Sao anh có thể thả mình để rồi rơi vào cảnh bi quan với cuộc sống như bây giờ. Tôi vượt qua ám ảnh và giúp chồng như thế nào đây?
Tôi và anh lấy nhau cũng được hơn 4 năm và có một con
trai hơn 3 tuổi. Chồng tôi là nguời rất lo làm ăn, khi đã vào công việc
anh làm không còn biết gì khác nữa.
Chồng tôi là người rất ham học hỏi, anh chịu khó
nghiên cứu sách vở, mặc dù trình độ học vấn của anh không cao nhưng về
sự hiểu biết thì hơn rất nhiều người có trình độ. Anh cũng là người rất
thương con, nhưng nếu để anh lo cho con thì anh lo không được vì anh
không có thời gian.
Gần đây tôi thấy anh hay đi chơi với mấy người
bên công ty mà anh nhận công trình làm (anh làm bên xây dựng). Những
người anh chơi bên đó là giám đốc và giám sát thôi, nhưng kẹt nỗi ở nhà
có chuyện gì hay con bị bệnh tôi gọi anh về thì lúc nào tôi cũng chỉ
nhận được câu "lát nữa anh về" rồi có khi anh chơi qua đêm không về
(Tôi biết là anh đi đánh bài cùng họ).
Tôi có nói thì anh nói làm thế là để quan hệ làm
ăn thôi chứ anh không ham hố gì chuyện đó hết (mà tôi cũng khẳng định
rằng anh không phải là người chơi bời lung tung, không hút thuốc, không
uống rượu, bia (trừ lúc đi tiếp khách thì anh mới uống thôi, mà anh
cũng không uống được nhiều). Ra ngoài anh là người đàn ông lý tưởng của
nhiều người, không có tính trăng hoa.
Gần đây tôi thấy anh hơi khác thường, trước kia
cứ mỗi lần trong người có men say về nhà là anh đòi gần gũi tôi, nhưng
từ nửa tháng nay tôi để ý khi anh về trong người có men say anh không
đòi hỏi như trước nữa mà có vẻ lảng tránh tôi.
Tôi cũng không hỏi, rồi hôm đó anh đòi gần gũi
tôi, anh hỏi tôi đã mua đồ chưa (chúng tôi tránh thai bằng cách dùng
bao cao su) vì hôm đó hết, tôi nói chưa mua cũng vì hôm đó là ngày đèn
đỏ nên tôi cũng không để ý. Cách nay 2 bữa, tôi đã chủ động đòi hỏi
anh, anh cũng lại hỏi tôi mua đồ chưa nhưng tôi cũng chưa mua. Tthấy
nghi ngờ anh thêm vì trước đó nhiều khi anh cũng không muốn dùng. Anh
lại hỏi tôi "Giờ này ở ngoài còn bán không" lúc đó là hơn 11h đêm rồi.
Tôi khẳng định rằng anh giấu tôi chuyện gì, tôi
gặng hỏi mãi anh mói chịu nói anh lỡ quan hệ với nhỏ ở quán karaoke mà
không có gì bảo vệ. Anh nói lúc đầu anh chỉ nghĩ đi hát với mọi người
cho vui thôi, nhưng không ngờ trong đó lại là ổ mại dâm trá hình, mà
khi hát họ còn uống say nữa, nên anh không làm chủ được mình.
Tôi đã như đứng tim, chân tay tôi run lẩy bẩy,
đầu óc tôi như quay cuồng, tôi choáng thật sự. Tại sao anh lại có thể
đối xử với tôi như vậy. Nhưng anh cũng có vẻ hối hận, sợ bị nhiễm bệnh
từ đó nên anh không muốn tôi bị ảnh hưởng. Anh nói "Anh chỉ muốn giữ
cho em thôi" còn anh thì anh chán quá rồi. Anh lo lắng điều tệ hại nhất
có thể xảy ra. Tôi thấy vậy nên không thể nào giận anh được mà lúc đó
tôi yêu cầu anh kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Mãi anh mới chịu nói,
lúc đó tôi lại không hề giận anh mà chỉ biết khóc thôi.
Tôi đã không ngủ được suốt đêm. Tôi đã khóc suốt
nhưng tôi lại vẫn không thể nào trách anh được. Bình thường chắc tôi đã
khùng lên và nói cho anh một trận rồi.
Có phải tôi quá nhu nhược, có phải tôi quá dễ dãi
với anh không, nên tôi mới cư xử như vậy. Tôi không biết mình là thế là
đúng hay sai nữa. Tôi nói anh quên hết mọi chuyện đi đó coi như một lần
sa ngã để lần sau không còn tái phạm nữa. Nhưng tôi thì không thể nào
quên được bên ngoài tôi bình thường vẫn nói chuyện với anh như không có
chuyện gì xảy ra, nhưng trong tim tôi thì đau lắm, trong đầu tôi luôn
hình dung ra cảnh anh đang ân ái với người khác.
Tôi không muốn nhớ tới nó nhưng tôi cũng không
thể nào quên được, giờ tôi phải làm sao đây. Giờ tôi mất lòng tin vào
anh quá rồi, anh nói sẽ không có lần sau, nhưng tôi vẫn không thể nào
yên tâm và tin anh đựợc nữa. Tôi buồn và thất vọng quá, xin hãy giúp
tôi vượt qua hoàn cảnh này, giúp tôi làm thế nào giúp anh không bi quan
nữa (namha@yahoo.com.vn).
Trong trường hợp của bạn thứ nhất, hãy trao đổi và
động viên để anh ấy lấy lại tinh thần và nghị lực sống. Việc anh ấy
đang hoang mang có thể dính bệnh, nghiêm trọng hơn là nhiễm HIV từ cô
gái kia là hoàn toàn có cơ sở.
Tuy nhiên, để có kết luận chính xác cuối cùng, bạn
cần động viên để anh ấy yên tâm đi kiểm tra, xét nghiệm. Dù kết quả thế
nào, bạn cũng nên luôn luôn sát cánh bên chồng mình để tìm cách tháo
gỡ. Trong quãng thời gian này, để phòng những tình huống xấu xảy ra,
tốt nhất nếu có quan hệ vợ chồng, bạn nên khuyến khích anh ấy sử dụng
bao cao su.
Thứ hai, để giúp chồng mình không bi quan nữa thì bạn
phải nỗ lực rất nhiều. Nếu cứ dằn vặt, đau khổ vì những chuyện đã xảy
ra rồi thì bạn sẽ chịu thiệt thòi. Anh ấy đã hối lỗi và tình cảm vợ
chồng bạn vẫn còn, bạn nên là chỗ dựa vững chắc cho chồng con trong lúc
này. Hành xử như vậy không phải bạn nhu nhược hay dễ dãi, vấn đề là bạn
có thể khắc phục và tháo gỡ khó khăn trước mắt như thế nào thôi.
Chuyện sau này anh ấy có tiếp tục tái phạm sai lầm
tương tự tiếp hay không phụ thuộc nhiều vào quan điểm, thái độ của bạn.
Bạn có thể cùng trao đổi với chồng xem có cách nào tránh được sa chân
vào tệ nạn với đặc thù nghề nghiệp của anh ấy như vậy không. Chắc chắn
khi có bạn giúp sức, vợ chồng bạn sẽ tìm ra giải pháp hiệu quả.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7
Theo Ngoisao.net