Con gái người yêu đặt điều nói xấu tôi

,
Chia sẻ

Tận tai nghe cháu thốt ra những lời này tôi sững sờ tự hỏi: Đã bao lần cháu nói ra những lời như thế? Đã bao lần danh dự của tôi bị vấy đen dưới miệng lưỡi trẻ con? Những người ngoài không hiểu chuyện, liệu nghe họ có tin tôi hay sẽ lại adua theo cháu?

Thời điểm tôi và anh quen nhau cũng là giai đoạn cuộc hôn nhân của anh vướng vào những bế tắc khó có thể tháo gỡ. Tôi cũng biết họ vốn trục trặc lâu rồi nhưng vì không muốn chuyện gia đình ảnh hưởng đến tiền đồ sự nghiệp nên đã nín nhịn suốt bấy lâu. Vậy nên sự xuất hiện của tôi chỉ là cái cớ để họ tiến thêm một bước nữa, từ ly thân sang thành ly hôn.

Do vướng mắc nhiều lý do, mà chủ yếu là phân chia tài sản nên hơn một năm nay, việc ly hôn vẫn chưa giải quyết xong. Cũng chính bởi điều này mà cho đến giờ, tôi vẫn để ngỏ khả năng tiến thêm bước nữa trong quan hệ giữa anh và tôi.

Tôi cũng nói rõ ràng và thẳng thắn với anh rằng dù tôi cũng là gái từng qua một lần đò nhưng điều đó không có nghĩa sẽ dễ dãi trong các mối quan hệ. Tôi muốn được bước vào gia đình anh một cách đường hoàng, có danh phận rõ ràng. Vậy nên anh hãy an tâm lo xong hết các thủ tục để chúng tôi có thể đến với nhau hợp pháp, tôi yêu anh nên sẽ chờ. Và cho đến lúc ấy, mối quan hệ cứ nên là bạn bè trước đã. Anh thấy có lý nên vui vẻ chấp nhận.
 
Anh và vợ chỉ có một đứa con gái, năm nay cháu 15 tuổi, học ở một trường điểm trong thành phố. Từ hồi bố mẹ ly thân, mỗi người một nơi, cháu sống với mẹ, nhưng một tuần vẫn đảo qua nhà thăm bố. Và mỗi lần như vậy, anh đều đưa cho cháu kha khá tiền để tiêu vặt. Thực sự tôi nghĩ, với một học sinh cấp II, không nhất thiết cần tiêu nhiều đến vậy. Nhưng cũng ngại nói với anh, sợ bị cho là chưa làm mẹ kế đã soi xét này nọ.
 
Chỉ mình tôi rõ con gái anh không hề ngoan như mọi người tưởng...

Dù tôi đã cố gắng đối xử với con gái anh giống như con mình, nhưng cháu lại tiếp nhận thái độ cầu thị đó bằng sự khinh khỉnh và lạnh nhạt. Chê ỏng chê eo những thứ tôi mua cho hai bố con đã đành, cháu lại còn nói với người khác rằng tôi và bố cháu có quan hệ thể xác, điều mà chúng tôi vốn giao hẹn trước sẽ chỉ thực hiện khi tôi chính thức là vợ anh. Rồi thì tôi thường có những yêu cầu tai quái, yêu bố cháu chỉ vì tiền, vì quyền…

Thực sự, nếu không phải tận tai nghe thấy cháu thốt ra những lời này lúc buôn điện thoại thì chắc tôi chẳng thể nào ngờ được… Đến lúc ấy, tôi tự hỏi lại mình từ trước đến nay chẳng biết đã bao lần cháu thốt ra những lời như thế? Đã bao lần danh dự của tôi bị vấy đen dưới miệng lưỡi trẻ con? Những người ngoài không hiểu chuyện, liệu nghe họ có tin tôi hay sẽ lại adua theo cháu?

Và quan trọng nhất, liệu tôi có nên nói lại chuyện này với bố của cháu không? Khi mà trong mắt anh, con bé luôn là đứa trẻ ngoan hiền. Liệu nói rồi, mối quan hệ của tôi có xấu đi không? Anh có nghĩ tôi đang tìm cách chia cắt nốt tình bố con?

Tôi rất sợ nói ra rồi sẽ lại gây hiểu lầm, nghi ngờ này nọ trong anh. Bởi tôi biết anh rất yêu chiều và tin tưởng con. Chẳng thế mà có lần tôi nhắc nhở anh nên xem xét các mối quan hệ của con gái khi mấy lần tôi gặp cháu ngoài đường đi cùng những chàng trai khác nhau, với ai cũng tỏ ra thân thiết. Nghe xong anh bảo chắc tôi nhầm, con anh đâu có thế. Anh nói vậy thì tôi cũng đành chịu thua…

Minh Hạnh

Chia sẻ