Có cách nào phát hiện anh ấy có vợ hay chưa?

,
Chia sẻ

(aFamily)-Nó nhìn ảnh anh rồi qua lời mô tả từ tôi, khẳng định rằng kinh nghiệm như thế hẳn anh đã có vợ, không chí ít cũng một lúc yêu hai, ba cô...

Tôi, đứa con gái rụt dè, không quá nổi trội về hình thức, không cao, chỉ có nước da trắng và má lúm đồng tiền là điểm nổi bật nhất. 23 tuổi, chưa có một tình yêu bởi tôi nhận thấy mình không dễ yêu.

21h30’, tối thứ 6 cách đây hơn tháng, trong bãi để xe hơi tối của rạp chiếu phim quốc gia. Chiếc xe Lead của tôi bị ép giữa hai chiếc xe khác to và nặng. Trong khi một đứa con gái yếu đuối như tôi xê dịch xong một chiếc và đang nhích cái xe của mình ra khỏi chỗ đỗ ban đầu. Bỗng nhiên, tay áo tôi vướng vào chiếc xe đằng sau. Chiếc Lead trực đổ, cái túi trên xe tôi chưa kịp đóng khóa rơi ra vài thứ đồ tung tóe. Đúng lúc ấy, một bàn tay giữ chiếc xe của tôi thăng bằng cùng câu nói nhẹ nhàng vang lên: “em có sao không?”.

Một chàng trai tầm thước, đẹp trai và có kiểu tóc rất giống với siêu mẫu Bình Minh. Tôi chỉ kịp cảm nhận như vậy. Dưới sức mạnh đàn ông của anh, chiếc xe của tôi được dắt ra ngoài nhẹ nhàng vừa đúng lúc tôi đã lượm xong mấy thứ đồ mình đánh rơi vào túi. Tôi ngại ngùng cảm ơn anh. Anh cười, định hỏi tôi câu gì thì chuông điện thoại reo. Tôi chào anh và phóng xe đi.

Một tuần sau, anh xuất hiện ở lớp học buổi tối của tôi đúng lúc hết giờ. Anh bất ngờ đến trước mặt tôi, chìa chiếc thẻ sinh viên của tôi, “hôm trước anh nhặt được cái này, chắc em lượm sót trong lúc đổ xe”. Tôi giật mình, từ hôm đó đến giờ, tôi cũng không để ý đến cái thẻ. Gần trường tôi học thêm, có một quán cà phê rất lãng mạn. Anh mời tôi uống cà phê ở đó với câu đùa dí dỏm “hữu duyên năng tương ngộ”. Chỉ 30 phút nói chuyện với anh hôm đó, tôi thấy mình bị thu phục bởi một người đàn ông thông minh, sâu sắc, nhẹ nhàng, dí dỏm và hào hoa. Sự choáng ngợp khiến tôi bị thôi miên và nói ra hầu hết những thông tin cơ bản về mình trong khi không kịp hỏi được gì về anh ngoài cái tên anh tự giới thiệu.

Lại một tuần nữa, trong siêu thị Metro ngày nghỉ, tôi loay hoay chọn đồ một mình. Anh lại xuất hiện như một sự sắp đặt khiến tôi ngạc nhiên. Vẫn những câu hỏi ân cần, những hành động ga lăng, anh để lại trong tôi quá nhiều ấn tượng.

Cũng từ hôm đó, tôi hay nhận được tin nhắn của anh vào những lúc khó tin nhất. Ở anh, như có một dây thần kinh cảm giác vô cùng nhạy cảm mách bảo anh những điều tôi muốn. Sự quan tâm đi cùng những lời nói nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến tôi ngây ngất.

22h đêm ngày sinh nhật tôi, anh xuất hiện với một bó hồng đỏ thắm cùng chú chó bông ngộ nghĩnh (tôi chưa bảo anh ngày sinh nhật tôi bao giờ, chắc anh biết qua tấm thẻ sinh viên). Anh nhìn tôi trìu mến trong khi tôi xúc động, rạo rực.

Tin nhắn của anh bắt đầu tăng cấp độ và tốc độ với tôi, mùi mẫn có nhớ thương có. Còn tôi, trái tim cũng chiều theo cảm xúc, nhớ anh và chỉ muốn gần anh song tôi vẫn không kiểm soát được mình, tôi không thể hỏi những thông tin về anh. Trước anh, tôi như bị lú hay bị che mắt hoàn toàn bởi tình yêu.

Dịp đại lễ này, anh mời tôi đi chơi đúng ngày 10.10 tại một nhà hàng sang trọng. Anh muốn nói lời yêu thương với tôi và tôi đã nhận lời.

Đem kể với đứa bạn thân nhất, nó không tin nổi khi tôi chưa biết gì về anh mà đã dám nhận lời. Nó nhìn ảnh anh rồi qua lời mô tả từ tôi, khẳng định rằng kinh nghiệm như thế hẳn anh đã có vợ, không chí ít cũng đầy kinh nghiệm tình trường, một tay hai, ba cô cùng lúc chưa biết chừng.

Lời nói của bạn khiến tôi hoang mang. Tôi cố nhớ lại những gì mình bắt gặp ở anh trước đây để tổng hợp. Chợt nhận ra lần ở siêu thị, thấy anh mua hai hộp sữa bột ngoại dành cho trẻ con đang ăn dặm. Anh hay nhắn tin vào ban ngày, tối rất thưa thớt, thỉnh thoảng nhắn tin lúc chập tối chứ không hề nhắn đêm. Anh hay dùng hai máy điện thoại nhưng chỉ cho tôi một số. Đúng là anh có rất nhiều kinh nghiệm đặc biệt là khả năng nắm tâm lý người khác rất tốt.

Tôi lo quá, gần đến ngày đại lễ, ngày hẹn với anh rồi, tôi phải làm thế nào để biết anh đã có vợ hay đang yêu cô gái nào khác ngoài tôi không nhỉ? Từ trước đến giờ không hỏi, giờ hỏi anh sẽ nghĩ tôi thế nào?

Tôi sợ khi gặp anh, trước con người anh, tôi không đủ can đảm để chối bỏ những lời đề nghị của anh.

Tôi nên làm gì đây?

                                                                                                                                                        Trà My

Chia sẻ