'Gia đình tôi hài lòng với sản phẩm giấy dán cách nhiệt'

"Gia đình tôi hài lòng với sản phẩm giấy dán cách nhiệt"

Mẫu mã đẹp, trang nhã, giá hợp lý, dễ lau dọn là những nhận xét của chị Nguyễn Lan Hương khi sử dụng giấy dán bếp cách nhiệt.

Tôi thất vọng về nhiều tật xấu của đàn ông Việt hiện nay

18-12-2011 11:07:18 | In bài viết In bài viết này Hoàng Yến
Nhìn thấy những người đàn ông Việt có quá nhiều tật xấu nên bản thân tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lấy một người chồng Việt Nam trong nước làm chồng dù cho sống một mình suốt đời.

Kính chào quý độc giả của mục Tâm sự Afamily thân mến!

Xin tự giới thiệu tôi tên là Hoàng Yến, là du học sinh tại Mỹ. Mặc dù đến Mỹ chưa đầy 2 năm nhưng tôi đã có dịp trải nghiệm nhiều nền văn hóa tại Mỹ, qua đó cũng mở rộng thêm tầm hiểu biết hạn hẹp của mình. Hôm nay tôi muốn dành thời gian để viết vài dòng chia sẻ gửi đến các những người đang là đàn ông Việt. Mục đích để góp ý, chia sẻ ý kiến chứ không hề có ý đả kích, mong các anh không tự ái.

Là một người con gái lớn lên ở Việt Nam, tôi tự nhận thấy không chỉ bản thân tôi mà hầu hết cả bạn gái, phụ nữ Việt Nam đều chịu rất nhiều thiệt thòi không đáng có bởi vì đàn ông Việt. Cụ thể đàn ông Việt hiện nay có quá nhiều điểm quá xấu, làm mất đi hình ảnh tốt đẹp trước kia:

- Thứ nhất, đó là tính gia trưởng ngấm sâu vào máu của đàn ông Việt Nam. Gia trưởng ở đây theo tôi nghĩ là không lắng nghe ý kiến của vợ, tự cho bản thân cái quyền muốn làm gì thì làm. Ví dụ như không chịu san sẻ việc nhà với vợ trong khi các anh là nam nhi sức dài vai rộng, đi làm xong phóng xe thẳng tới bàn nhậu để...công tác với... khách hàng cho đến 1,2 giờ sáng mò về tới nhà bỏ mặc vợ với núi công việc ở nhà. Còn các anh thì vi vu đây đó, vợ hỏi thì cằn nhằn này nọ, bảo vợ nói nhiều, lấy cớ đi nhiều hơn nữa...

Lúc không ở nhà thì không phụ được gì, còn lúc ở nhà thì còn tệ hơn. Anh nào anh nấy nằm ườn ở nhà có được mấy anh xuống phụ vợ nấu cơm hay quét được cái nhà cho sạch sẽ (hay là các anh không biết quét nhà?). Khi vợ nhờ làm thì cứ nhặng xị lên (anh nào cũng vậy cả) vì việc nhà là của đàn bà?

- Thứ hai đó là thói trăng hoa bay bướm. Đàn ông Việt Nam chắc chắn xếp hàng đầu về hạng trăng hoa bay bướm, mà đã ăn vụng nhiều các anh còn không biết đường chùi mép mà còn coi đó như là chiến tích khoe với các anh em chiến hữu?

Tất nhiên đó là chỉ là số ít, còn lại các anh ăn vụng đều rất giỏi chùi mép, khoản này chị em chúng tôi phục các anh sát đất vì thông thường khi phát hiện ra thì anh đã lỡ với em ấy rồi, anh vẫn còn yêu mẹ con lắm, hãy tha thứ cho anh, anh hứa...blah...blah...blah... Mà thôi, khoản trăng hoa thì đàn ông nước nào cũng có cả, tôi không bàn nhiều khoản này.

- Thứ ba, đàn ông Việt Nam chắc chắn vô địch quán quân khoản "thô lỗ", "kém ga lăng". Vì sao lại như vậy? Đàn ông Việt Nam tranh giành thang máy với phụ nữ, chen lấn khắp nơi ở những nơi công cộng mà không biết xấu hổ. Trên xe buýt nhìn đỏ mắt cũng chả thấy được anh nào nhường cho phụ nữ cái ghế vì các anh còn bận... ngủ (hay giả bộ ngủ?) hoặc đọc báo hay ngắm nhìn đường phố?

Trong bệnh viện các anh ấy còn mắc chứng bệnh mờ mắt hay đãng trí mà quên xếp hàng, cứ thản nhiên"bon chen" với phái nữ chân yếu tay mềm để được khám trước. Chưa hết, các anh còn mắc chứng "văng tục" nói bậy bất kể hoàn cảnh ở đâu. Trong nhà, ngoài phố dù trước trẻ nhỏ hay người lớn trong câu nói lúc nào cũng phải chứa vài từ gọi là đệm vào cho nó ra vẻ đàn ông. Vẫn chưa hết, nhiều anh (một phần) còn mắc bệnh "ngứa ngáy chân lẫn tay" hay tóm lại là "vũ phu" sẵn sàng giở võ với phái nữ yếu đuối. Thực sự cũng do nhiều chị em quá nhu mì nên các ông được thể làm tới để cho mình cái quyền "dạy vợ"?

- Thứ tứ, dĩ nhiên là nhậu nhẹt. Nhậu không có gì là xấu nhưng đàn ông Việt Nam coi đó là "văn hóa" nên các anh cứ thả cửa mà nhậu. Ngày nào cũng nhậu, tuần nào cũng nhậu. Mà đã nhậu thì phải tới bến, không tới bến thì mất mặt quá, ngày nào ở ngoài đường cũng thấy các anh cụng ly mà ngán ngẩm. Có đối tác đến gặp mặt: nhậu; có anh chuyển công tác: ừ, thì phải nhậu chia tay; có anh bị bồ đá: phải nhậu để an ủi nó chứ; có anh mang người yêu ra mắt: nhậu xem con bé người yêu nó thế nào để mà... chém gió.

Nhậu xong rồi có về không? Không, không, các anh còn đi tăng hai với các em chân dài nữa, phải rồi có rượu thì phải có mỹ nhân. Đàn ông phải có khoản đó mới gọi là đàn ông. Thôi thì vợ con ở nhà chờ cũng mặc, mình cứ sướng trước đã về tính sau, chịu khó lẻo mép chút xíu an ủi vợ là qua. Hôm sau lại đi nhậu rồi về nhà múa lưỡi tiếp.

Vẫn còn rất nhiều thói xấu mà nhiều đàn ông các anh mắc phải nhưng chỉ là nhỏ nhặt nên bỏ qua được, còn 3 đặc điểm bên trên rõ ràng đã gắn liền với bốn chữ "Đàn ông Việt Nam". Hiện nay, điều đáng tiếc là xã hội càng phát triển  thì những anh mắc phải các đặc điểm này càng tăng đột biến.

Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được học tập ở một đất nước như Mỹ, nơi mà đàn ông (Mỹ hay Châu Á kể cả đàn ông Việt bên Mỹ) ở đây luôn sẵn lòng mở cửa, nhường ghế xe bus hay xách đồ hộ phái nữ. Đàn ông ở Mỹ có thể không biết nấu ăn nhưng họ biết chia sẻ việc nhà, không nhậu nhẹt, chơi bời và đặc biệt không đánh vợ. Dĩ nhiên cũng có một vài trường hợp nhưng chỉ là thiểu số.

Bản thân tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lấy một người chồng Việt Nam trong nước làm chồng dù cho sống một mình suốt đời. Tôi sẽ kiếm một anh nào đó bên này, đàn ông Mỹ thì càng tốt để hưởng thụ cuộc sống thanh bình hơn là cưới một anh nào đó trong nước rồi đối mặt với nhiều rủi ro.

Thân chào!
 


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Gửi bài chia sẻ tại đây hoặc theo địa chỉ tamsu@afamily.vn

avatar giotletinh 09:48 18/04/2012 bai viet nay cung pan dung nhung co dieu tac gia bai viet nay hoi bi quac cũng co the ng nay chi tiep xuc va gap nhung ng dan ong nhu vay.con xh cung c nhieu ng dan ong cung ganh vac cv gd voi v chu.nhung ng dan ong nay nhieu lam.nhu ck minh cung vay ve kinh te trong gd van ganh vac,o nha la thuong xuyen giup do v trong cv gia dinh.1 ng dan ong tuyet voi.tuy thinh thoang cung hay bi minh bat nat 1ti nhung that long minh rat yeu,ne,puc ck minh,rat tu hao ve ck voi tat ca moi ng.ban dung co xuy nghi tieu cuc nhu the ko thi kho than nhung ng dan ong ko nhu vay.
avatar Mimi 00:30 05/03/2012 Trời ơi, bài viết quá đúng, quá chuẩn! Like
avatar chamchi 19:31 29/02/2012 Quá chính xác 100%
avatar ykien 12:13 22/02/2012 Bài viết quá hay. Chính xác 100%
avatar nguyen 11:32 24/02/2012 Em này bi quan quá, chỉ nhìn cuộc sống một mặt thôi. Rất tiếc cho bạn vì bạn là người có điều kiện được học hành đàng hoàng, nhưng khi sống ở môi trường mới bạn lại quên hết những nét đẹp của người việt. Bạn mà sống vào giai đoạn chưa hòa bình thì có lẽ cũng đi theo bọn phản động rồi.
avatar nguyen thi dieu hien 19:00 17/02/2012 Ở đâu cũng có anh hùng ,ở đâu cũng có người khùng người điên .Đừng nên quơ đũa cả năm bạn nhé..
avatar anna 15:41 10/02/2012 Giờ mới đọc kĩ bài viết này. Những vấn đề mà tác giả đưa ra đúng với (một số) đàn ông của tất cả các nước trên thế giới, trong khi những đặc tính là "đặc sản" của Việt Nam lại không nói này :))
1. Trọng nam khinh nữ. Cái này thì một số nước Á Đông có chứ k phải Việt Nam, Ấn Độ rồi Trung Quốc nữa. Nhưng từ đó dẫn đến chuyện chọn giới tính thì Việt Nam là số 1. Cứ con gái thì bỏ, người phụ nữ không đẻ được con trai cũng bỏ. Tính này là không thể chấp nhận được nhé, nó là vô nhân đạo rồi chứ không phải là tật xấu. Giới tính nào thì cũng có quyền sinh ra, ai cho các anh có quyền quyết định. Mà các anh có học sinh học không mà không biết là giới tính do người đàn ông quyết định? Không đẻ được con trai là do các anh đấy.
2. Chuyện trinh tiết. Cái này ở nước khác cũng có, đặc biệt là các nước Hồi Giáo, do một số đạo quy định về việc trinh tiết của người phụ nữ. Các cô gái thất tiết đôi khi cũng phải dùng đến dịch vụ vá lại để lấy được chồng. Ở Việt Nam thì sao nhỉ? Các anh cổ điển một chút, mong muốn một tình yêu như cổ tích tôi không động đến nhé, họ giữ được mình không có lý gì họ không được quyền yêu cầu người yêu mình như thế (dù thoáng ra một tí thì hơn). Còn những người khác thì sao? Bao nhiêu cô gái qua tay rồi, "phá" bao nhiêu cô gái rồi mà thấy người mới "không còn" là khinh rẻ, chửi bới?? Rồi lên trên này xin lời khuyên. Xin lỗi nhé, các anh bớt...phần con đi ạ. Đừng nói rằng chỉ các anh mới được thế, cũng đừng nói rằng những người phụ nữ đó hư hỏng. Con người ai cũng có những cảm xúc, nhu cầu, nếu các anh thấy không chấp nhận được thì cũng lặng lẽ ra đi, đừng xỉ nhục lăng mạ người khác trong khi các anh cũng không hơn người ta. Thêm nữa, đừng nói đây là văn hóa, nhiều nước láng giềng như Lào, Campuchia, kinh tế họ kém ta nhiều nhưng nhân đạo họ hơn ta nhiều đấy. Cũng đừng nói là truyền thống nhé, hỏi thử ông rồi bố các anh ngày xưa xem có dám ăn nằm với con gái người ta trước khi lấy về không mà bây giờ các anh như thế rồi lại lôi cái ngày xưa.
Trên đây là hai lý do tôi rất không thích đàn ông Việt Nam. Đành rằng ở đâu cũng có người này người kia, tật xấu đàn ông nước nào cũng có thể có người có, nhưng hai cái tôi vừa nêu dường như là "đặc sản" của đàn ông Việt Nam. Đừng vội ném đá tôi, hãy cho tôi thấy các bạn nói đúng không, nếu đúng hãy sửa nó đi để không chỉ đất nước mà đàn ông Việt cũng được nằm trong danh sách "Top những đàn ông được phụ nữ yêu thích"
avatar miu miu 11:20 04/02/2012 Đã mở rộng được tầm nhìn hạn hẹp như bạn nói, nhưng suy nghĩ của bạn vẫn còn nông cạn lắm. Mình là con gái nhưng cũng không đồng tình với bạn đâu, vì xung quanh mình có nhiều đàn ông Việt tốt lắm như ba mình, bạn trai, anh em và cả đồng nghiệp nữa. Bạn được ra nước ngoài nên có lẽ sự hiểu biết của bạn nhiều hơn mình, vì vậy bạn không nên vơ đũa cả nắm, chỉ nhìn vào vài trường hợp cá biệt thì cho rằng đó là bản chất của đàn ông VN. Ba của bạn cũng là người Việt mà, bạn nói thế này khác nào đang bôi xấu luôn những người thân yêu của mình.
avatar son 10:04 04/02/2012 Nói chung 1 người phụ nữ như tác giả cũng nên đi lấy Tây chứ không đàn ông Việt nào muốn đâu
avatar son 09:57 04/02/2012 Đọc bài này thấy nhiều điểm không giống với mình - một người đàn ông Việt chưa hề đi ra khỏi đất nước VN. Quan trọng là nhận thức của mỗi người, hơi tức vì vơ đũa cả nắm
avatar san jose 08:21 04/02/2012 Tôi rất dồng ý với tất cả nhửng gì bạn nói...mình đã trãi qua 1 cuộc hôn nhân đau khỗ với 1 người VN, gia trưỡng, lăng nhăng mà còn côc cằn nữa. Tôi như sống trong địa ngục trong suốt 6 năm trời, những tưởng bằng tình yêu chân thành, tôi có thễ thay đổi anh ấy, nhưng tôi đã lầm. Bây giờ, sau 2 năm ly dị, tôi đã làm đám cưới với chồng tôi bây giờ, 1 người Mỹ, tôi như đang sống trên thiên dường , dược tôn trọng, yêu thương hết mưc, dược chồng chiều chuộng { sáng dậy trước khi đi làm đều hôn vợ , nói i love you ....cái đó rất ít thấy ở đàn ông Việt}, vợ chồng chúng tôi đang trông chờ 1 be' Rồng ra đời vào tuần tới
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None