Chồng tôi thích làm “chuyện ấy” với búp bê tình dục

Thanh Bắc,
Chia sẻ

Anh luôn viện lý do “hôm nay anh mệt” để từ chối tôi dù mấy phút trước anh vẫn còn vui cười trong màn ái ân cùng búp bê silicon.

Khi viết ra những dòng tâm sự này thực sự tôi thấy vô cùng xấu hổ. Tôi không hiểu chồng tôi nói riêng và những người đàn ông nói chung đang nghĩ gì mà lại có thể quan hệ với những người không phải là con người bằng xương, bằng thịt như vậy? Có phải chồng tôi là một kẻ biến thái, bệnh hoạn không?

Chào độc giả của Afamily! Tôi cũng là một người phụ nữ bình thường nên cũng biết ghen tuông, tự ái và cũng biết chạnh lòng là như thế nào. Nhưng nếu như chồng của tôi có đi làm cái chuyện “mây mưa” đó với một cô gái nào ngoài xã hội thì tôi ghen không có gì là sai. Đằng này chồng tôi lại “nghiện quan hệ” với cô búp bê làm bằng silicon thì tôi không biết mình nên làm gì trong trường hợp này.



Chồng tôi là một cán bộ trong quân đội nhưng đã nghỉ hưu được mấy tháng nay. Còn tôi là người làm kinh doanh nên cũng không có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình. Trước đây nhà tôi có thuê người giúp việc nhưng từ ngày nghỉ ở nhà, anh nói không cần tới ôsin nữa. Mọi chuyện trong gia đình đều do 1 tay anh thu xếp, vun vén.

Tháng trước, đứa con trai duy nhất của chúng tôi đã đi du học nên anh đâm ra khá nhàn hạ và không phải quan tâm tới bữa ăn, nhắc nhở con trai học hành như trước nữa. Nhưng cũng từ đấy, anh thành ra ngày càng đổ đốn và ham mê những thứ quái lạ trên đời. Nhiều lúc tôi thấy thương anh vì suốt ngày phải quanh quẩn ở nhà mà không có người trò chuyện cùng. Nhưng có lúc tôi lại không thể chấp nhận được chuyện anh đang dần thay đổi thành một con người khác, hoàn toàn xa lạ với tôi.

Nếu như trước đây anh thường đọc sách báo hay xem tivi khi rảnh thì giờ đây anh lại thay đổi thói quen đã theo anh suốt mấy chục năm. Hầu hết thời gian anh đều dành để xem những bộ phim cấp 3. Anh say mê nó và dán mắt vào chiếc máy tính mà không còn chăm lo những bữa cơm gia đình ấm cúng nữa. Khi chứng kiến cảnh đó, tôi cũng thấy buồn phiền nhưng thương anh nhiều hơn. Tôi nghĩ vì chúng tôi không có nhiều thời gian bên cạnh để yêu thương nhau nên anh phải khỏa lấp nó bằng phim ảnh.


Một lần trong lúc nói chuyện, anh cao hứng nói rằng hiện nay có rất nhiều người mua búp bê tình dục và anh cũng muốn sở hữu một con như thế để thay thế tôi những lúc tôi vắng nhà. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ anh đang nói đùa và đang hờn trách tôi không hay quan tâm tới anh nên nửa đùa, nửa thật và nói anh mua về mà dùng.

Tưởng đó chỉ đùa nhưng anh lại cho đó là lời chấp thuận của tôi. Mấy hôm sau tôi đã thấy một nhân vật mới xuất hiện trong ngôi nhà mình. Tôi thấy ái ngại và cũng có phần ghen với cô búp bê có dáng chuẩn đó. Nhưng tôi luôn tự nhủ rằng anh ấy sẽ chẳng bao giờ yêu cô silicon kia hơn tôi đâu. Bởi lẽ tôi là người bằng xương, bằng thịt, có cảm xúc, có tình yêu. Thật không ngờ người chồng của tôi lại không nghĩ vậy. Từ ngày có búp bê tình dục, anh tỏ ra bỏ bê, lơ là và không muốn làm chuyện đó với tôi.

Tôi nhớ có những lần khi rời phòng làm việc đi ngủ mà tôi thấy trong phòng cửa lại khóa. Cứ ngỡ rằng anh nghĩ tôi đi làm không về nên vậy nhưng ngờ đâu mọi chuyện lại không phải như tôi tưởng tượng. Tôi loay hoay tìm chìa khóa mở cửa đi vào thì thấy anh vẫn đang say sưa “lên đỉnh” cùng cô nàng silicon. Chẳng phải nói ai cũng biết tôi thấy buồn và tủi thân như thế nào. Tôi không nói gì và từ đó thường xuyên quan tâm tới đời sống tinh thần của anh hơn.


Nhưng dường như anh không muốn chấp nhận sự săn sóc của tôi. Nhiều lúc dù không muốn nhưng tôi vẫn gắng gượng “mời chào” cho những màn “mây mưa”. Anh chẳng những không hưởng ứng mà còn xa lánh tôi. Anh luôn việc lý do “hôm nay anh mệt” để từ chối tôi dù mấy phút trước anh vẫn còn vui cười trong màn ái ân cùng búp bê silicon. Tôi thấy mình trơ chọi, bẽ bàng trong sự xấu hổ.

Mấy hôm trước tôi khi định bước chân vào phòng ngủ thì tôi thấy có tiếng anh vọng ra sau cánh của. Những lời anh nói ngọt ngào vào thân thiết làm sao. Suốt mấy chục năm chung sống chưa bao giờ anh nhẹ nhàng và tình cảm với tôi như thế. Tôi như chết lặng đi trong nỗi bàng hoàng. Chẳng lẽ chồng tôi đã yêu con búp bê tình dục kia hơn cả tôi? Có khi nào anh ấy sẽ bỏ tôi chỉ vì cô búp bê đồ chơi tình dục đó?

Chia sẻ