Ngắm nhà Ngọc Trinh xây cho mẹ kế

Ngắm nhà Ngọc Trinh xây cho mẹ kế

"Nữ hoàng đồ lót" khoe trên facebook ngôi nhà mới xây cho mẹ ở quê.

Bạn gái nói yêu tôi sâu đậm nhưng vẫn có người khác

02-02-2012 00:06:26 | In bài viết In bài viết này Ánh sáng
4 năm yêu nhau mặn nồng, giờ tôi đang hoàn toàn mất phương hướng, mong nhận được lời khuyên từ các bạn.
Chúng tôi yêu nhau từ hồi cấp 3. Cô ấy không phải là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cô ấy luôn hồn nhiên và vui tươi. Cả 2 chúng tôi đều nằm trong tốp học sinh giỏi của lớp. Tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên khi 2 đứa cùng dự kì thi học sinh giỏi hồi đầu lớp 11.

Ông trời không phụ lòng người khi 2 chúng tôi cùng đi học chung một lớp học thêm vào buổi tối. Và tôi đã có điều kiện để làm quen và đưa cô ấy về nhà sau mỗi buổi học. Càng ngày 2 đứa càng thân thiết hơn, chia sẻ với nhau mọi chuyện. Và để rồi tôi biết cô ấy đang yêu một người mà cô ấy chưa hề gặp mặt, cách nhau gần 500 km qua những dòng tin nhắn điện thoại. Tôi rất buồn khi mà đi cùng cô ấy chỉ để nghe cô ấy kể chuyện về người kia, những câu chuyện như xé nát trái tim tôi.
 
 
Thời gian cứ thế trôi đi và đến cánh cửa quan trọng nhất của thời học sinh. Chúng tôi vẫn rất thân nhau và có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được những tình cảm đặc biệt từ tôi. Khi thi xong tốt nghiệp, tôi xuống Hà Nội ôn thi, còn cô ấy thì ôn ở nhà. Một thời gian không gặp nhau cô ấy đã nói là rất nhớ tôi và nói yêu tôi. Tình cảm với người kia chỉ là thứ tình cảm trẻ con, do tò mò và tự phủ nhận. Tôi cảm tưởng như mình là người hạnh phúc nhất thế gian, tình yêu đó đã tiếp sức mạnh để tôi đạt được một kết quả cao trong kì thi đại học.
 
 
Cô ấy cũng đỗ đại học. Chúng tôi cùng nhau xuống Hà Nội, cùng chìm đắm trong tình yêu và hạnh phúc. Nhưng rồi những bộn bề của việc học khiến thời gian tôi dành cho cô ấy ít đi. Hai đứa học khác trường nên một tuần cũng chỉ gặp nhau được một lần, tối thì chat với nhau một tiếng rồi cùng học. Tôi cố gắng học hành, cố gắng phấn đấu mong là chỗ dựa vững chắc của cô ấy sau này.
 
 
Nhưng rồi một ngày khi đưa cô ấy đi chơi, tôi đã rất khó chịu vì cô ấy cứ nhắn tin với một người khác trong suốt thời gian đi cùng nhau. Tôi đã có linh cảm không hay và vài ngày sau khi tôi hỏi cô ấy đã thú nhận rằng đang có tình cảm với T.

Cô ấy nói rằng thời gian tôi dành cho cô ấy là quá ít và cô ấy thấy vui khi nhắn tin với người kia - một người ở tỉnh khác và cô ấy cũng chưa hề biết mặt. Tôi đã rời xa cô ấy một thời gian để cô ấy biết được có thật sự yêu tôi không. Và rồi cô ấy đã chủ động xin lỗi và nói rằng không thể sống thiếu tôi.
 

Mọi chuyện lại trở về bình thường, chúng tôi vẫn có một tình yêu đẹp dành cho nhau và cô ấy vẫn giữ liên lạc với T như một người anh trai. Nhưng giờ đây, khi tôi đang bận bịu với đồ án tốt nghiệp, thời gian bên cô ấy ít đi nhiều thì tôi đã cảm nhận được điều thay đổi từ cô ấy. Cô ấy chủ động muốn chúng tôi chia tay một thời gian vì cô ấy đang phải lựa chọn tình cảm giữa tôi và T (tôi đã không ngờ họ vẫn giữ liên lạc đều đặn với nhau trong suốt 2 năm trời). Đầu óc tôi giờ đang quay cuồng, tôi không thể chú tâm vào việc học được nữa, tôi không ngừng nhớ về cô ấy. Nhớ về những kỷ niệm đẹp mà 2 đứa đã có với nhau trong suốt 4 năm.

Đây là mối tình đầu của tôi, và tôi luôn mong nó sẽ đến được bến bờ hạnh phúc. Nhưng giờ đây tôi không biết phải làm thế nào, tôi không biết có nên níu giữ cô ấy hay không? Xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên!

Gửi bài chia sẻ tại đây hoặc theo địa chỉ tamsu@afamily.vn

avatar anhditimemtrensamaccat@yahoo.com 18:27 02/05/2012 nếu bạn nhan duoc tn này thì có thể liên lạc lại vs toi theo số 0975068539.tôi còn thảm hơn bạn cơ bạn ak.thảm lăm bạn ak.toi thi cũng như bạn nhưng banh tin duoc không.nguoi yeu toi còn đang yêu tôi mà nó còn bỏ tôi đi đà nẵng phản bội lại tôi.và còn qua đêm bên ngòi toi phải làm gi đây các bạn oi
avatar Ngoc 15:14 06/04/2012 Bạn m hay gọi m là Ngốc nên m để tên như vậy.
M đang trong tình cảnh của bạn nên m hiểu đc 1 phần. Con gái rất thích được quan tâm, yêu thương, nên m cho rằng bạn đã thiếu điều đó nên đã đánh mất 1 phần trái tim của ng bạn gái đó. Vẫn còn cơ hội đấy. Bạn hãy cố hết sức thể hiện tình yêu của bạn, điều mà bấy lâu bạn đã quên làm, điều mà bạn gái ấy ko cảm nhận được từ bạn. Yêu là cho đi bạn ah. Hãy cố hết sức để sau này dù thế nào, m nghĩ lại m ko hối hận vì thờ ơ mà m đã để mất đi người m yêu.
Bạn hãy tin 2 chữ duyên phận, nếu 2 bạn ko có duyên phận thì đừng níu kéo, yêu hết mình là đủ rồi, còn nếu có ko dứt được đâu. Bạn hãy cố học để có 1 tương lai sáng, để chăm sóc cho ng bạn đời của bạn nữa.
avatar Elnino 00:02 22/03/2012 Cảm thấy nó đa tình hoặc lăng nhăng quá thì cho nó nếch đi cho nhanh.gái còn nhiều,chỉ cần có 1 trong 2 yếu tố : tiền và đẹp trai,biết cách tán gái thì sợ gì ko có ngờ y.hahaha.
avatar Anna 13:39 20/03/2012 Mình cũng là con gái nhưng mình ko thể đồng cảm vs bạn gái của bạn đc, liệu có phải vô tư, hồn nhiên quá ko??? Nếu mình là bạn thì chia tay là quyết định sáng suốt nhất. Đang lưỡng lự giữa bạn và T ư? Mình nói thiệt, nếu yêu bạn thực lòng thì có bao giờ xuất hiện ng` thứ 2 trong tim cô ấy ko???
avatar maytrongdem 21:15 17/02/2012 Mình nghĩ bạn nên cho cô ấy thêm thời gian đi suy nghĩ đi. Có lẽ cô ấy còn quá trẻ và đang ko biết tình cảm của mình đang nghiêng về ai. Hiện tại bạn nên tập trung vào việc học của mình. Nếu thật sự cô ấy yêu và cần bạn thì cô ấy sẽ tìm bạn thôi. Đừng nên quá dằn vặt nhau làm gì. Chuyên của bạn có vẻ cũng có nét hơi giống như chuyện của mình. Mình và anh ấy ko ở gần nhau, mình đã nghĩ chúng mình sẽ có happy ending sau khi anh ấy du học về nhưng ko ngờ, chỉ vì 1 sự hiểu lầm mà phải chia tay nhau. Ở nơi mình làm việc mình có thân với 1 anh đồng nghiệp, mình coi anh ấy như người anh vậy. Do 1 lần mình giúp anh ấy sửa báo cáo nên anh đãi mình đi uống nước, từ đó thì càng thân hơn. Bạn trai mình biết dc thì tỏ ra rất khó chịu, cấm ko cho mình tiếp xúc với anh đồng nghiệp này. Làm chung 1 chỗ, ko lẽ cứ tránh mặt nhau. Mình nghĩ mình quang minh chính đại nên mình cám thấy anh ko tin mình, mình rất là khó chịu và bực mình. 2 đứa cãi nhau xúc, anh đời chia tay. Mình đồng ý, mình nghĩ yêu mà ko tin nhau thì khó mà bền vẫn. Mình đã khóc rất nhiều, sau đó thì anh muốn quay lại, mình cũng đồng ý. Nhưng sau đó anh luôn nghi ngờ và làm mình khổ vì những lời nói cay độc của anh. Mình nhận ra anh chưa bao giờ tin mình cả, tình yêu của anh đối với mình quá mong manh. Giữa mình và anh quá nhiều sự khác biệt, anh ngày càng học cao, tư tưởng của anh càng khác với mình. Ko còn là chàng trai luôn biết lắng nghe và thấu hiểu mình nữa. Cuôi cùng, anh đòi chia tay 1 lần nữa. Mình đồng ý, anh hỏi mình tại sao em ko níu kéo. Mình bảo anh ko tin em thì em chẳng còn gì để nói.
avatar Manh Hung 15:24 04/02/2012 Chào bạn !
Câu chuyện của bạn xem ra khá giống chuyện của mình tuy nhiên câu chuyện của mình có phần bi thảm hơn . Mình và người ấy đang chung sống với nhau , mình có một việc làm ổn định và dư sức lo cho tương lai hai đứa ,mình mang lại cho cố ấy tất cả những gì cô ấy cần vậy mà lại kết thúc bi thảm , bạn có thể tham khao câu chuyện này tai đây : http://afamily.vn/tam-su/20120115081049907/Ban-gai-dang-lua-doi-tinh-cam-hay-muon-ngang-ra.chn .
Giờ mình đã chia tay và cô ấy cũng đến với người khác rồi , ban đầu vô cùng đau khổ nhưng wa chuyện này mình cho các bạn một vài lời khuyên dành cho cả nam và nữ.
với các bạn nam , cứ yêu thật lòng , yêu hết mình , có thể cho người ta bất kỳ thứ gì mình có nhưng hãy nhớ cố gắn lo cho công việc vì đó la tương lai của mình và luôn chuẩn bị tâm lí có thể mất người kia bất cứ lúc nào và nên học cách chấp nhận thực tế dù phủ phàng thế nào đến với mình và cố gắn vượt qua xem như đó là một thử thách trong cuộc đời.
Còn với các bạn nữ mình hi vọng các bạn hãy biết trân trọng những gì mình đang có, tất cả các bạn nữ luôn có một xu hướng rất kỳ lạ, dù được bạn trai mình yêu thương hết mực nhưng thỉnh thoảng vẫn thích những thứ mới lạ thừ một chàng trai nào đó ,ban đầu chỉ là những niềm vui nho nhỏ như nhắn tin wa lại or những comment khen ngợi trên mạng xã hội và dần dần các bạn xem đó như những thứ không thể thiếu trong cuộc đời để rồi có thể chạy theo những thứ ảo tưởng đó. Nếu các bạn gái không biết tự hài lòng những gì mình đang có các bạn sẽ mất tất cả và khi hối hận đã muộn màng .
Mình biết không bao lâu nữa bạn gái của mình cũng sẽ hối hận vì việc bỏ mình chạy theo những phù phiếm xa hoa bởi đó chỉ là những rung động nhất thời chứ không phải tình yêu thật sự , vấn đề là chúng ta có chấp nhận hay không khi người đó quay lại . Bạn cứ tin tôi hơn 90% các bạn gái sẽ quay lại sau khi chạy theo những cuộc tình dạng này.
avatar Bich Thuy 01:30 06/02/2012 chào bạn ánh Sáng, mình nghĩ có thể cô gái bạn yêu chưa hiểu rõ ý định của bạn là muốn học để có thể lo cho tương lai hai đứa sau này, vậy tại sao bạn khôg thử ngồi nói chuyện một cách thẳng thắn và chân thành nhất để bạn gái bạn có thể hiểu được tất cả tấm lòng của bạn nhỉ?
còn mình xin có vài lời với bạn Manh Hung, Mình là con gái, cũng đã tung có một tình yêu rất đẹp từ cuối năm lớp 12 cho đến khi chia tay (ngày 03/10/2010) là được 7 năm. ba mẹ người kia không thích mình vì đơn giản mình chỉ cao 1m52 thôi. mình đã cố gắng rất nhiều để làn cho ba mẹ người ấy thấy mình có thể làm một người vợ một người mẹ tốt thế nào và cuối cùng ba mẹ người ta cũng hiểu và chấp nhận mình. nhưng rồi bạn biết không, khi hai đứa ra trường,mình cứ tưởng rằng sẽ có một kết thúc tuyệt vời cho chuyện của mình, nhưg rồi người ấy đã bõ mình đi đấy. bỏ mình vì một người khác, mình cũng nói luôn là mình không thiếu người theo đuổi và có những người còn tốt và ngọt ngào với mình hơn rất nhiều mà mình cũng chưa từng lung lay tình cảm dành cho người ta. vì vậy bạn MH biết không, mình nghĩ không phải bạn gái nào cũng như vậy, đó chỉ là một trong những số nhỏ nhoi trong cuộc sống này thôi bạn à. Chúc bạn sẽ tìm được người yêu bạn bằng cả con tim nhé
avatar tôi 10:07 04/02/2012 chào bạn. Mình là con gái, cũng có một tình yêu đầu 4 năm, những khác là chúng mình ở cách xa nhau hàng trăm cây số. Tính anh khô khan và nhiều lúc vô tâm, anh cũng hơn mình nhiều tuổi và không hiểu những điều tâm lý tuổi mình rất mong.4 năm yêu nhau anh cũng chưa một lần ra HN vì thăm mình, chỉ một vài lần có việc nọ việc kia , a nhân tiện ghé qua thôi.  Anh là mối tình đầu và mình cũng rất yêu anh, xác định với anh nhưng , vì hơn mình nhiều tuổi và không xác định sẽ thành vợ chồng với mình nên anh đã tìm hiểu một người con gái khác. Thời gian đó mình đau khổ và cô đơn lắm, những lúc đó mình vẫn chỉ có một mình thôi. Thế rồi, một ngày có một người con trai xuất hiện, quan tâm  và yêu thương mình rất nhiều. Mình chưa bao giờ được quan tâm như thế khi mình yêu anh. Mình cảm thấy vui mỗi ngày khi nhận được sự quan tâm đó, nhưng buồn vì có thể tình cảm kia sẽ lớn dần và mình sẽ chia tay anh. Những kỉ niệm của mối tình đầu, những tình cảm gắn bố bao năm và sự níu kéo của anh đã giữ chân mình. Mình đã về bên anh. Giờ chúng mình đã kết hôn và hạnh phúc bên nhau. Bạn à, nói cho bạn lời khuyên thì mình không dám, mình chỉ muốn nói với bạn rằng, con gái luôn cần sự quan tâm của người yêu, quay lại hay không là tùy vào bạn,tùy vào cảm nhận của bạn về bạn gái là người như thế nào,có tính trăng hoa không, nhưng nếu quay lại, hãy dành nhiều sự quan tâm hơn cho cô ấy nhé!
avatar Mai 00:17 03/02/2012 Cô bạn gái của bạn là một cô nàng viển vông, dễ rung động, tham lam và hiện tại thì đã thay lòng. Kể cả bây giờ bạn níu kéo, bạn nên tự vấn bản thân rằng: liệu sau này bạn có giữ nổi cô ấy không rơi vào lưới tình với người đàn ông khác không? Nếu để tôi trả lời, thì đó là "KHÔNG"!
avatar lee 01:22 04/02/2012 bạn nói hay quá,đầy đủ,súc tích,quá chính xác
avatar Nông Dân 17:31 02/02/2012 Xin chia buồn cùng bạn, hoàn cảnh của tôi và bạn thật giống nhau.
Cách thời điểm tôi viết comment này 5 ngày, bạn gái tôi cũng không phải là người có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thanh, là người đã từng đôi lần thất bại trong tình yêu nhưng là người mà tôi yêu hết lòng và cũng là mối tình đầu của tôi cũng đã lặng lẽ rời xa tôi trong khi tôi đang rất yêu cô ấy và muốn cùng cô ấy xây dựng hạnh phúc gia đình.
Chúng tôi cũng như bạn, yêu nhau từ thời sinh viên và mới ra trường, cô ấy thì đi làm còn tôi thì đang ôn thi chuẩn bị đi học tiếp. Cũng đã không ít lần tôi nói với cô ấy rằng nếu không còn yêu tôi hay tôi có gì không phải thì hãy thẳng thắn nói với tôi một câu để tôi biết chứ đừng im lặng, cô ấy đã nghe nó, hiểu nó mà khi làm thì ngược lại.
Từ sau tết tôi thấy cô ấy ít nói chuyện với tôi biểu hiện bằng việc không nhắn tin hay gọi điện cho tôi, khi tôi nhắn tin thì không nhắn lại. Rồi đến khi cô ấy nhắn tin cho tôi qua yahoo thì cô ấy nói rằng muốn làm bạn với tôi vì như thế cô ấy sẽ thoải mái hơn và không phải lo nghĩ gì. Tôi đã gọi điện hỏi thẳng cô ấy rằng vì sao muốn làm bạn? chẳng lẽ không còn yêu tôi nữa? thì cô ấy nói là đầu óc trống rỗng và muốn làm bạn vì như thế cô ấy thấy rất thoải mái dễ chịu không phải lo nghĩ hay vướng bận chuyện gì. Vậy là tôi đã bị ép phải nói chia tay dù lòng không muốn.
Tôi cũng rất khó xử vì hôm sau cô ấy lại nhắn tin vào nick chát là cô ấy yêu tôi thật lòng và chưa hẳn là đã hết yêu tôi nhưng muốn làm bạn chứ không muốn làm người yêu nữa.
Dù lúc này đây tôi rất đau buồn, hụt hẫng và cảm thấy thất vọng nhưng tôi quyết định là chia tay vì cũng chẳng muốn níu kéo gì một người con gái đã trải trong chuyện tình cảm, đã từng nhiều lần thất bại trước tình yêu trước khi đến với tôi mà lại không xác định rõ tình cảm của mình như vậy.!
Tôi thật lòng khuyên bạn cũng nên làm thế vì mình còn nhiều cơ hội để làm lại, hãy bỏ qua đi, đừng nuối tiếc những cái không xứng đáng, hãy quyết định sớm cho nỗi đau qua nhanh bạn nhé!
avatar Nông Dân 23:52 04/02/2012 @Becky:
Cám ơn bạn đã chia sẻ!
Vì chúng mình nhà ở cách xa nhau, cách nhau khoảng 150km và mình đang ôn thi rất gấp (đầu tháng 3 thi rồi) đây là một kỳ thi rất quan trọng với mình, vì thế mình không thể đến tận nhà cô ấy để mà hỏi rõ được vì sao cô ấy lại nói thế. Nhưng mình đã gọi điện thoại mình cũng nghĩ là do cô ấy suy nghĩ lung tung như bạn nói nên mình có hỏi thẳng cô ấy, mình hỏi rất nghiêm túc và cô ấy không nói gì khác ngoài mấy câu trên bạn ạ! Buồn thế đấy!
Mình thì chơi thân với một chị làm cùng trường với cô ấy (cô ấy là giáo viên cấp 3 và cả 3 người bọn mình đều quen biết nhau do thời sinh viên ở cùng một xóm trọ), chị ấy cho mình biết rằng ngay từ khi nhận lời yêu mình cô ấy cũng đang có 1 vệ tinh theo đuổi và họ hơn hẳn mình về mọi mặt (chính cô ấy cũng nói với mình như thế nhưng cô ấy bảo kệ họ). Chị ấy còn nói với mình rằng cũng qua nhiều lần 2 chị em tâm sự và khi hỏi về chuyện của bọn mình thì chị ấy thấy rằng cô ấy còn do dự, không quyết đoán là sẽ lựa chọn ai và không hề có ý tiến tới hoặc chắc chắn rằng yêu mình.!
Có lẽ là do mình đã quá yêu nên đã trao tình yêu của mình nhầm người thôi bạn ạ.!
Dẫu rất buồn nhưng mình chấp nhận.!
avatar hong son 11:21 04/02/2012 tôi cũng đang trong hoàn cảnh đó đây. tôi và cô ấy yêu nhau được 2 năm rồi. chúng tôi rất yêu nhau. cô ấy đã về nhà tôi 5 lần rồi. gia đình tôi rất quý cô ấy. trong suốt 2 năm qua tôi đã yêu hết mình.trao cho cô ấy tất cả nhung gì ma mình có, luôn bên cạnh và chăm sóc. thế mà chi có 10 ngày không gặp tôi cô ấy đã yêu người khác vì 1 lí do khien tôi tan nát trái tim rằng cô ấy muốn tìm cảm giác mới vs 1 người mới quen mặc dù không xác định gì cả. người đó đẹp trai hơn tôi chỉ vậy thôi. theo các bạn tôi phải làm thế nào?
avatar Becky 06:49 04/02/2012 Bạn ơi, mình nghĩ chắc là bạn gái bạn đang giận bạn một chuyện gì đó nhưng vì tự ái cao nên không nói ra thôi. Mình nghĩ là bạn nên tìm hiểu kỹ chuyện gì đang xảy ra, xem bạn gái bạn đang nghĩ gì trước khi đi đến một quyết định vội vàng để sau này phải hối hận bạn ạ. Con gái chúng tớ là hay suy nghĩ lung tung và dễ bị tổn thương lắm.
avatar sunflower 20:02 02/02/2012 hic...đọc chuyện của bạn này sao giống y hệt mình thế. Chỉ có điều mình là girl, và ng ta cũng buộc mình phải nói lời chia tay cũng cách đây 5 ngày, dù lòng mình vẫn còn  yêu ng đó. Cũng đã gửi email hỏi rõ ng đó thì cuối cùng anh ta nói không hợp nhau vì cách sống và suy nghĩ khác nhau, mình đã rất buồn, đến tận giờ mình chưa thể nguôi ngoai nhưng biết làm sao đc, ko nên nuối tiếc ng ko xứng đáng,rồi sẽ có một ng tốt hơn ng đó gấp vạn lần và rùi bạn sẽ hạnh phúc. Chúc cho cả bạn và mình sẽ tìm đc tình yêu xứng đáng.
avatar trang 13:39 02/02/2012 Bạn thân mến
Nói sao nhỉ.Mình cũng đang trong hoàn cảnh như bạn vậy, k jhacs gì.yêu nhau 4.5n trời và ng yêu mình cũng là mối tình đầu của mình.Nhưng ng ta cũng đã phản bội mình hơn 1 năm nay mà mình k hề biết.Đến khi mình thấy a ấy cũng có biểu hiện lạ như ng yêu bạn khi có dt của ai đó gọi là lại nhìn mình và ra chỗ khác nói.Chuyện thì dài nhưng mối tình đầu mà.Ai chả mong đến bến bờ hp.Kí ức về ngày xưa luôn ám ảnh mình cũng như bạn bây giờ vậy nhưng mình nói thật lòng là khi trái tim đã thay đổi thì khó lắm.Mình đã tha thức mấy lần rồi nhưng họ cứ dùng dằng giữa 2 ng thôi.Đau khổ vì luyến tiếc quá khứ nhưng mình cũng như bạn đều phân vân về sự trở về.Có điều khi đọc những gì bạn viết mình thấy nó y chang chuyện của mình và mình khuyên bạn cũng như khuyên mình là hãy dừng lại đi bạn ah.Bởi vì cứ cố gắng trở về thì ng ta cũng lại bỏ mình mà chạy theo khi ng ta có cơ hội.Thà đau 1 lần còn hơn khi thành vợ chồng còn đau hơn.Tình yêu thì phải chung thủy mà phải k
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None