Biết người yêu bị xâm hại tình dục, bạn trai thay đổi 180 độ

Minh Nguyệt,
Chia sẻ

Tôi không trách anh nhưng tôi cảm thấy đau đớn khi bị chính người tôi yêu hơn 1 năm nay nói lời coi thường, chì chiết chỉ vì quá khứ tôi đã bị yêu râu xanh làm hại.

14 tuổi, tôi đã là cô gái không còn trinh

Tôi hiện là một cô gái 24 tuổi và không còn dám yêu bất cứ một người đàn ông nào trên đời nữa vì sợ nếu không thành thật khai báo mọi chuyện khi yêu, tôi sẽ là một người đàn bà lừa dối. Còn nếu tôi thật lòng với chính mình, chính tình yêu của mình, tin chắc những người đàn ông đang nói yêu tôi ấy sẽ lại bỏ chạy vì tôi đã là cô gái không còn trinh từ khi 14 tuổi.



Chuyện là khi tôi 14 tuổi, tôi đã là một cô gái xinh xắn và khá phổng phao. Tuy nhiên do ba mẹ tôi cả 2 đều đang ở Đức làm ăn nên tôi phải ở nhà cùng với bà nội. Bà nội tôi lúc ấy cũng đã gần 70 tuổi, mắt đã mờ, chân tay đã chậm nên mọi việc trong nhà tôi đều cố gắng phụ giúp bà.

Nhà tôi rất có điều kiện về kinh tế hơn hẳn các bạn ở trong lớp, nhưng không vì thế tôi trở nên đua đòi. Càng không vì bố mẹ ở xa không quản thúc được mà tôi trở nên hư hỏng. Ngược lại, tôi học ở lớp khá giỏi và luôn hòa đồng với các bạn nên được bạn bè rất yêu quý.

Tuổi học trò vô tư và thơ ngây của tôi tưởng như sẽ cứ thế trôi qua nhưng cho đến một tối trời mưa to như trút nước, cả khu phố vắng tênh. Hôm ấy, tôi đi học thêm ngoại ngữ về đang đạp xe lướt thướt vì bị ướt như chuột lột. Lúc chỉ còn khoảng gần 1 đoạn dài nữa là về đến nhà thì tôi bị một gã đi xe máy đằng sau áp sát. Tôi đã la toáng lên nhưng do trời mưa mịt mùng và đã gần 10h đêm nên không còn người đi lại. Và tôi đã bị hắn – một thanh niên tôi cũng không nhìn rõ mặt cưỡng hiếp ngay tại một hiên nhà trên phố. Sau khi xâm hại tôi xong, hắn còn cười khả ố rồi biến mất giữa bầu trời đêm giông bão mịt mùng.


Tôi không biết đêm hôm đó tôi đã cố lần mò đạp xe về nhà như thế nào. Về đến nhà, tôi cảm thấy nhục nhã, ê chề, sợ hãi và không thiết sống nữa. Nội tôi chạy ra ôm lấy tôi mà chẳng hiểu tôi đang bị sao mà khóc lóc thảm thiết. Tôi phải nói dối nội là tôi chỉ vừa bị cướp khi đi học thêm về.

10 năm sau, lần đầu tiên tôi yêu và được yêu

Vừa tốt nghiệp đại học, do vốn tiếng Anh nghe nói của tôi khá tốt nên tôi may mắn xin được làm phiên dịch viên của một công ty du học có tiếng tại Hà Nội. Trong một lần gặp gỡ các đối tác đang liên kết với công ty của tôi, đã gặp anh. Anh hơn tôi 2 tuổi và cũng đang thiết kế chuyên nghiệp cho một công ty đồ họa của nước ngoài tại Việt Nam.

Hơn 6 tháng đi lại, anh chính thức ngỏ lời yêu tôi. Và 1 năm sau đó, vì tin vào tình yêu của hai chúng tôi đã đủ lớn, vì tin vào tình cảm của anh dành cho tôi nên tôi đã trao anh tất cả. Và trong một lần 2 đứa bên nhau, tôi đã lầm lỡ khi thú nhận và kể cho anh nghe tất cả về quá khứ đau đớn khi bị yêu râu xanh không biết mặt biết tên xâm hại tình dục lúc 14 tuổi.


Tuy nhiên sau khi nghe xong câu chuyện tôi che giấu trong trái tim mình suốt 10 năm qua này, anh chẳng những không thương xót và thông cảm cho quá khứ đau đớn của tôi, còn lạnh lùng bảo tôi là cô gái sống buông thả, không còn trong sạch khi đến với anh. Và cũng từ đây anh thay đổi thái độ với tôi 180 độ. Tôi không trách cứ anh, cũng chẳng muốn níu kéo anh vì tôi biết thân biết phận của mình nhưng tôi chỉ nuối tiếc và đau đớn vì tôi đã nhìn lầm người. Tôi càng tủi thân và cảm thấy thất vọng khi bị anh coi thường, chì chiết chỉ vì quá khứ tôi đã bị yêu râu xanh làm hại.

Đã một tuần nay anh không thèm đến thăm tôi như trước kia nữa. Anh cũng không nhắn tin hay gọi điện hỏi han người yêu như mọi khi. Tự đáy lòng mình, tôi thấy buồn thật buồn. Chẳng lẽ quá khứ ấy của tôi sẽ mãi mãi đeo bám tôi khiến tôi luôn bị vấy bẩn không thể gột sạch được? Chẳng lẽ, bản thân tôi không còn chút giá trị nào dù tôi đã nỗ lực sống và làm việc như bao người con gái bình thường khác? Chẳng lẽ vì tôi không còn trinh nên sẽ không có người đàn ông nào tôn trọng và yêu thương tôi nữa? Hay là người yêu tôi chỉ đang quá sốc với quá khứ tôi vừa kể?


Thực lòng tuy rất buồn nhưng tôi vẫn rất yêu và nhớ anh. Tôi có nên hạ thấp mình để gọi điện cho anh và nói chuyện lại một lần nữa về mối quan hệ của chúng tôi không? Hiện tôi thấy rối bời và buồn lắm lắm!

Chia sẻ