Ngắm nhà Ngọc Trinh xây cho mẹ kế

Ngắm nhà Ngọc Trinh xây cho mẹ kế

"Nữ hoàng đồ lót" khoe trên facebook ngôi nhà mới xây cho mẹ ở quê.

28 tuổi nhưng bạn trai vẫn bảo tôi phải đợi chờ

30-01-2012 00:07:13 | In bài viết In bài viết này Mai Huyền Châm
Thời gian gần đây, khi tôi muốn bàn lại về việc cưới, anh lại nói rằng anh chưa sẵn sàng kết hôn và muốn tôi cho anh 1 thời gian. Tôi phải làm gì đây khi năm nay tôi 28 tuổi?

Là một người rất hay theo dõi mục tâm sự và nhiều lúc cũng hay bình luận cho các chủ đề. Nhưng thực sự cho đến hôm nay, tôi mới thấy mình cần lời khuyên của mọi người cho hoàn cảnh của tôi lúc này.

Năm nay tôi 28 tuổi, cái tuổi mà bạn bè xung quanh đã có chồng và những đứa con xinh đẹp. Cũng là lúc tôi nhận thấy mình cần 1 cuộc sống ổn định, cần 1 người chồng yêu thương để chăm sóc, cần có đứa con để được cảm nhận hạnh phúc làm mẹ. Nhưng đúng là trời không chiều lòng người...


Khao khát tưởng chừng nhỏ nhoi, bình thường với những người khác thì nó lại thật xa vời với tôi. Không phải tôi không tìm thấy cho mình 1 người chồng lý tưởng. Mà phần ''trớ trêu'' của tôi là người yêu tôi hiện tại chưa muốn kết hôn. 

Tôi và anh quen nhau đã hơn 2 năm, phải nói rằng đây là 1 mối tình đẹp nhất từ trước đến giờ. Tôi hy vọng ở anh rất nhiều. Chúng tôi có thể nói rất hợp nhau trong mọi lĩnh vực. Chúng tôi đã từng bàn bạc đến vấn đề cưới xin nhưng do nhiều lý do mà chưa tiến hành đến hôn nhân được.

Nhưng thời gian gần đây, khi tôi muốn bàn lại về việc cưới, anh lại nói rằng anh chưa sẵn sàng kết hôn và muốn tôi cho anh 1 thời gian. Tôi phải làm gì đây khi năm nay tôi 28 tuổi? Cái tuổi nó đuổi xuân đi, tôi nghĩ rằng mình không chờ đợi được nữa. Tôi phải làm gì khi tình yêu của chúng tôi vẫn luôn trọn vẹn, anh vẫn luôn là mẫu người đàn ông lý tưởng của tôi, tôi vẫn tha thiết yêu anh và anh cũng vậy. Nhưng liệu tôi phải đợi đến bao giờ? Gia đình bố mẹ tôi ngày một già yếu, bản thân tôi muốn sự ổn định, tôi thèm có đứa con. 

Tôi nghĩ đàn ông ai cũng muốn xây dựng sự nghiệp trước, nhưng chẳng lẽ tôi cứ phải chờ đợi như thế này? Sao anh không chịu hiểu cho tôi, tôi không còn trẻ để chờ đợi nữa.

Tôi bế tắc lắm và đang không biết phải làm gì? Chẳng lẽ tôi chia tay để có thể tìm thấy hạnh phúc nơi khác hay tôi tiếp tục ở lại và đợi chờ với sự mong ngóng của gia đình và niềm hy vọng về 1 gia đình nhỏ. Để rồi có khi là sự thất vọng.

Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không? Bế tắc, tôi thật sự không biết phải làm như thế nào để chọn lựa cho con đường của mình...

Gửi bài chia sẻ tại đây hoặc theo địa chỉ tamsu@afamily.vn

avatar tramanh 14:26 24/02/2012 Chào bạn,

Tôi đồng cảm với tâm sự của bạn. Trong 2 năm quen nhau anh ấy đã đưa bạn về giới thiệu với gia đình chưa, anh ấy có giới thiệu bạn với những người thân và bạn bè của anh ấy không, nếu đã có thì qua những người này bạn có thể tìm hiểu nguyên nhân vì sao anh ấy chưa muốn cưới.
avatar thithu 16:10 26/02/2012 Người ta chưa đưa mình về nhà lần nào. Nhưng với bạn của anh ấy thì có, và mọi người đều biết cả. Nhưng thực sự là anh ấy không có nhiều bạn nên minh không biết thế nào? Bạn có thể cho mình lời khuyên không! Lí do vì sao? Nếu mà chia tay khi mình đã cho hết tất cả thì mình sẽ ra sao? mình thấy mệt mỏi! mong các bạn cho mình lời khuyên.
avatar ha 21:25 16/02/2012 Chào bạn, mình cũng đồng cảnh ngộ giống bạn, mình và người ấy quen nhau gần 7 năm rồi, hiện tại người ấy đang học thạc sỹ ở nước ngoài,người ấy chẳng bao giờ nói là sẽ cưới mình, chỉ nói là học xong, kiếm tiền rồi tính ... bây giờ mình đã 29 tuổi, mình chẳng bít đợi hay tìm mối quan hệ khác nhưng mình ko thể mở lòng với ai ... giờ mình cũng chỉ biết đợi và đợi .... :(
avatar Thi Thu 15:07 07/02/2012 Tôi cũng có hoàn cảnh như chị. Giờ tôi cũng trong tâm trạng của một người không biết đi đâu về đâu. Người yêu tôi, nhỏ hơn tôi 2 tuổi (26 tuổi)là giảng viên Đại học, và đang theo học Thạc sĩ ở nước ngoài. Chúng tôi yêu nhau cũng đc 2 năm, năm nay thì anh ấy tốt nghiệp.
Tôi đang làm kế toán cho một công ty ở tư nhân, công việc cũng tốt.
Chúng tôi mỗi lần nhắc đến chuyên cưới hỏi là rất căng thẳng. Anh ấy chưa từng dẫn tôi về nhà, cũng không nói sẽ cưới tôi khi nào. Giờ tôi phải làm sao? Thực sự tôi đã làm tất cả cho anh ấy? Tôi thực sự mệt mỏi vì áp lực gia đình và hàng xóm. Tôi nên làm sao bây giờ. mogn mọi người cho tôi lời khuyên.
avatar Sáp 09:09 31/01/2012 Bạn gái thân mến,trong bài viết của bạn không nói tuổi tác của bạn trai bạn và bạn chênh nhau như thế nào, hoàn cảnh và công việc của 2 người nữa. Đôi khi bạn trai bạn chưa muốn cưới cũng có lý do của họ. Bạn nên tìm hiểu lý do thật sự là gì? họ có vấn đề gì đó cần phải làm trước hoặc là họ ko muốn xây dựng gia đình với bạn? Nói thật là mình cũng xấp xỉ tuổi bạn nên hiểu tâm trạng của bạn lắm. Nhất là khi phải chịu áp lực từ bố mẹ, gia đình, xã hội, bạn bè. Nhưng bạn ạ, theo mình chuyện lấy chồng là chuyện cả đời, đừng có vội vàng, lấy tạm, ko tìm hiểu kỹ. Sau này sống khổ lắm. Bản thân mình cũng vừa chia tay bạn trai, nhưng mình vẫn tin tưởng sau này sẽ gặp đc người chồng tốt. Chúc bạn cũng vậy!
avatar nam 21:20 30/01/2012 Chị hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ấy đi để bắt anh ấy phải cho chị một thời gian cụ thể nếu chị thấy hợp lý thì chấp nhận chờ đợi còn không thì hãy chia tay nhanh cho sớm vì ở độ tuổi của chị sẽ là nguy hiếm để duy trì một mối quan hệ mơ hồ như thế nhưng cũng là vừa đủ để chị có một mối quan hệ khác rõ ràng hơn. Hãy biết lo cho bản thân mình trước đi chị nhé, chúc chị tìm được người chồng như ý!
avatar sangthang5 17:53 30/01/2012 Chào bạn,
Đầu tiên xin chia sẻ những lo lắng rất chính đáng của bạn. Theo mình, mỗi người đều có cách suy nghĩ riêng của mình. Đúng là thông thường đàn ông 27, 28 là đã có suy nghĩ muốn lập gia đình cho ổn định, nhưng cũng có thể có ngoại lệ và bạn trai bạn rơi vào ngoại lệ đó. Anh họ mình và chú mình đều lấy vợ rất muộn vì họ thực sự ko có nhu cầu muốn lấy vợ. Nên mình nghĩ nếu bạn cảm nhận rằng bạn có thể đặt lòng tin vào mối quan hệ đó, bạn cần lùi 1 bước và yêu cầu bạn trai cũng lùi 1 bước bằng cách đặt ra một thời hạn. Hãy nói rằng bạn dành thời gian cho anh ấy suy nghĩ (1 tháng, 2 tháng, tùy bạn). Sau thời gian đó nếu anh ý muốn tiếp tục thì cần phải cưới, còn ko thì chia tay. Hãy "đẩy" phần suy nghĩ, cân nhắc cho anh ta. Điều này tránh cho bạn phải đợi chờ trong vô vọng 1 thời gian vô tận. Chúc bạn vui.
avatar maihuyentram 21:04 30/01/2012 Cảm ơn tất cả mọi người về những lời khuyên. Mình cũng suy nghĩ nhiều lắm và mình cũng quyết định sẽ làm như bạn sangthang5 nói.
Mình hiểu rằng, cho dù như thế nào thì mình cũng cần nhanh chóng chọn cho mình 1 con đường dù sự thật có phũ phàng, có mệt mỏi và thất vọng thì mình vẫn phải chấp nhận sự thật.
Còn nếu giải quyết đuợc chuyện này và kết thúc tốt đẹp thì có lẽ bọn mình sẽ hiểu nhau hơn rất nhiều sau chuyện này...
Chúc mọi người đều hạnh phúc nhé!
avatar vyvy 14:16 30/01/2012 Đàn ông là vậy đó. khi chưa tỏ rõ dg đi lối về thì còn hấp dẫn chứ 1 khi đã biết hết rồi thì ..chẳng thiết tha  nũa.
Anh ây đã chán bạn nne6 ko muốn làm đám cưới có thể trong thời gian yêu nhau anh ấy đã hiểu bạn ko phải là một người phụ nữ có thể làm mẹ hay làm vợ tốt dc nên anh ấy ko muốn làm đám cưới để mất công phải ly hôn.
Đàn ông họ ko yêu như phụ nũ , vì họ hiểu yêu và lấy là hai cái hoàn toàn khác nhau..
nếu một người yêu thương mình thật lòng thì họ xẽ tự động làm đám cưới chứ ko cần sự thúc giục của mình..tôi khuyên bạn là nên chia tay anh ấy đi..và qua những lần dang dở này bạn tự dút ra cho mình 1 bài học để làm sao hấp dẫn dc đàn ông..yêu ko phải là cứ yêu hết lòng là đã dc kết quả tốt mà yêu cũng cần cả 1 nghệ thuật đó bạn ah.
avatar vyvy 10:21 31/01/2012 tại sao tôi nói với taá giả như thế là vì tôi đã từng nghe nhiều ...những lời như " chị ơi em chán con bạn gái em lắm rồi" " em ơi anh chán bạn gái anh lắm rồi" lý do đưa ra chỉ là 1 điều ..tỏ rõ dg đi lối về mà thôi..con gái khi yêu thì ko tiếc gì người yêu nhưng con trai mà đã biết hết rồi thì chẳng còn gì hấp dẫn ..phụ nữ thì thích cái quen còn đàn ông thích của lạ, bạn ko meomunhd ko biết seo?
có thể những câu nói của tôi nghe ko lọt lỗ tai nhưng đó là sự thật.
avatar meomunhd 15:21 30/01/2012 Em nghĩ chị nên tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh lúc này của anh ấy cho kỹ đã, Có thể có nhiều lý do mà chị chưa biết. Đàn ông suy nghĩ sâu xa lắm vì là người làm chủ gia đình mà phải lo lắng đc cho vợ cho con thì mới quyết định tiến tới hôn nhân.
Gửi vyvy: Còn chuyện chán hay chưa thì tự chị ấy biết mình không nên can thiệp chị ạ, cứ đoán già đoán non lại làm sứt mẻ tình cảm của ng ta đấy :D
avatar Hoa 13:57 30/01/2012 Tôi nghĩ trước tiên bạn nên tìm hiểu xem bạn trai bạn đã có vợ dưới quê chưa/hoặc có đang yêu vài cô cùng 1 lúc không? chỉ có lý do này mới khiến đàn ông trì hoãn việc lấy vợ.

Chồng tôi quyết định hỏi cưới tôi ngay khi gặp nhau được 3 lần - khi chúng tôi cùng được 27 tuổi. Anh bảo thấy tôi cũng khá hợp, tất nhiên cần tìm hiểu thêm nhưng nếu được 1 năm sau sẽ cưới; anh bảo cũng muốn ổn định gia đình để tập trung lo cho sự nghiệp - không muốn chúng tôi yêu nhau quá lâu mà chẳng đi đến đâu - không thích thì giải phóng nhau luôn, dùng giằng mãi mất thời gian của cả 2. Lúc đầu tôi choáng và nghĩ hay anh có gì phải giấu giếm tôi nên muốn kết hôn sớm để khi tôi biết thì việc đã rồi => tôi rất dè dặt mỗi khi đề cập đến việc đám cưới. Nhưng bây h sau khi lấy nhau được gần 2 năm tôi thấy anh vẫn như hồi mới quen - chưa tỏ ra có gì không tốt.

Vì vậy người yêu bạn đã quen nhau 2 năm mà vẫn cần thêm thời gian thì chứng tỏ anh ta là người không đàng hoàng, hoặc không tự tin lo cho cuộc sống sau này của vợ con. Và dù lý do là gì thì bạn vẫn là người lỡ giở = bạn nên tìm hiểu kỹ để sớm đưa ra quyết định chia tay cho phù hợp.

Tuy nhiên cũng có khả năng bạn giục nhiều quá luôn tạo sức ép cho người yêu về việc cưới khiến anh ta căng thẳng và càng lảng tránh. Phụ nữ chúng mình nên hiểu tâm lý đàn ông 1 chút để không phải là người đưa ra những lời đề nghị kiểu như thế này.

avatar passion 12:20 30/01/2012 Chia tay đi em. Tạo cho mình một cơ hội khác, tốt đẹp hơn.
avatar Hana 10:18 30/01/2012 Đọc tâm sự của bạn mình rất hiểu. Bởi mình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, mình cũng đã 28t sắp bước sang tuổi 29 rùi. Khác một điều là bạn trai mình giờ đang thất nghiệp, mình luôn động viên và giúp đỡ anh ấy và mình cũng chẳng đòi hỏi gì. Nhưng cái mình nhận lại là không có sự cố gắng nào hết mà chỉ đâm đầu vào rượu chè. Nhà 2 đứa gần nhau nhưng hầu như 2 tuần mới gặp một lần và 1 tuần anh liên lạc một lần, chỉ qua tin nhắn. Mình biết là anh tự ti và buồn nhiều, nhưng phải làm sao khi anh cứ "kén cá chọn canh" trong công việc như thế. Mình muốn nhờ Bố xin việc cho anh nhưng cái "Tôi" to đùng của anh không cho phép mình làm như thế. Ngay từ khi biết anh tự dưng bỏ việc, mình đã thấy buồn vì anh làm trong một công ty lớn và hùa theo mấy người bạn nghỉ việc. Đến cả ngày tết mà anh không gặp mình ngày nào mà chỉ rượu chè và chẳng bao giờ anh giới thiệu mình với bạn bè của anh. Mình vẫn nhún nhường, nhắn tin cho anh hỏi han và khuyên anh giữ sức khỏe. Nhiều lúc mình hỏi và cảm nhận anh miễn cưỡng trả lời. Mình chán nản và hỏi anh nghiêm túc thì anh nói hai đứa lối sống và suy nghỉ khác nhau, thế nên đường ai nấy đi. Và mình không níu kéo gì nữa,mặc dù mình biết mình sẽ buồn nhiều.Nhưng yêu cái kiểu hững hờ như anh chỉ khiến mình rơi nước mắt nhiều mà thôi ( yêu mà như không,yêu gần được 1 năm mà chưa bao giờ có một cái nắm tay,vẫn xưng hô theo kiểu bạn bè vì anh bằng tuổi mình,chưa một lời nói yêu hay ngồi sát nhau cả, kể cả có ngồi trên xe máy cũng luôn giữ một khoảng cách. Anh nói anh chỉ như thế thôi). Mình chỉ thương bố mẹ anh, vì vẫn nghĩ anh đang đi làm ổn định tại cty lớn và họ rất tự hào. Bố anh lại bệnh nặng, trong khi đó mẹ anh làm giáo viên cấp 2, lấy tiền đâu chữa chạy cho bố anh bây giờ? Tại sao anh không chịu suy nghĩ cho bản thân và bố mẹ anh nhỉ? Mình luôn nói với anh rằng mình muốn khi yêu nhau hai người sẽ nương tựa vào nhau và giúp đỡ lẫn nhau và mình không đòi hỏi gì ở anh cả chỉ cần anh cố gắng thì mọi việc sẽ ổn thôi, mình luôn muốn là người giúp đỡ và chia sẻ những khó khăn khi anh cần, nhưng có lẽ anh không nghĩ như vậy. Mình nghĩ nếu một khi yêu ai mà người đó không có ý định kết hôn thì nên sớm tìm cho mình một hạnh phúc mới bạn ạ.Chứ nếu cứ chờ đợi sẽ chẳng ai dám tìm đến với bạn và bản thân bạn cũng sẽ mất đi cơ hội. Mình biết bạn lo điều gì, mình cũng lo vì đã đầu băm rùi. Nhưng mình tin sẽ có một ng tốt biết trân trọng tình cảm của bạn sẽ đến với bạn. Mong bạn sẽ có quyết định đúng đắn.  
avatar maihuyentram 21:10 30/01/2012 Hana thân mến,
Hy vọng rằng cả bạn, cả mình sẽ đều tìm đuợc những người chồng tốt, dù là người của hiện tại hay không nữa.
Bạn cũng cố gắng nhé! Mình đang xác định tư tưởng rồi, cho dù như thế nào đi nữa, mình sẽ vui thôi...
Cảm ơn bạn đã chia sẻ và chúc bạn luôn hạnh phúc!
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None