Con tôi đòi "Lái máy bay bà già"

,

Vừa nghe con thông báo “đòi” lấy vợ. Cả hai vợ chồng tôi đều giật mình và không tin vào tai mình nữa. Người mà con tôi đòi cưới hơn nó tận 7 tuổi

Vừa nghe con thông báo “đòi” lấy vợ. Cả hai vợ chồng tôi đều giật mình và không tin vào tai mình nữa. Giật mình và “choáng” hơn khi được biết người con gái mà con trai mới 22 tuổi của tôi “đòi cưới” hơn nó tận 7 tuổi đầu.

 

Tôi quá sốc đến mức không thể nói được lời nào, còn chồng tôi quát mắng, tra hỏi con trai ầm ĩ cả nhà cửa.

 

Ở lớp, con tôi luôn là một học sinh khá, giỏi. Ở nhà cháu cũng rất ngoan, quan hệ với bạn bè, họ hàng, làng xóm đều tốt, nên ai cũng quý cháu. Còn chuyện tình yêu của cháu thì hầu như vợ chồng tôi không hề can thiệp. Thỉnh thoảng cũng thấy có bạn gái gọi điện hay đến nhà chơi, nhưng chưa thấy cháu thân với bạn gái nào và cũng chưa thấy cháu giới thiệu ai là người yêu. Nên vợ chồng tôi cũng tin tưởng và yên tâm động viên cháu học hành tốt, nhất là năm nay lại là năm cuối Đại Học.

 

Vậy mà đùng một cái, con tôi lại đòi cưới vợ, một cô gái quá lớn tuổi so với nó. Sau khi gặng hỏi con, nó mới nói là vì sợ bố mẹ không đồng ý, nên nó cũng không dám dẫn “người yêu” đến nhà. “Người yêu” của con tôi năm nay 29 tuổi, cô ta làm tại thư viện trong trường ĐH của con tôi. Hai đứa mới yêu nhau được hơn 1 năm. Và năm nay  người yêu của con tôi được tuổi nên cả hai quyết định cưới. Người yêu của con tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng với ông bà ở Nam Định, lớn lên thì ra HN học và tự lập.Sau khi nhờ người tìm hiểu thêm thì được biết cô "người yêu" của con tôi đã từng có một đời chồng, nhưng sau đó thì họ ly hôn vì cô này không có khả năng sinh con.

 

Từ hôm nghe con trai “đòi cưới”, không khí gia đình tôi trầm hẳn, ai cũng căng thẳng hoặc lầm lỳ. Con trai tôi ngoài buổi tối về nhà ăn và tắm giặt, đi ngủ còn lại không thấy xuất hiện ở nhà. Vợ chồng tôi đi làm cả ngày, tối về gặp nhau thế nào lại toàn nảy sinh mâu thuẫn. Hầu như tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng sang phòng con trai tôi để “bàn chuyện”, hết nói nhẹ nhàng lại cấm đoán, rồi phân tích cho con hiểu. Nhưng con tôi vẫn quyết tâm cưới vợ. Chồng tôi phát điên lên, thẳng thừng tuyên bố “một là nó, hai là cái nhà này, không có cưới xin gì hết, nếu muốn lấy vợ thì đi chỗ khác”. Con tôi thì phát biểu: Kiểu gì con cũng lấy Hạnh. Thấy tình thế căng thẳng, tôi cũng không dám can thiệp thêm. Tôi không muốn con trai tôi vừa học vừa lấy vợ khi tuổi đời còn quá trẻ, mà muốn cháu tập trung học tốt năm cuối để bảo vệ tốt nghiệp. Bởi con tôi có nhiều điều kiện để có những cơ hội  tốt hơn .Hiện giờ vợ chồng tôi  rất buồn chán và không biết phải làm thế nào nữa?Mong độc giả hãy cho chúng tôi một lời khuyên nhé.

N.T.M

Chia sẻ