Anh không thể làm đám cưới vì không có tiền

Blackwall,
Chia sẻ

Thực sự tôi đang rất buồn, thương anh và thương cho cả chính tôi nữa.

Tôi và anh yêu nhau được hơn 3 năm. Anh cũng đã hứa hẹn sau khi tôi ra trường sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình và làm đám cưới. Tôi cũng đã đưa anh về giới thiệu với gia đình.


Dù anh ở xa (anh ở miền Bắc còn tôi ở miền Trung) và hoàn cảnh gia đình anh khó khăn hơn nhà tôi nhiều nhưng bố mẹ tôi vẫn vui vẻ đồng ý vì tin tưởng vào sự lựa chọn của con gái cũng như hài lòng về cách ứng xử của anh. Đến giờ tôi đã ra trường và sắp có một công việc ổn định trong một công ty nhà nước. Tôi cũng đã ngỏ ý muốn về ra mắt gia đình anh. Nhưng gia đình anh lại xảy ra chuyện.

Em trai anh ham chơi cá độ nợ hàng trăm triệu đồng, gia đình anh là thuần nông nên số tiền đó thực sự không kham nổi. Vay ngược vay xuôi, tiền tiết kiệm của bố mẹ anh (định để sửa nhà cho anh cưới vợ), tiền tiết kiệm của anh đều đổ dồn trả nợ để cứu em trai anh (vì em trai anh là công an huyện nên còn có cả nguy cơ mất việc nữa). Nhưng một điều đáng buồn là cậu em trai anh không thể tu tỉnh được, ngày càng lún sâu vào cá độ bóng đá và lô đề.


Bây giờ tâm trạng bố mẹ anh đang rất rối bời nên anh bảo tạm thời không muốn đưa tôi về nhà. Thu nhập của anh (anh làm kỹ sư 1 tháng được khoảng 7 triệu) đều dành để trả nợ cho bố mẹ. Anh bảo trả nợ cho bố mẹ xong (hiện tại khoảng 350 triệu) sẽ tính đến chuyện đám cưới.

Tôi yêu anh nên tôi có thể chờ. Nhưng có một điều là em trai anh vẫn chưa chịu tu tỉnh và thu nhập của anh ấy cũng không cao thì biết đến khi nào thì trả nợ được? Tôi thật sự bối rối.


Bố mẹ chấp nhận anh nên cũng ngỏ ý với tôi là nếu cưới được thì năm sau cưới vì được tuổi (và vì sợ con gái nhanh già). Bố mẹ tôi cũng nói nếu  như thế thì mới đồng ý cho tôi ở lại Hà Nội làm việc còn nếu không thì phải về quê làm. Tôi cũng chưa dám nói với bố mẹ về những khó khăn của anh ấy.

Tôi có ý định sau khi cưới sẽ đưa "của hồi môn" của tôi cho anh trả nợ và 2 đứa cùng xây dựng lại sau (Tôi chưa nói điều này với anh) nhưng giờ anh nói "khi nào trả hết nợ thì mới tính đến chuyện đám cưới" để cho tôi đỡ khổ đã làm tôi rất buồn. Bây giờ anh rất ngại về nhà vì không muốn nhìn mẹ anh suốt ngày khóc và lo lắng cho em trai anh.


Mỗi lần về quê anh lại gửi một tin nhắn cho tôi "Anh yêu vợ nhiều lắm!" là tôi biết anh đang rất buồn và thương tôi. Tôi thương anh vô cùng mà không biết phải làm sao vì tôi cũng chưa đi làm nên không thể giúp đỡ anh bằng vật chất được.

Tôi có thể chờ anh 2 năm hay 3 năm mới làm đám cưới nhưng bố mẹ tôi thì không. Đối với bố mẹ con gái ra trường có công việc ổn định thì phải cưới chồng, nếu chưa cưới bố mẹ sẽ nghi ngờ về tình cảm của anh dành cho tôi. Nếu chúng tôi không cưới, bố mẹ tôi sẽ bắt tôi về quê làm việc và giới thiệu cho tôi những người ở quê mà bố mẹ "nhắm" được.

Thực sự tôi đang rất buồn. Tôi thương anh và thương cho cả chính tôi nữa.

Chia sẻ