Chia tay hay yêu để trả thù?

Cẩm Bình,
Chia sẻ

Em đã khóc vì anh nhiều rồi. Em muốn anh phải hối hận vì đã lừa em, vì đã làm em phải khổ, vì đã đánh mất em. Đứa bạn em đã lên kế hoạch trả thù rồi.

Em và anh yêu nhau đã được gần 2 năm. Lúc đầu yêu anh em tưởng đã chọn được 1 người tốt và thực sự yêu em. Nhưng đến bây giờ em mới biết là em đã nhầm.

Khi em yêu anh có lẽ là lúc anh xuống dốc nhất. Em được biết anh là 1 tay chơi bời, cờ bạc rồi bay lắc. Nhưng em vẫn yêu anh vì em nghĩ em có thể thay đổi được con người anh. Và có lẽ em đã làm được. Bây giờ anh không còn là 1 người đàn ông phá gia chi tử như trước nữa. Nếu có chơi thì cũng chỉ là mấy chục bạc không đáng kể.



Yêu anh em được biết nhiều hơn về quá khứ của anh, về những mối tình trước đây. Lúc đầu anh kể, em cứ cho rằng anh là 1 người tốt, yêu chung thuỷ và thật lòng. Vì thế em càng yêu anh nhiều hơn và cho rằng những người con gái kia thật là ngu ngốc vì đã để mất anh.

Yêu nhau được một thời gian chuyện gì đến cũng phải đến. Em và anh đã có "chữ x thứ ba". Anh nói với em rằng khi có chuyện này rồi thì anh và em sẽ yêu nhau nhiều hơn, sẽ không bao giờ chia tay nhau cả. Và em lại tin điều đó. Hè năm đó thật hạnh phúc đối với em. Anh và em được gặp nhau nhiều.

Chuyện em yêu anh, mẹ em cũng biết. Hôm đấy em đi học về nhưng không về nhà mà lại vào nhà anh ăn cơm. Em không nói với mẹ. Điện thoại thì em tắt máy. Sau đấy mẹ tìm em. Mẹ tìm được nhà anh và thấy em ở đó. Mẹ rất tức. Về nhà mẹ đánh em rất đau nhưng em không khóc. Em là một đứa con gái rất ương. Mẹ biết tính em nên đành phải cho em yêu anh. Vì được mẹ đồng ý nên chúng mình gặp nhau cũng thoải mái hơn. Bố em thì hồi đó đi làm ở xa nên không biết.


Yêu nhau thì tất nhiên là sẽ có cãi nhau. Trước đây chỉ vì 1 chuyện nhỏ mà anh có thể giận em đến 2 hoặc 3 ngày không liên lạc gì. Em nghĩ có phải anh yêu em thật hay chỉ là lừa dối. Nhưng bây giờ thì lại ngược lại. Từ cái lần em viết thư chia tay anh, anh níu kéo rồi chúng mình lại quay lại. Anh nói anh rất sợ mất em, chỉ muốn cưới em làm vợ luôn. Nếu là thời gian trước đây em sẽ rất vui khi nghe anh nói câu này. Nhưng bây giờ em đã lớn và em cũng hiểu nếu lấy 1 người như anh làm chồng thì em sẽ rất khổ. Và những ước mơ đi du lịch nước ngoài của em cũng sẽ tan vỡ. Em biết anh không đủ khả năng làm việc đó. Nhà anh bình thường thì khi cưới làm sao anh có thể mua cho em những đồ xịn và đắt tiền được. Có phải em đã quá thực dụng không nhỉ?

Nghĩ như thế nên tình cảm của em dành cho anh cũng không còn được như xưa nữa. Em nửa muốn yêu, nửa muốn chia tay nhưng vì đã có chuyện kia, em nghĩ rằng nếu bỏ anh thì có lẽ sẽ chẳng có ai yêu em nữa. Em thấy ngày nay con trai rất coi trọng việc trinh tiết của con gái.

Em thường hỏi anh về những mối tình trước đây. Mỗi lần anh kể em lại thấy có thêm tình tiết mới. Nhưng em cũng nhận ra được 2 điều. Thứ nhất, anh cũng đã làm chuyện đó với người yêu đầu tiên và rồi cũng chia tay, em hiểu là anh cũng có thể bỏ em để đi yêu người con gái khác. Thứ hai, trong khi chưa dứt hẳn với người này, anh đã làm quen với người khác.chỉ trong thời gian ngắn. Cả em cũng không ngoại lệ.


Em cũng không còn quá tin tưởng anh như trước nữa. Em luôn nghĩ là bây giờ không được tin anh vì không biết sau lưng em anh còn làm những chuyện gì. Em là người rất hay ghen. Anh thì lại rất hay trêu em để em phải tức, xong anh lại nói đó chỉ là trêu, không có chuyện anh đi tán người khác. Em cũng tin nhưng nhiều lúc không biết anh nói thật hay là đùa nữa.

Nhưng đến hôm nay, em biết anh lại 1 lần nữa dối em. Khi chúng mình yêu nhau được mấy tháng anh đã đi tán 1 người khác. Nhưng anh bảo là tán cho thằng bạn để xem bạn gái đấy là người như thế nào. Em nửa tin nửa không vì bạn đấy đi học và bạn ấy nói là anh và bạn ấy đang yêu nhau. Em hỏi anh thì anh chối, hơn nữa thời gian đó các bạn của anh cũng nói với em là bạn gái ấy chỉ chém gió thôi. Với cả anh cũng không điên mà yêu bạn ấy.

Em đấu tranh tư tưởng rất nhiều và rồi bỏ qua. Tin lời anh nói. Hình như em đã quá nhu nhược nên anh lại như vậy một lần nữa. Em đi học và được bạn em nói rằng anh lại đi yêu những bé đang học lớp 12 ở trường khác. Các bạn em đều tưởng em và anh chia tay rồi. Em không tin được và em không nghĩ là anh lại có thể đi tán những em bé ấy.

Anh vẫn nói rằng không có chuyện đó, nhưng em nghĩ không có lửa làm sao có khói. Hơn nữa tính lăng nhăng thì không bao giờ bỏ được. Bạn em cũng nói là yêu anh bây giờ chỉ để lợi dụng thôi. Nếu anh có tiền thì phải đòi mua quần áo cho bằng hết. Em không phải đau khổ hay buồn nữa nhưng em không quen kiểu sống giả tạo đó. Ngược lại em lại rất muốn trả thù anh.


Cứ nghĩ đến việc anh lừa dối em là máu trong người em lại sôi lên. Em rất muốn khóc nhưng em không cho phép mình yếu đuối. Em đã khóc vì anh nhiều rồi. Em muốn anh phải hối hận vì đã lừa em, vì đã làm em phải khổ, vì đã đánh mất em. Đứa bạn em đã lên kế hoạch trả thù rồi. Nó bảo bây giờ cứ coi như không có chuyện gì, đối xử thật tốt với anh để anh thấy em là người tốt nhất với anh rồi một thời gian sau thì chia tay để anh phải thấy tiếc. Nhưng em nghĩ nếu cứ ở bên anh thì làm sao em quên được anh. Em muốn chia tay nhưng cũng muốn cuộc sống của anh tệ hơn cả địa ngục. Em muốn anh phải trả giá. Em phải làm sao bây giờ? Các anh chị hãy giúp em.

Chia sẻ