Có nên trao đời con gái cho người em yêu?

Ngọc Bích,
Chia sẻ

Em cũng đã từng có quan niệm sẽ trao cho anh thứ quý giá, có lẽ sống cho tình yêu một lần duy nhất để không hối tiếc. Nhưng em lo sợ sẽ trở thành người thứ ba...

Em và anh quen nhau khi anh và người yêu - vợ anh hiện giờ đang có mâu thuẫn và tình cảm của họ đang bị chông chênh. Thật sự anh là người đầu tiên em yêu, mọi suy nghĩ, nhìn nhận, tính cách của cả hai đều giống nhau. Nhưng tình yêu mà bao năm anh chị vun đắp đã chiến thắng tình yêu bé bỏng ngây ngô, trong sáng của em dành cho anh .Có lẽ anh đến với em chỉ để tìm cảm giác mới, vui đùa khi hụt hẫng trong tình yêu.

Sau nhiều hiểu lầm, oán trách em miễn cưỡng làm bạn với anh. Anh cũng hay quan tâm, gọi điện, muốn hẹn gặp mặt nhưng em đã khéo léo từ chối. Có dịp gặp nhau ở đám cưới người bạn, nhìn thấy anh bao nhiêu cảm xúc ngày xưa ùa về. Anh nhắn tin nói rằng thật sự hối tiếc vì để mất em và làm em tổn thương. Và anh nói tình cảm anh dành cho em vẫn như xưa (anh đi dự tiệc cùng người yêu, nhắn tin khi đang ngồi cạnh người yêu). Lúc đó em cảm nhận tình cảm anh dành cho em là thật lòng.

Sau một thời gian thì anh xin gặp mặt vì có chuyện muốn nói với em. Anh thông báo kết hôn trước sự ngỡ ngàng của em lẫn bạn bè. Lần cuối gặp nhau anh vẫn khẳng định trong anh vẫn sẽ luôn còn hình bóng của em. Ngày cưới của anh em cũng tham dự, nuốt nước mắt vào trong em thầm mong anh hạnh phúc với sự chọn lựa của anh. Trong tiệc cưới nhiều lần em bắt gặp ánh mắt anh nhìn về phía em. Anh đã nhờ bạn bè động viên em đừng buồn. Sau khi anh kết hôn em đã cắt đứt mọi liên lạc và nghĩ rằng anh sẽ sống hạnh phúc, anh trong em giờ chỉ là kỉ niệm.

Sau khi kết hôn 2 tháng anh có cùng một số bạn cũ gặp lại em. Thật sự em không nghĩ sẽ còn gặp lại anh nữa. Anh nói với em vẫn còn nghĩ về em, gặp lại em anh không thể kiềm chế cảm xúc (anh và em chưa từng quan hệ , thậm chí chưa từng hôn nhau).

Sau lần gặp đó anh có đề nghị gặp lại nhau, em nghĩ cũng có thể gặp như bạn bè. Nhưng thật sự khi gặp nhau cả hai lại không thể kiềm chế bản thân. Nhưng thật may mắn, lý trí trong em đã chiến thắng ham muốn và em đã dừng lại đúng lúc.

Qua bạn bè em biết được vợ anh đang mang thai tháng thứ 6 (và giờ em hiểu lý do anh phải cưới gấp). Anh cũng kể với em vợ anh đang mang thai, cái thai được 3 tháng nên cưới. Có lẽ vợ anh mang thai nên anh mới nghĩ đến chuyện đến với em để khỏa lấp. Nhưng thật lòng em còn yêu anh rất nhiều và không thể từ chối những lần anh xuống thăm vì muốn nhìn thấy anh.

Nhưng điều em lo sợ là anh chỉ đang tìm kiếm một người để mong giải tỏa được nhu cầu. Anh và em mãi mãi  không có tương lai. Em cũng đã từng có quan niệm sẽ trao cho anh thứ quý giá, có lẽ sống cho tình yêu một lần duy nhất để không hối tiếc. Nhưng em lo sợ sẽ trở thành người thứ ba, nếu sống với anh thì sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp, nhưng sao em không thể dừng việc này lại được. Em lo sợ rồi đến một ngày em yếu lòng chấp nhận trao cho anh đời mình, nhưng em vẫn muốn gặp anh, nhìn thấy anh...

Em phải làm sao để trong lòng không còn nghĩ đến anh, để trong lòng hết yêu anh và để đừng bao giờ có ý nghĩ trao anh đời con gái quý giá của mình đây?

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ