Bạn trai chỉ muốn "quan hệ" trước khi cưới

Mai Uyên Băng,
Chia sẻ

Bạn trai em luôn muốn quan hệ trước hôn nhân và khi nói chuyện thì chỉ toàn nói về chuyện quan hệ... Khi em không đồng ý thì anh lại cho rằng em có vấn đề giới tính.

Anh và em quen biết nhau 1 cách tình cờ và chúng em cứ duy trì mối quan hệ yêu đương xa này đã kéo dài được 1 năm nay.

Tuy nhiên, điều lạ là ở chỗ, trong thời gian quen nhau anh luôn gọi điện cho em và hỏi han 1 vài câu cho có chuyện. Và rồi cuối cùng mọi câu chuyện của anh lại bắt đầu nói về sex.



Ban đầu khi mới tiếp xúc với anh và nghe anh nói thế, em cảm thấy rất kinh tởm con người này. Em đã thực sự không muốn liên lạc với anh nhưng khi anh không gọi điện, không được nghe anh nói, em lại thấy nhớ anh vô cùng. Anh nói thương em thật lòng và muốn tiến đến hôn nhân. Song anh lại ra một điều kiện là, anh muốn hai đứa quan hệ tình dục trước khi làm đám cưới. Nếu em đồng ý với mong muốn ấy của anh thì anh ấy sẽ về thăm em (do anh đang ở Mỹ). Còn nếu em không đồng ý với mong muốn này thì anh sẽ không về Việt Nam bởi theo lời anh nói thì có về mà chẳng có mục đích thì chuyến về cũng vô ích.


Tất nhiên, em đã thẳng thắn từ chối lời đề nghị này. Em cũng nói anh hãy đi tìm người con gái khác để có thể cho anh những gì anh muốn. Nhưng chỉ được 1 thời gian sau, anh lại chủ động gọi điện cho em. Hai chúng em vẫn nói chuyện với nhau nhưng anh lại bắt đầu những câu chuyện như cũ và đề tài sex là đề tài muôn thuở. Anh còn tỏ thái độ khó chịu khi em sống quá khép kín và cho rằng em là người quê mùa, lạc hậu nên mới vậy.


Em đã suy nghĩ rất nhiều và nói lời chia tay với anh. Nhưng anh vẫn gọi  điện và nói em gửi hình cho anh ấy để anh giới thiệu với mẹ anh. Nhưng em cảm thấy con người này có 1 cái gì đó bí ẩn nên em đã không làm như vậy. Anh ấy dĩ nhiên lại giận dỗi em và cho em là người con gái không có lòng tin khi yêu.


Em không biết em quyết định chấm dứt với người đàn ông này có sai hay không. Vì chính bản thân em cũng không sao hiểu được, tại sao anh ấy lại muốn quan hệ trước hôn nhân và khi nói chuyện thì chỉ toàn nói về chuyện quan hệ tình dục? Với lại khi em đề nghị anh không được nói những chuyện này nữa thì anh cho rằng em có vấn đề giới tính.

Em năm nay đã 27 tuổi còn anh ấy đã 45 tuổi rồi. Có phải do anh quá lớn tuổi, lại sống ở môi trường bên Mỹ nên thường có suy nghĩ như vậy không? Anh chị xem và cho em ý kiến nhé!

Em xin cảm ơn!

Chia sẻ