Bị tống tình vì dùng “mỹ nhân kế”

,
Chia sẻ

Sự thật về mối quan hệ này mà bị phanh phui, tiền đồ công danh của anh sẽ gặp trở ngại. Tôi không muốn mất anh, không muốn anh gặp trắc trở trong công việc, nhưng nếu như vậy tôi phải tiếp tục “hy sinh” bản thân ư?

Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã bị choáng váng bởi vẻ đàn ông rất thu hút. Anh cao ráo, bảnh trai, nói chuyện hài hước và rất được lòng chị em. Khi ấy, trong một phút, ý nghĩ muốn độc chiếm anh đã len lỏi trong tôi. Nhưng tôi cũng biết phận mình, chẳng có căn cứ gì để mong với tới anh - Giám đốc chi nhánh của một tập đoàn lớn, đối tác của công ty chúng tôi. Tình cảm đó chắc sẽ mãi chỉ là đơn phương nếu không phải chú Giám đốc nơi tôi đang làm việc đọc được những tình cảm đó trong mắt tôi.

Không rào trước đón sau gì nhiều, chú Giám Đốc đưa ra ra một lời đề nghị làm tôi sững sờ. Chẳng là sắp tới tập đoàn anh có một dự án mà công ty tôi đang muốn thầu gọn. Nếu giành được hợp đồng này, không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà cả danh tiếng lẫn vị thế của công ty tôi trên thương trường sẽ được nâng cao.

Giữa lúc hai bên đang đàm phán thì một công ty khác cùng ngành nghề với chúng tôi xen vào. Công ty đó không chỉ có danh tiếng, kinh nghiệm mà giá chào hàng của họ còn thấp hơn cả công ty tôi. Điều đó khiến tập đoàn bên anh lưỡng lự cân nhắc.

Dù chưa có kết quả cuối cùng nhưng rõ ràng bên phía công ty tôi yếu thế hơn. Và trong những cố gắng cuối cùng để giành được hợp đồng, chú Giám Đốc đã nhờ tôi dùng “mỹ nhân kế” với anh, một trong hai người có tiếng nói quan trọng trong việc chọn đối tác thực hiện dự án.

Dẫu biết đây chẳng phải việc tốt đẹp gì nhưng ý nghĩ được ở gần, được tiếp cận với anh đã nhanh chóng khiến tôi đồng ý.

Dưới sự sắp xếp có chủ đích và đầy tính toán của chú Giám Đốc, từ một cô gái rụt rè chỉ dám mơ tưởng về anh, tôi nhanh chóng trở thành một cô gái khiến anh tò mò, muốn khám phá.
Dù tham gia kế hoạch "mỹ nhân kế" nhưng tôi yêu anh thật lòng...

Và rồi cuối cùng một mũi tên cũng trúng hai đích. Chú Giám Đốc có hợp đồng của mình, còn tôi có anh. Mọi người trong công ty đều cho rằng phi vụ lần này nhờ giám đốc đàm phán thuận lợi mà thành, chẳng ai biết đến sự đánh đổi từ tôi. Như vậy cũng tốt, bởi tôi cũng chẳng thích thú gì cái công lao này. Nếu người tôi cần “giao dịch” chẳng phải là anh, thì sẽ không đời nào tôi thành con rối bị giật dây, tham gia vào sách lược mỹ nhân kế đầy mưu mô ấy.

Những tưởng hợp đồng ký kết xong xuôi là đã đâu vào đấy, ai ngờ đấy mới chỉ là nguồn cơn bắt đầu của một sóng gió mới đối với tôi.

Chẳng là ngày trước sợ tôi chưa đủ gây sức ép giúp công việc trôi chảy, Giám đốc đã bí mật cho người theo dõi chúng tôi mỗi khi hẹn hò để ghi lại những cảnh nóng, để làm “tư liệu” khống chế anh. Điều này thực sự tôi không hề hay biết, chứ nếu không tôi đã không để việc này xảy ra.

Về sau, dự án được giao cho bên tôi một cách thuận lợi nên khi đó số hình nóng ấy đã không bị tung ra. Nhưng hiện nay, chúng lại đang làm tôi rất khốn đốn khi bị một đồng nghiệp của mình tống tình. Anh đồng nghiệp này chính là người đã được Giám đốc tin cẩn, phái đi theo dõi, chụp cảnh nóng của hai chúng tôi. Trước khi nộp số ảnh đó cho sếp, anh ta đã lưu lại những bức ảnh có được, và giờ đang dùng nó để yêu cầu tôi phải có quan hệ chăn gối với anh ta nếu không muốn những bức ảnh này tung ra.

Điều này đang làm tôi rất hoang mang. Tôi sợ rằng tình yêu mình cố gắng giành được bấy lâu sẽ khó có thể trụ vững bởi nếu anh biết rằng bên tôi đã dựng cả kế hoạch “mỹ nhân kế” với anh thì liệu anh có tin rằng tôi đang yêu anh rất thật lòng hay không?

Và điều chắc chắn là nếu sự thật mối quan hệ này phanh phui, tiền đồ công danh sáng lạn của anh sẽ gặp trở ngại. Tôi không muốn mất anh, không muốn anh gặp trắc trở trong công việc, nhưng nếu như vậy tôi phải tiếp tục “hy sinh” bản thân ư?

H.H.V

Chia sẻ