Có nên "mạo hiểm" yêu người có máu nghệ sỹ?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nghệ sĩ thì thường lãng mạn bay bổng và thiếu chung thuỷ.

Xin chào các độc giả của afamily!
 
Mình là một độc giả trung thành của trang web này, nhất là mục Tâm sự. Ngày nào mình cũng phải vào để xem tin mới, nhưng hôm nay mới quyết định viết ra những dòng suy nghĩ của bản thân, mong rằng nhận được sự chia sẻ của mọi người, hay chí ít cũng là có thể viết hết ra cho lòng bớt nặng nề.
 
Mình từng đọc rất nhiều bài tâm sự ở đây, cuộc sống thật muôn màu muôn vẻ và có những chuyện đời éo le, buồn bã. Mình tự nhận thấy, chuyện của mình không có gì phức tạp cả, nhưng nó lại khiến mình suy nghĩ nhiều.
 
Mình năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp Đại học xong và đã đi làm. Nói chung, theo như mọi người nhận xét thì mình là một cô gái xinh xắn, năng động và vui tính, biết cách cư xử. Mình đã từng trải qua một mối tình từ hồi sinh viên, kết thúc rất buồn nhưng rồi mọi chuyện cũng đều ổn cả.
 
Sau một thời gian, mình có tìm hiểu và yêu người thứ hai. Thời gian đầu khi quen anh ấy, mình gần như không có cảm xúc gì cả. Nhưng sau đó, vì muốn mở lòng trở lại nên mình đồng ý đi chơi, và rồi nhận lời yêu.
 
Yêu anh ấy là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ của mình. Anh ấy hiểu biết rất rộng. Đi chơi cùng nhau, anh ấy có thể kể cho mình nghe về lịch sử, các di tích. Hay thậm chí các kiến thức tôn giáo, anh ấy cũng biết rõ. Anh ấy còn có một đam mê đó là dancesport. Anh ấy nhảy rất đẹp và từng thi đấu giành giải thưởng. Mình cảm thấy vô cùng thú vị khi yêu anh, vừa được mở mang kiến thức, vừa được tiếp xúc với dancesport.

 
Bọn mình cũng khá hợp tính nhau. Vài lần có mâu thuẫn nhưng vì tính cách cả hai đều dân chủ nên bọn mình đều tìm được thời điểm thích hợp, bình tĩnh lại và giải quyết chứ không có chuyện cãi vã ầm ĩ.
 
Theo cảm nhận của mình thì anh ấy rất yêu mình và muốn tính chuyện lâu dài, mặc dù chưa đưa nhau về gặp bố mẹ hai bên nhưng tình cảm của hai đứa càng ngày càng tốt đẹp. Hơn nữa mình cũng muốn được sống với anh ấy.
 
Mọi chuyện có vẻ là ổn nhưng gần đây, mình lại có những điều cần suy nghĩ. Trong đó băn khoăn lớn nhất là anh ấy dành thời gian cho khiêu vũ quá nhiều: đi tập, đi dạy và lên sàn. Bọn mình chỉ gặp nhau được đúng ngày cuối tuần. Mọi hoạt động hẹn hò đều dồn vào cuối tuần và chỉ buổi chiều, còn buổi tối anh ấy lại đi tập và đi nhảy. Và trong tuần không có chuyện bọn mình đi ăn tối, xem phim ... cùng nhau.
 
Anh ấy cũng nói nếu lấy nhau thì thời gian biểu của anh vẫn như thế, chỉ giảm thời gian đi chơi thôi, còn tập và dạy vẫn không thay đổi. Mình rất buồn vì nếu như thế, mình sẽ phải đối mặt với một cuộc sống có chồng mà vẫn cô đơn. Mình có thể hoà nhập với thế giới của anh ấy, có nghĩa là cũng đi tập, lên sàn (vì mình cũng thích) nhưng còn gia đình thì sao? Đến khi có con rồi thì sao? Hay những lúc có chuyện?
 
Hôm trước mình cũng nói chuyện với một người quen. Chị ấy hỏi rõ chuyện của bọn mình và khuyên nên suy tính lại.
 
Thứ nhất là anh ấy quá bận rộn cho đam mê của bản thân; thứ hai không có nhà ở HN; thứ ba công việc thu nhập bình thường và thứ tư là nghệ sĩ thì thường lãng mạn bay bổng và thiếu chung thuỷ.
 
Như mình đã nói, mình chỉ lo chuyện thứ nhất, còn chuyện thứ hai và thứ ba, mình thực sự không quan tâm lắm vì mình vẫn là người coi trọng chuyện tình cảm hơn. Tuy nhiên chị ấy nói sau này có gia đình rồi, nhiều thứ phải lo phát sinh thì mới thấy khổ.
 
Chuyện thứ tư thì mình cũng hơi lo, nhưng yêu nhau hơn nửa năm rồi, mình thấy anh ấy chỉ mê nhảy nhót chứ không hề có chuyện lăng nhăng mặc dù anh ấy được rất nhiều người tán tỉnh.
 
Anh ấy là một mẫu người đàn ông mình tìm kiếm: không rượu chè, không cờ bạc, không có những mối quan hệ phức tạp, gia đình theo như anh ấy kể cũng rất ổn. Mình thực sự cảm thấy khó khăn nếu như phải bắt đầu lại với một ai đó, nên chỉ muốn yêu và lấy anh ấy thôi.
 
Bây giờ mình vẫn suy nghĩ nhiều lắm. Mặc dù vẫn nói cứng được là mình yêu anh ấy và sẽ chấp nhận, nhưng thực sự trong lòng lại cảm thấy không ổn. Nhất là đọc những mục tâm sự của các anh chị trên đây, thấy có nhiều chuyện trong hôn nhân nghe mà không thể tin được.
 
Mong rằng những lời tâm sự của mình sẽ được mọi người chia sẻ và cho mình lời khuyên!!!
 
Chip bụ

Chia sẻ