Ngắm nhà Ngọc Trinh xây cho mẹ kế

Ngắm nhà Ngọc Trinh xây cho mẹ kế

"Nữ hoàng đồ lót" khoe trên facebook ngôi nhà mới xây cho mẹ ở quê.

Tôi sợ sẽ không giữ nổi mình

10-02-2012 06:07:17 | In bài viết In bài viết này Nguyên Hà
Anh yêu tôi và tôi yêu anh, chỉ tiếc rằng đã quá muộn màng vì cả hai chúng tôi đều đã có gia đình.Tôi không muốn vợ anh đau khổ vì tôi.
Tôi đang phải sống trong sự đấu tranh giữa lí trí và con tim. Tôi và anh từng là đồng nghiệp rất thân của nhau. Trong công việc và cả trong cuộc sống, chúng tôi thấy rất tâm đầu ý hợp. Anh hạnh phúc với một người vợ biết cảm thông và chia sẻ cùng với hai đứa con ngoan. Còn tôi không hạnh phúc bên một người chồng ham mê cờ bạc và rượu chè. Nhưng tôi không bao giờ chia sẻ với anh nỗi buồn của mình nên anh luôn ngỡ tôi cũng hạnh phúc. Tôi luôn tâm niệm rằng luôn giữ bên nhau tình cảm trong sáng vì cả gia đình anh và gia đình tôi.



Thế rồi một ngày tôi chợt nhận ra tình cảm anh dành cho tôi không đơn thuần là tình anh em. Và anh đã thú nhận rằng từ lâu anh đã thầm yêu tôi. Tôi đã khuyên anh nên dừng lại vì tôi không muốn vì tôi mà ảnh hưởng đến gia đình anh. Nhưng thật sự trong lòng tôi cũng rất yêu anh.

Dù biết rằng anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh nhưng tôi thật lòng không muốn vợ anh phải đau khổ vì tôi. Những lúc buồn vì chuyện gia đình, tôi thật sự cần có anh ở bên nhưng tôi cố kiềm chế lòng mình vì sợ rằng có lỗi với vợ con anh.


Nhưng chồng tôi càng ngày càng tệ, suốt ngày say xỉn và cờ bạc. Anh cũng đã biết điều đó. Anh nói càng thương tôi hơn. Anh trách tôi bấy lâu đã giấu anh điều đó. Anh nói rằng từ nay anh sẽ là người đàn ông luôn đi bên cạnh cuộc đời tôi để chia sẻ cùng tôi mọi buồn vui trong cuộc sống.

Tôi khuyên anh đừng như thế, tôi rất day dứt vì thấy có lỗi với gia đình anh. Nhưng anh nói rằng với gia đình anh vẫn làm tròn trách nhiệm, tôi không phải lo lắng. Còn với tôi, anh thương và yêu tôi thật lòng nhưng sẽ không bao giờ anh vượt quá giới hạn, anh sẽ giữ gìn để tôi không phải thấy có lỗi với chồng. Anh chỉ cần được bên tôi, chia sẻ và giúp đỡ, lo lắng cho tôi trong cuộc sống.


Tôi cũng thật sự thấy cần có anh nhưng tôi luôn sợ có lỗi với vợ con anh nên vẫn né tránh tình cảm của anh. Nhưng tôi sợ đến lúc nào đó tôi không giữ nổi lòng mình nữa trước anh mất. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Gửi bài chia sẻ tại đây hoặc theo địa chỉ tamsu@afamily.vn

avatar laxa 18:56 15/04/2012 chị ơi giữ hạnh phúc của người khác chính là giữ hạnh phúc của mình.
avatar vominhnhut 22:33 17/02/2012 CHÀO CHI!
 THEO TÔI NGHĨ LÀ CHỊ ĐÃ YÊU ANH NÀY RỒI,TÔI CŨNG LÀ ĐÀN ÔNG CÓ VỢ,CON TÔI CHỈ NHẬN XÉT ĐƠN GIẢN VÀ 1 LỜI KHUYÊN CHO CHỊ:PHỤ NỮ THƯỜNG THẤY CÁI TỐT Ở NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ CHỒNG MÌNH,CÒN CÁI XẤU THÌ LÚC NÀO CHỒNG MÌNH CŨNG NHIỀU HƠN ĐÀN ÔNG KHÁC.ĐIỀU THỨ 2 LÀ CHỊ KHÔNG NÊN TIN TƯỞNG VÀO LỜI VE VÃN,ĐƯỜNG MẬT CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ CÓ VỢ.NÓ HIỂU CHỊ NHIỀU NHƯ THẾ,CHỨ VỀ NHÀ CHƯA CHẮC HẮN HIỂU VỢ ĐƯỢC PHÂN NỬA ĐÂU.CHỊ K TIN TUY CHỊ ,,,,CHAO!
avatar trangnt 16:29 13/02/2012 Trời ơi, bạn tỏ ra cao thượng quá. Cái trò này xưa lắm rồi bạn à. Yêu chồng người ta rồi không muốn vợ người ta buồn. Nói rõ ra đây là giả nhân giả nghĩa. Bây giờ anh ta li dị vợ cưới chị, chị có vì sợ vợ anh ta đau khổ mà từ chối không. Thôi bạn ơi, cao thượng hảo. Mà tôi nói cho bạn tỉnh lại : anh ta quá sướng khi mà bạn tỏ ra cao thượng như vậy ( dù là giả tạo ), vì không phải lo bạn phá bĩnh gia đình anh ta mà vẫn vui vì hàng ngày được đổi món.
avatar Hoài Lê 09:30 11/02/2012 Chị ơi hãy tỉnh lại đi có thể người đó có chút tình cảm vs chị nhưng đó chỉ là thứ tình cảm rơi rớt hoặc là ngoài luồng của đàn ông thôi,chị đã bị chồng chị thờ ơ chị đã rất đau khổ vậy chị không nghĩ cho người vợ của a ấy ah,chị kia đâu có lỗi gì vs chồng đâu đáng lẽ chị ấy phải đc hưởng trọn vẹn tình cảm của chồng chứ,nếu chị buồn vì gđ thì hãy tìm một người bạn gái thân nào đó để chia sẽ.đừng phá vỡ hp gia đình người ta chị ah,đừng để người đời cười chê,nếu chị cảm thấy k sống đc vs chồng nữa thì hãy bỏ chồng và tìm một người nào đó nhưng k phải là ngươi da có gđ kia.Chúc chị sẽ tìm đc hp
avatar ngoc 00:55 11/02/2012 nếu thật sự bạn là người phụ nữ có trái tim yêu thương thì bạn sẽ thôi làm bạn với người chồng,người cha này,tôi nghĩ rằng bên cạnh bạn có rất nhiều cô bạn gái,những người thân trong gia đình sẵn sàng chia sẻ vui buồn với bạn,đâu cứ phải là 1 người đàn ông mà lại là 1 có gia đình mới chia sẻ được,chẳng qua là bạn chưa muốn bạn còn vương vấn điều gì chăng? tôi nghĩ rằng nếu bạn muốn thì bạn sẽ dứt ra được,bạn là người đã có gia đình nếu chồng bạn sống không trách nhiệm,ích kỷ thì bạn hãy giải quyết cho xong,khi nào là single thì hãy làm bạn với đàn ông và nhớ lưa chọn người đàn ông củng single như mình bạn nhé,ông bà ta đã dạy,phải chọn bạn mà chơi! Phụ nữ nhân hậu có hiểu biết là bông hoa luôn đẹp và tỏa hương thơm cho đời  
avatar Phượng Nguyễn 22:04 10/02/2012 Chung qui lại, người đàn ông này chỉ yêu lấy bản thân mình thôi! Không hề nghĩ tới vợ con, mà chỉ biết khoái cảm mới mẻ cho mình. Và 2 người vợ đều là nạn nhân của anh chàng này! Tỉnh lại đi chị ơi!
avatar linhlan 20:20 10/02/2012  Mình ko thích người thứ ba, bất kể là nam hay nữ. Nếu bạn ko sống được với chồng nữa thì hãy ly hôn, đừng lừa dối chồng bạn ạ! Mình mong bạn hãy suy xét thật kỹ trước khi quyết định, đừng làm tổn thương chồng của bạn cũng như vợ-con của người đàn ông kia. Thân!
avatar thanh 19:23 10/02/2012 nực cười thật,đọc câu truyện này rõ ràng là 2 người ấy đều có tình cảm với nhau,nên nếu có trách thì trách cả hai chứ sao mọi người lại cm theo kiểu như mình anh này đang lôi kéo, dụ dỗ tác giả được.
avatar thanh 19:23 10/02/2012 nực cười thật,đọc câu truyện này rõ ràng là 2 người ấy đều có tình cảm với nhau,nên nếu có trách thì trách cả hai chứ sao mọi người lại cm theo kiểu như mình anh này đang lôi kéo, dụ dỗ tác giả được.
avatar mimi 17:24 10/02/2012 thật ngố ngẩn. bạn có biết là Vợ của anh ta đang đau khỏ như bạn đang đau khỏ vì chồng cờ bạc không. đàn ông giống nhau cả bạn ạ. với vị thì sau xa nhưng với người khác là thiên thân. vì vợ mới biết cái sáu của chồng, còn người khác không biết.
sáng mắt len bạn ạ
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None