có tuổi trẻ, có học thức, lại thêm ngoại hình xinh xắn. Hơn thế nữa, mọi người nhận xét em nói chuyện rất có duyên và rất có hương vị.

Hiện em có nhiều người theo đuổi em lắm. Nói ra thì các anh chị đừng bảo em khoe khoang. Nhưng trong đó đã có những vị thạc sĩ, tiến sĩ từ nước ngoài về, cũng có những anh chàng làm trưởng phòng, giám đốc của những công ty cỡ vừa, cỡ lớn rồi. Nhưng mục tiêu của em không phải chỉ có thế. Bởi họ vẫn mang thân làm thuê trong khi em muốn làm bà chủ kia.

Cái ý nghĩ này theo em suốt 6 -7 năm nay. Nó chưa bao giờ ngừng thôi thúc em quyết tâm phải vào làm dâu cửa nhà giàu bằng mọi giá. Ngay từ hồi sinh viên em đã từ chối tất cả những mối quan hệ mập mờ với bạn khác giới, giữ gìn bản thân ở mức cao nhất, từ bỏ mọi thú vui tầm thường. Em dành thời gian tập thể dục thẩm mỹ để có thân hình hoàn hảo, đường cong hình chữ S có thể quyến rũ ánh mắt người khác. Cố gắng học nấu ăn, học cách ăn nói duyên dáng và nhất là cách lấy lòng người cao tuổi để sau còn ứng phó với bố mẹ chồng đại gia kỹ tính.

Tiền kiếm được trong những năm qua, em vẫn dành để mua những bộ quần áo thời trang, đăng ký vào các câu lạc bộ doanh nhân, câu lạc bộ golf, câu lạc bộ du thuyền và mới đây là một lớp quản lý tài chính. Tận dụng mọi mối quan hệ để vào được các bữa tiệc thượng lưu nhằm có cơ hội quen biết đại gia. Thậm chí, em phải bỏ rất nhiều tiền ra để mua vé máy bay hạng thương nhân trong những lần du lịch hoặc công tác trong và ngoài nước.

Em thừa nhận mình chưa từng gửi được đồng bạc nào về cho bố mẹ ở quê. Nhưng em nghĩ bố mẹ sẽ không trách em khi biết em đang đầu tư đúng hướng. Lấy được chồng giàu thì số tiền em biếu bố mẹ không phải con số hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng tỷ. Lúc đó em tha hồ mà báo hiếu sau. 

Mặc dù có vài người bạn nói em hão huyền, mơ tưởng, bảo em thôi mộng mơ đi. Nhưng đó là bởi họ ấu trĩ, suy nghĩ theo lối mòn người giàu đi với người giàu, người nghèo thì chỉ cưới người nghèo giống mình, nồi nào úp vung nấy. Chứ trên thực tế có nhiều phụ nữ có xuất thân hèn kém mà vẫn lấy được chồng đại gia, được bố mẹ chồng yêu quý đấy thôi.

Như cô diễn viên nổi tiếng nọ, hồi nhỏ còn phải bán nhà trả nợ. Sau may mắn đóng vài bộ phim rồi lấy được ông chồng hoàng kim, có tiền đắp vào người nên càng ngày càng đẹp lung linh. Rồi như một cô người mẫu mà em không tiện nêu tên, cũng nghèo khó từ tấm bé. Nhưng đến khi lấy được chồng đại gia thì nào là siêu xe, nào là quần áo hàng hiệu, nào là nhà hàng khách sạn 5 sao. Đời sống của họ càng ngày càng lên cấp.


Lấy chồng giàu sẽ được du nhập vào xã hội thương lưu, giao tiếp với tầng lớp giàu có (Ảnh minh họa)

Bản thân em tự xét cũng không có gì kém hơn họ cả, thậm chí em còn có thể nói trôi chảy 2 ngoại ngữ, đang học lấy thêm bằng thạc sĩ. Hồi học đại học, em cũng là một trong những nhân vật nổi bật của trường với học bổng đều đều hàng năm. Vậy thì cớ gì em lại phải từ bỏ mục tiêu?

Phụ nữ cứ phấn đấu lập sự nghiệp từ khi còn trẻ, trải qua 20 năm vất vả đến khi có chút thành tựu thì đã già rồi mà chung quy lại cũng chỉ là để có tiền hưởng thụ. Tại sao không cưới một người đàn ông giàu có, thế là đã lược bớt 20 năm lao động khó nhọc, lại khỏi phải lo nghĩ đau đầu.

Do đó, em vẫn đã và đang tạo cho mình một hình tượng lạnh lùng kiêu sa, thách thức tính chinh phục của các quý ông. Em tin rằng chỉ cần có người phù hợp và có cơ hội, em sẽ nắm chặt được trái tim của anh chàng đó và “hạ gục” mẹ chồng một cách xuất sắc nhất. 

Mọi người đừng vội ném đá em, hãy xem lại suy nghĩ thật lòng của mình đi. Có khi chính bản thân các chị em cũng đang muốn mà chẳng được.

Chia sẻ