Chưa cưới mà bạn trai cứ khoái chí “bum bủm” suốt ngày

P.H.H,
Chia sẻ

Cả nhà tôi đang ngồi đấy đông đủ, mà bạn trai "chơi" quả đó thì tôi chết nhục với mọi người...

Chào tất cả các anh chị!

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ kể câu chuyện có phần tế nhị này lên đây. Nhưng quả thực tôi không thể chịu đựng nổi những “trò hề” của bạn trai mỗi khi quan trọng nhất lại "thả bom" ầm ầm như vậy nữa. Bởi ngay tối hôm qua thôi, tôi xấu hổ và không biết giấu mặt vào đâu khi đang ở tại nhà tôi, anh “quăng bom” hàng trận dài trước mặt cả mẹ vợ và những người thân nhà vợ sắp cưới.

Tôi và anh yêu nhau được gần 2 năm. Và chúng tôi đã lên kế hoạch cuối tháng 10 âm lịch này sẽ tổ chức cưới xin. Đến giờ, chúng tôi đã chuẩn bị được vài việc quan trọng cho lễ cưới. Nhưng sau sự việc tối qua và nhiều sự việc có liên quan đến "xì hơi" trước đó của anh, tôi lại bối rối muốn suy nghĩ lại. Bởi chỉ một hành động tuy nhỏ nhưng tôi nghĩ là anh không tôn trọng tôi và tôn trọng gia đình tôi. Xin nói thêm, tôi cũng đã góp ý cho anh rất nhiều lần rồi. Nhưng mỗi lần thấy tôi tức, tôi sợ hãi, tôi kinh tởm vì cái mùi thối ấy bốc lên sau mỗi phát “bủm bủm” của anh thì anh càng khoái chí, chẳng chịu sửa và thậm chí vẫn nhơn nhơn cười sằng sặc. Thực sự thì nói tới việc này, tôi cũng thấy vừa buồn cười vừa tức. Hay tại yêu nhau lâu quá, thân quen quá nên anh thành ra vô duyên thế nhỉ?

Chồng sắp cưới của tôi năm nay cũng ngót nghét 30 tuổi rồi. Nhìn bên ngoài, ai cũng khen anh đẹp trai, tốt tính. Nói cho công bằng, khi yêu anh, tôi cũng thấy anh là người đàn ông hoàn hảo. Anh rất tâm lý, chu đáo và tính anh vô cùng tếu táo. Tôi yêu anh và cũng rất vui khi ở bên anh. 

Chưa cưới mà bạn trai cứ khoái chí “bum bủm” suốt ngày 1
Lúc mới yêu, họa hoằn lắm, anh mới “trót nhỡ” thả ra. Tuy lúc ấy vẫn không có tiếng bùm bùm như hiện nay kèm theo, song cũng báo hại tôi muốn nhiều lần bịt mũi vì không thể chịu nổi mùi thôi thối đó (Ảnh minh họa)

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là anh không có nhược điểm nào. Nhược điểm duy nhất mà tôi ghét cay ghét đắng ở anh đó chính là "thả bom" ầm ầm. Nếu như lúc mới quen hoặc mới yêu, anh không bao giờ dám thả như vậy. Hoặc có thể anh vẫn giữ ý giữu tứ không dám thả. Chắc vì anh sợ mất hết hình tượng. 

Họa hoằn lắm, anh mới “trót nhỡ” thả ra. Tuy lúc ấy vẫn không có tiếng bùm bùm như hiện nay kèm theo, song cũng báo hại tôi muốn nhiều lần bịt mũi vì không thể chịu nổi mùi thôi thối đó. Những lúc ấy, anh thì xấu hổ cười gượng nên tôi cũng chỉ âm ỉ buồn cười mà bỏ quá cho anh.

Nhưng hiện nay, hình như yêu lâu lâu nên anh cứ “vô xờ tư” quá đỗi. Giờ ở bất cứ đâu, anh cứ thả được ầm ầm mà thái độ còn “bó tay” cực luôn. Rất nhiều lần, tôi phải chịu đựng anh vì điều này.  Tôi có góp ý cho anh nhưng rồi lại đâu vào đấy. Như nhiều  hôm, tôi đang dỗi anh chuyện gì đó. Tôi đang khóc bù lu bù loa lên, anh ngồi cạnh cũng đang dỗ dành tôi. Vậy mà, anh bỗng dưng “bủm” 1 phát khiến cho tôi lúc ấy vừa tức vừa buồn cười. Có lúc không nhịn nổi nên tôi cũng bật cười luôn.

Đáng ghét hơn là anh tưởng làm thế tôi thích thú, lại càng khoái chí làm thêm phát nữa. Khỏi nói tôi bực mình thế nào. Mãi sau này hiện tượng ấy cũng thành quen, tôi chẳng thèm nói nữa. Và mỗi lần anh như thế, tôi không còn ngồi yên 1 chỗ chịu trận nữa. Tôi lại nhảy phốc ra chỗ khác ngồi. Thấy tôi như vậy, anh lại khoái chí. Có lúc nếu 2 đứa đang ngồi ở nhà, anh còn chạy theo đuổi bắt tôi không cho chạy. Hành động đó của anh khiến nhiều khi tôi còn nghĩ, anh bị làm sao thì phải, cứ như dở người hay sao mà thấy cái trò "thả bom" hay.

Hôm trước, lúc sang nhà tôi ăn cơm, khi cả nhà đang ngồi trò chuyện và ăn hoa quả ở phòng khách, anh còn quên mất thả trước mặt cả mẹ vợ. Ôi các chị em ơi, cả nhà tôi đang ngồi đấy đông đủ, mà anh "chơi" quả đó thì tôi chết nhục với mọi người. Nhà tôi lại khép kín nữa chứ, tất cả tha hồ "lĩnh" cái thứ do anh thải ra. Nghĩ lại tôi vẫn thấy kinh. Trong khi cả nhà rít lên ầm ầm truy tìm thủ phạm thì anh mặt rất thản nhiên bảo: “Con có ngửi thấy mùi gì đâu” khiến cả nhà được buổi cười ầm ầm. Anh cũng chẳng biết ngượng cũng nhe răng ra cười kiểu như vui lắm ấy.

Chưa cưới mà bạn trai cứ khoái chí “bum bủm” suốt ngày 2
Chưa kịp nói dứt câu, anh lại tái mặt làm 1 quả nữa khiến tôi lại phải bịt mũi, bịt mồm. Anh thì cười khà khà mới đáng ghét (Ảnh minh họa)

Khi tiễn anh về, tôi ghét anh ra mặt vì anh chẳng chịu giữ ý vì thả ra trước mặt cả nhà tôi. Lúc một mình tôi thì còn thông cảm được, nhưng chỉ 1 quả phát lúc không đúng lúc này làm mất hết hình tượng. Tôi giận dỗi bảo anh cố tình. Tôi bảo anh sao lúc buồn không chịu ngồi thẳng người, hít một hơi thật sâu hay cố nhịn nhịn đi rồi nó sẽ không xì ra nữa. Anh bảo là không phải cố tình mà anh không nhịn được. Anh còn nói là nhu cầu hết sức bình thường, nhịn khổ lắm đấy. Chưa kịp nói dứt câu, anh lại tái mặt làm 1 quả nữa khiến tôi lại phải bịt mũi, bịt mồm. Anh thì cười khà khà mới đáng ghét.

Có chồng sắp cưới như vậy, tôi khổ tâm lắm. Tại sao anh lại cứ bum bủm suốt ngày được thế. Chưa cưới mà anh đã vô duyên như vậy rồi, nếu lấy nhau về chắc cấp độ còn hơn. Có phải anh chẳng tôn trọng tôi và gia đình tôi không? 

Chia sẻ