Xin chào các anh chị và các bạn!
Nhữnglúc rảnh rỗi tôi thường ghé qua mục Tâm sự của Afamily để thấy và họchỏi được nhiều chia sẻ của các anh chị về những vấn đề trong cuộc sốngthường ngày thường xảy ra làm bài học cho tôi để tôi có được nhiềuhướng giải quyết hơn trong từng vấn đề. Hôm nay tôi đang thật sự rất bếtắc trong vấn đề của chính bản thân mình. Rất mong các anh chị giúp tôicho tôi lời khuyên thật chân thành để tôi vượt qua được trở ngại trướcmắt.
Tôi và anh quen nhau cũng được 5 năm sau 9 năm quen biết.Tôi năm nay 23 tuổi, anh hơn tôi 7 tuổi, nhà anh và tôi ở cùng xóm, chỉcách nhau chưa được 1km. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêutrở ngại và khó khăn để có thể có một kết thúc tốt đẹp sau đúng 1 thángnữa bằng 1 đám cưới. Hiện chúng tôi đã đính hôn và dọn về chung sốngvới nhau dưới một mái nhà.
Nhưng giờ tôi cảm thấy bất an và lo lắng chotương lai cũng như cho cuộc sống gia đình mà chúng tôi đang dự định bắtđầu lắm. Anh thì rất tốt bụng, rất yêu tôi nhưng mỗi cái tội là anh lạirất đam mê cá độ, dù anh luôn miệng hứa với tôi sẽ bỏ tất cả và khôngchơi nữa vì tôi. Nhưng anh lại không làm được điều đó, con nghiện nhưđang hoành hành anh vậy.
Mỗi khi anh mà lao vào cá độ thì dườngnhư anh không còn là anh nữa, anh bất cần không quan tâm đến mọi thứxung quanh có như thế nào đi nữa mặc cho tôi ngồi phía sau anh như trờitròng. Anh vẫn nhìn chăm chú vào màn hình máy vi tính mà chơi, chỉ đếnkhi tôi cố gắng khóc thật to anh mới sợ hãi và tắt máy không chơi nữa.
Nhưngtôi biết đó không phải là cách lâu dài để cảm hóa anh, dù tôi có khuyênnhư thế nào thì anh cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi mọi chuyện vẫn đâu vàođó. Nhiều khi tôi nghĩ dại muốn dùng cái chết của mình để cảm hóa anhnhưng liệu cách đó có hữu hiệu hay không?
Tôi rất yêu anh nhưngcũng rất lo lắng cho anh. Thực sự giờ tôi không biết mình nên làm nhưthế nào để cảm hóa anh nữa. Mong các anh chị cho tôi lời khuyên. Tôicảm ơn các anh chị rất nhiều.