Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

,
Chia sẻ

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

Thân gửi các độc giả thân mến của aFamily,

Khi viết những dòng tâm sự này, tôi đang rơi vào tâm trạng khủng hoảng và đau đớn. Tôi đã tình cờ phát hiện ra một bí mật khủng khiếp và đau lòng về chồng mình: Anh là một tay "chơi gái" rất sành sỏi với những bài viết chia sẻ kinh nghiệm "ăn bánh trả tiền", các địa điểm "vui vẻ", những bài mô tả các cuộc "mây mưa" giữa anh và cave trên một diễn đàn sex. Ghê tởm hơn, anh thậm chí còn chụp ảnh đang quan hệ với các cô cave đó và đưa lên diễn đàn để "khoe" với các thành viên khác.

Từ trước đến giờ, khi nhìn vào gia đình tôi, những người xung quanh đều nói đó là một gia đình êm ấm, nề nếp, hạnh phúc. Chồng tôi năm nay 32 tuổi, là giảng viên của một trường đại học có tiếng tại Hà Nội. Còn tôi 24 tuổi, theo mọi người nhận xét là khá đẹp và đảm đang. Chúng tôi đã có một cậu con trai kháu khỉnh gần 10 tháng tuổi. Ai cũng bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, nghiêm túc, đứng đắn chứ không như mấy anh chàng lăng nhăng, chỉ biết đem tiền cho gái.

Tôi cũng từng tin như thế và cũng không mong muốn điều gì hơn vậy. Tôi tin tưởng và tự hào về anh, nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ bỏ ra ngoài "ăn vụng", chứ đừng nói gì đến chuyện quan hệ với loại gái mại dâm.

Thế nhưng, ở đời có ai học được chữ ngờ. Nếu không quá tin và yêu chồng thì giờ có lẽ tôi sẽ không cảm thấy quá bị sốc và đau đớn như vậy.
 
Niềm tin của tôi giờ đây đã hoàn toàn bị sụp đổ và trái tim tôi như đang vỡ ra từng mảnh khi tình cờ phát hiện ra anh là một tay "chơi gái" rất chuyên nghiệp. Qua một đoạn chat của anh và anh Nam, bạn thân bằng tuổi của chồng tôi, tôi biết được nick của hai anh và diễn đàn sex mà hai anh là thành viên tích cực.

Tôi đã tìm vào diễn đàn đó và đọc những bài viết của họ để rồi choáng váng trước sự thật rằng họ là hai kẻ cực kỳ dạn dày kinh nghiệm trong việc "ăn bánh trả tiền". Hoá ra chồng tôi và anh Nam thường xuyên rủ nhau đi ra ngoài "chơi gái" và sau mỗi lần đi về, họ lại lên mạng kể lại chi tiết những cuộc "mây mưa", hoan lạc đó kèm theo những bức ảnh chụp cảnh đang quan hệ với cave (có làm nhoè toàn bộ khuôn mặt của mình) và những nhận xét đánh giá rất tỉ mỉ về "hàng" (cô ta tên gì, hoạt động ở khách sạn, nhà nghỉ nào, bao nhiêu tuổi, khả năng làm tình của cô ta ra sao...). Anh còn chấm điểm về hình thức và khả năng làm tình, mức độ chiều khách của cave kèm theo đó là số điện thoại để mọi người trong diễn đàn liên lạc nếu thích và giá cả cho một lần hay cả đêm... Còn những bức ảnh chụp anh đang quan hệ với cave thì trong đủ mọi tư thế, từ toàn cảnh cho đến cận cảnh.

Chồng tôi còn viết rất nhiều bài giới thiệu các địa điểm khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke, mát xa có “em gái” phục vụ tận tình, chu đáo với những lời nhận xét rất sành sỏi và cụ thể. Những bài viết này cho tôi biết sự thật chua xót rằng anh đã từng vung tiền đến rất nhiều nơi để"chơi gái", từ những chỗ cao cấp như khách sạn F (nơi "gái" được tuyển chọn kỹ càng với giá mỗi lần "chơi" rất cao, thậm chí nói chuyện với họ cũng mất khá nhiều tiền, theo như bài viết của anh) cho đến những địa điểm bình dân khác.

Và còn rất nhiều điều thác loạn và đau lòng khác nữa anh đã làm mà tôi không tiện kể ra đây.

Đó là lần đầu tiên tôi được chứng kiến trên thế giới có một cái gọi là diễn đàn sex. Tôi cảm thấy như mình đang lạc vào một khu chợ trời với lời giới thiệu, rao bán, cò mồi thân xác con người, những bài mô tả cuộc "mây mưa"...  Tại đây, thân xác của phụ nữ được coi như món hàng giải trí, bị đưa ra bình phẩm, đánh giá đầy dung tục.

Tham gia vào diễn đàn đó có đủ mọi loại người từ những người có tri thức, chức sắc cho đến những người lao động chân tay. Có những người đã nhiều tuổi, có con, có cháu cho đến những cậu chỉ mới 14, 15 tuổi cũng mò vào đó để xin, thậm chí chia sẻ kinh nghiệm chơi gái.

Tôi vừa cảm thấy rùng mình, xót xa, lại vừa thấy bị tổn thương, tức giận, đau đớn, thất vọng, ghê tởm và cả ghen tuông nữa.  Tôi ghen bởi những lời lẽ trong bài viết của anh cho tôi cảm giác anh kể về những cuộc hoan lạc đó đầy hứng thú. Anh còn khen ngợi hình thức và khả năng làm tình của cave. Tim tôi đau nhói và tôi thấy môi mình mặn chát. Thật là chua xót và ghê tởm.

Tôi không thể tin được người chồng mà mình vẫn hằng tin tưởng, tôn trọng và yêu thương lại là một kẻ "chơi gái" chuyên nghiệp. Cái cảm giác bị chính người mình thân yêu phản bội đau đớn lắm các anh chị ạ. Người mà tôi vẫn đầu gối tay ấp lại có thể ngủ với không chỉ một mà với rất nhiều cô gái khác. Mà đó là ai chứ? Vâng, gái mại dâm.

Tôi đã nói chuyện với chồng. Tôi cho anh biết được tôi đau đớn và thất vọng đến mức nào. Anh xin tôi tha thứ và hứa sẽ không làm tôi bị tổn thương nữa. Anh nói vẫn luôn yêu gia đình, rất yêu tôi và con.

Nếu như chúng tôi chưa kết hôn thì có lẽ tôi đã ngay lập tức chia tay anh nhưng bây giờ dù muốn thì tôi cũng không thể làm thế được bởi chúng tôi đã có con. Vì thế, tôi đã cố gắng tha thứ cho anh. Con tôi không có tội. Tôi không muốn nó phải gánh chịu hậu quả do bố mẹ mình gây ra. Tôi không muốn con tôi phải sống cảnh không có bố.
 
Nhưng, các anh chị ạ, tha thứ không hề đơn giản...

Tôi không thể nào quên được hình ảnh chồng tôi quan hệ với cave. Chúng cứ ám ảnh tôi và khiến tôi cảm thấy ức chế trong chuyện chăn gối. Mỗi lần hai vợ chồng gần gũi, tôi cảm thấy ghê tởm khi nghĩ đến cảnh anh cũng đã từng có những cử chỉ thân mật như vậy với nhiều cô cave khác. Thậm chí cả một cái chạm tay của anh giờ đây cũng khiến tôi rùng mình vì cảm giác kinh tởm..

Tôi có thể tiếp tục sống với anh, thậm chí như không có chuyện gì xảy ra, nếu tất cả những hình ảnh ấy có thể biến mất khỏi đầu tôi, nhưng còn trái tim tôi, có lẽ, nó đang hấp hối.

Những ngày này, tôi không ăn, không ngủ được. Tôi cảm thấy hết sức chán chường và mệt mỏi. Nhiều lúc ngắm nhìn con mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi. Tôi thấy đăng đắng nơi cổ họng. Có những lúc ngồi trước bàn làm việc mà đầu óc tôi không thể nào tập trung được.

Tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Tại sao một người như anh có thể quan hệ với loại gái như vậy?  Anh là một thầy giáo, hàng ngày lên lớp để giảng dạy cho sinh viên những điều hay lẽ phải. Vậy mà chính anh lại có thể làm những việc đồi bại như vậy sao?

Anh thích gì ở những cô gái đó chứ? Có phải vì họ xinh đẹp, trẻ trung, có khả năng làm tình tuyệt vời cũng như  nhiệt tình, hết lòng chiều khách như anh bảo không? Anh không chỉ quan hệ với một cave mà còn rất nhiều cô. 

Còn anh Nam nữa, đó cũng là một người mà tôi từng tin tưởng và anh ấy cũng còn vài tháng nữa là lấy vợ. Vậy mà... Cả những người đàn ông tham gia cái diễn đàn đó, chẳng lẽ đạo đức của đàn ông bây giờ thoái hoá như vậy sao? Hay điều đó vẫn diễn ra từ lâu rồi mà tôi không biết?

Làm ơn có ai đó hãy giúp tôi vượt qua được nỗi đau này để tiếp tục cuộc sống vẫn còn rất dài ở phía trước. Làm ơn hãy giúp tôi lấy lại niềm tin và sự yêu đời như trước kia với bởi tôi cần phải sống mạnh mẽ vì con mình nữa. Bây giờ tôi có thể làm gì để thoát khỏi những ám ảnh đó đây? 

Q, một người vợ bất hạnh.

Chia sẻ