Có phải vợ tôi đang giấu giếm ngoại tình?

Nghiêm Minh,
Chia sẻ

Thời gian này tôi thấy vợ có nhiều biểu hiện khác lạ như không mặn nồng trong sinh hoạt vợ chồng, luôn tắt điện thoại, xóa tin nhắn hoặc đi tắm, đi vệ sinh cũng mang theo nó bên mình.

Tôi năm nay 35 tuổi, vợ tôi kém tôi 7 tuổi. Chúng tôi tự nguyện đến với nhau và tự nguyện lấy nhau đã được 6 năm. Năm nay hai vợ chồng tôi đã có 1 con trai 5 tuổi rất kháu khỉnh. Phải nói rằng, thời gian đầu vợ chồng tôi sống khá hạnh phúc và rất hiếm khi cãi cọ lẫn nhau, mặc dù tôi là giáo viên đồng lương rất ít ỏi, kinh tế khá khó khăn. Chưa kể, tôi lại công tác xa nhà nên 1 đến 2 tuần mới về thăm vợ, con được 1 lần.


Nhưng thời gian này tôi thấy vợ tôi có nhiều biểu hiện khác lạ và tôi đang nghi ngờ vợ tôi đang lén lút ngoại tình. Chẳng hạn như trong chuyện sinh hoạt vợ chồng, tôi cảm nhận rõ vợ tôi không mặn nồng như trước. Dường như những phút hai vợ chồng gần gũi, cô ấy thường chiều chồng một cách miễn cưỡng mà không hề có cảm xúc đặc biệt gì.

Ngoài ra, cô ấy cũng thường tắt chuông điện thoại mỗi khi tôi có mặt ở nhà, giấu giếm điện thoại nghiêm ngặt đến mức cô ấy đi tắm hay đi vệ sinh cũng mang theo bên mình. Và lúc nào, cô ấy cũng ngầm xóa hết tin nhắn, nhật kí điện thoại trong ngày. 

Do thời gian ngần đây, trước những biểu hiện lạ của cô ấy nên tôi đâm ra nghi ngờ. Chính vì thế, có hôm tôi giả bộ về sớm đột xuất và phát hiện thấy trong gạt tàn có tàn thuốc lá của nhà có tàn thuốc lá. Tôi có hỏi thì vợ tôi thì vợ trả lời là nhà vừa có 3 người bạn đến chơi hút thuốc. Có hôm con trai tôi nói nhỏ với tôi là có “chú” nào đến chơi, sửa máy khâu cho mẹ vào buổi tối và rủ 2 mẹ con đi ăn kem… Tôi hỏi lại vợ thì vợ tôi phủ nhận ngay điều này còn trả lời là “trẻ con biết gì, nó nói linh tinh”. Nhưng tôi nghĩ những lời trẻ con nói thường khá thật và không thể không tin được.

Thời gian này do đang được nghỉ hè nên tôi có nhiều thời gian ở nhà thường xuyên. Có hôm đi ra ngoài đường thì thấy có người quanh đó nói với tôi rằng “vợ mày này nọ..”. Tôi về nhà tra hỏi thì vợ tôi nổi khùng lên và bảo là miệng lưỡi thế gian. Cô ấy còn  tỏ ra khá tức giận và đòi gặp bằng được người nói những lời bịa đặt kia với tôi. Tất nhiên, tôi kiên quyết không cho vợ tôi biết ai nói ra điều đó và để tự bản thân tìm hiểu thêm thực hư thế nào. 

Thế rồi vợ tôi làm mình làm mẩy bảo sống với nhau mà không tin tưởng lẫn nhau thì không thể sống nổi và viết đơn xin ly hôn. Tôi im lặng không nói gì, chỉ đi ra khỏi nhà chút cho bớt căng thẳng. Chiều về thì thấy vợ tôi tỏ vẻ ân hận và xin lỗi về chuyện viết đơn ly hôn.

Nay tôi mặc dù vẫn sống bên vợ và con nhưng trong lòng thì ấm ức và cũng không biết nên thế nào? Chấp nhận ly hôn thì thương con trai tôi, vả lại nói thật là tôi vẫn yêu vợ. Nhưng sống trong nghi ngờ như vậy thì bản thân tôi luôn dằn vặt ấm ức muốn tìm ra lý do thích đáng xem sự thật có phải vợ tôi có bồ, hay đã chán tôi…? 

Tôi cũng đã tìm nhiều trường hợp trên mạng để lý giải so sánh xem có giống trường hợp của mình không nhưng cũng không thấy có trường hợp nào như thế. Nhưng tìm hiểu xung quanh để biết có phải sự thật vợ tôi đang ngoại tình không thì tôi cũng không có bằng chứng hay lời nói nào đáng tin cậy. Có cách nào giúp tôi vạch rõ được sự thật bây giờ không? Mong các bạn giúp tôi, hiện nay tôi rất bối rối.

Chia sẻ