Đau đớn mỗi khi nghĩ người yêu đã từng ân ái với người khác

TPM,
Chia sẻ

Phải là người trong cuộc mới có thể thông cảm được sự đau đớn mỗi khi nghĩ đến người yêu của mình đã từng ân ái với một người khác.

Tôi hiện cũng đang rơi vào hoàn cảnh vừa biết rằng người mình yêu và có ý định xây đắp tương lai không còn trong trắng. Điều đau đớn là cả hai chúng tôi vẫn còn rất yêu nhau. Nhưng quả thật, phải là người trong cuộc mới có thể thông cảm được sự đau đớn của cánh đàn ông chúng tôi mỗi khi nghĩ đến người yêu của mình đã từng ân ái với một người khác. Tôi thực sự rất muốn gạt bỏ ý nghĩ đó đi để tiếp tục yêu cô ấy. Nhưng có lẽ tôi sợ không làm được.


Là một người rất coi trọng giá trị truyền thống của người con gái, tôi luôn giữ mình và giữ cho những người con gái đến với tôi sự tinh khiết trọn vẹn của họ. Tôi biết rằng mình sẽ thật độc ác khi cướp đi cái giá trị đó của họ để sau này cuộc đời của họ sẽ phải chịu nhiều tổn thương vì ham muốn nhất thời của mình. Nhưng không hiểu sao, điều bất hạnh này lại xảy ra với tôi...

Tôi và bạn gái đã quen nhau được gần 1 năm. Thật sự tình yêu của chúng tôi thật đẹp, thật lãng mạn và hạnh phúc. Chúng tôi rất hợp nhau trong mọi chuyện và rất yêu nhau. Chúng tôi quen nhau được một thời gian và có ý định tiến tới hôn nhân thì lúc này cô ấy mới thổ lộ một sự thật phũ phàng rằng cô ấy từng quan hệ với người bạn trai trước.

Chẳng những vậy, đó còn là điều mà cô ấy tự nguyện vì tình yêu chứ không phải do ai ép buộc. Tôi nghe xong như sụp đổ, rất hụt hẫng và đau đớn. Đêm đó tôi rất buồn và hầu như không ngủ được vì cứ trằn trọc và suy nghĩ. Tôi đau khổ, dằn vặt lắm song vì còn yêu, còn thương, tôi không nỡ bỏ bạn gái. Và tôi quyết định chấp nhận cô ấy dù trong lòng rất đau đớn. Tôi nói sẽ bỏ qua và không nghĩ đến chuyện quá khứ đó nữa vì tôi rất yêu cô ấy, cô ấy rất hạnh phúc và tin tưởng ở tôi.

Tôi và cô ấy vẫn tiếp tục yêu nhau và tôi cảm nhận được sự hạnh phúc của cô ấy nhưng trong thân tâm tôi như đang cố giấu 1 điều gì đó mà trong lòng không bao giờ có thể nói ra. Yêu - dù vẫn rất yêu, muốn quên đi nhưng sao khó quá dù đã rất lâu rồi. Tôi luôn tâm niệm trong từng suy nghĩ là hãy tha thứ nhưng suy nghĩ thì muốn tha thứ còn con tim lại thấy nhói đau dù thời gian đã lâu.


Chúng tôi vẫn tiếp tục yêu nhau và tất nhiên, khi cô ấy đã chẳng còn gì để mất thì tôi cũng chẳng buồn giữ gìn cho cô ấy nữa và cũng do tình cảm chúng tôi càng ngày càng lớn dần, cảm xúc khó cưỡng lại, cuối cùng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Thế nhưng sau lần đầu tiên làm chuyện đó với người mình yêu, về nhà tôi đã khóc như một đứa trẻ.

Thật sự, tôi ám ảnh bởi những hành động và cử chỉ quá chuyên nghiệp của cô ấy dành cho tôi. Tôi không ngờ, bề ngoài cô ấy ngoan hiền là thế vậy mà khi lên giường lại có thể bạo dạn đến vậy. Tôi nghĩ, thứ mà cô ấy làm chỉ trong những đoạn phim xxx mới có mà thôi. Tôi thật sự sốc nặng.

Tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ, có lẽ cô ấy đã từng làm thế với người đàn ông trước rất nhiều lần nên giờ mới thành thạo vậy. Giờ thì hình ảnh người mình yêu thăng hoa cảm xúc với người đàn ông khác cứ hiện lên trong đầu tôi, nó như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Cho dù yêu cô ấy đến mức nào nhưng tôi biết mình sẽ không hạnh phúc và sẽ mãi day dứt vì quá khứ của cô ấy. Tôi luôn ám ảnh, đau khổ, hoang mang không biết nên yêu hay nên từ bỏ, đó chính xác là những điều hiện tại tôi đang gặp phải.


Nếu bạn nào rơi vào hoàn cảnh giống tôi mà có thể tuyên bố được mình có thể quên, không bao giờ day dứt hay chua xót nếu lập gia đình với một người con gái không còn nguyên vẹn, rằng bạn có thể yêu thương họ trọn vẹn như lúc ban đầu thì tôi tin rằng các bạn trai đang tự dối lòng mình. Còn những ai chưa rơi vào cảnh ngộ này thì xin miễn bàn luận.

Còn một chuyện tôi muốn nói thêm nữa là khi cô ấy chia tay với người bạn trai trước thì gia đình bạn trai cô ấy đã xúc phạm danh dự cô ấy và nói cô ấy là người hư hỏng, dễ dãi. Điều này đến cả hàng xóm xung quanh và mọi người đều biết. Không biết họ có nói đúng hay không nhưng nhớ lại cái cách mà cô ấy thể hiện với tôi trong chuyện ấy, thật sự tôi sợ lắm.


Và điều tôi lo lắng nhất là khi tôi cưới cô ấy làm vợ thì tiếng xấu kia có làm ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi không, nhất là khi cha mẹ tôi đều là nhà giáo rất khắt khe trong chuyện đó? Nếu cưới cô ấy làm vợ có thể sau này tôi sẽ dằn vặt và đau khổ vì thấy luôn khó chịu và ám ảnh với hình ảnh bạn gái mình đang quan hệ với người đàn ông khác. Còn nếu rời xa cô ấy thì tôi cũng sẽ đau lắm vì tôi còn yêu cô ấy nhiều lắm và cô ấy cũng rất yêu tôi.

Các anh chị hãy cho tôi 1 lời khuyên chân thành, tôi phải làm sao đây?

Chia sẻ