Bên mẹ, bên vợ - Biết nghiêng bên nào?

Hải Đăng,
Chia sẻ

Tôi nên chuyển hẳn về sống với vợ con của mình hay cứ ở đây sống với mẹ? Tôi không muốn làm đứa con bất hiếu một lần nữa nhưngi cũng không muốn bỏ vợ con của mình.

Tôi là người đàn ông đã có vợ và một đứa con trai. Tôi cãi lời mẹ mình để đến với em - vợ tôi bây giờ. Tôi đến với em bằng 2 bàn tay trắng. Nhờ ham học học và vượt khó nên hiện nay tôi cũng đã có nghề nghiệp và việc làm ổn định.


Có thể nói vợ tôi không đẹp nhưng tôi rất yêu cô ấy. Chúng tôi lấy nhau cũng được 5 hay 6 năm rồi. Trong thời gian chung sống với nhau thì giữa 2 vợ chồng tôi cũng có nhiều vấn đề xảy ra. Và mới đây nhất là  chuyện xảy ra rất lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.

Vợ chồng tôi cãi nhau, tôi thừa nhận là lỗi do tôi. Tôi đã không chịu ngủ ở nhà mà đòi đi ngủ chỗ khác. Lúc đó tôi nghĩ là sẽ đến ngủ nhờ nhà bạn của tôi để 2 thằng tâm sự rồi mai có gì hết giận sẽ về nhà lại.


Nhưng vợ tôi bảo tôi ở nhà ngủ, tôi không chịu một mực đòi đi, thế là cô ấy bảo tôi dọn đồ đi luôn, tôi không chịu dọn thì cô ấy dọn giùm. Tôi thật sự buồn, vì ngày trước tôi cũng dọn đồ ra khỏi nhà để cưới cô ấy, còn bây giờ thì lại dọn đồ về nhà mẹ của mình. Lúc đó tôi cũng nghĩ nếu như dọn đồ về nhà mẹ thì chắc tôi sẽ không được lấy đồ mà đi ra khỏi nhà một lần nữa vì mẹ tôi sẽ không cho phép tôi làm như thế một lần nữa. Nhưng vì tự ái với vợ nên cuối cùng tôi cũng quyết định đem đồ về nhà mẹ tôi. 

Sau vài ngày xa cách, tôi thật sự nhớ vợ và con. Vợ tôi cũng vậy, thế là chúng tôi lại làm lành nhưng khó khăn ở đây là mẹ tôi không cho tôi quay lại với cô ấy. Tôi đã giải thích đủ điều nhưng mẹ tôi không chịu nghe. Bây giờ thì chúng tôi chỉ gặp nhau khi tôi đi làm về lúc 5h30 đến 9h tối.

Trong khoảng thời gian đó chúng tôi ăn cơm tối rồi nói chuyện. Sau đó thì tôi phải về nhà mẹ để ngủ, vì nếu không về thì tôi bị mẹ chửi. Chỉ có thứ 7 là tôi đi làm về là ngủ lại với vợ và con vì chủ nhật cả hai vợ chồng tôi đều được nghỉ làm. 

Vợ tôi thì không thích vợ chồng tôi phải sống kiểu đó. Tôi cũng có thích như vậy đâu. Nhưng tôi không muốn cãi lời mẹ vì tôi sợ mẹ buồn, tôi không muốn làm đứa con bất hiếu một lần nữa nhưng tôi cũng không muốn bỏ vợ con của mình. Tôi thực sự không biết phải làm sao nữa. Mọi người có ai cho tôi một lời khuyên nào không?

Chia sẻ