20 năm làm vợ, 5 lần em chứng kiến anh... phản bội

,
Chia sẻ

Thế là anh lại lừa dối em... Nỗi đau này lớn quá nhưng em không thể khóc được. Hai mươi năm làm vợ, 5 lần em chứng kiến anh ngoại tình...

... Hai mươi hai tuổi em về làm vợ anh với niềm ước ao hạnh phúc tràn đầy. Con ra đời,  em thấy cuộc sống mình thật đẹp… Vậy mà niềm vui ấy chưa tròn, anh đã phụ em đi với một người đàn bà khác khi con mình mới bẩy tháng tuổi. Thương con còn quá nhỏ, em đã tha thứ cho anh với hi vọng sẽ không có lần sau.

Bốn năm sau em mang bầu lần nữa và trong lúc em ốm nghén anh lại phụ tình em... Đau khổ tuyệt vọng, em muốn tìm đến cái chết để giải thoát đời mình... nhưng nhìn con thơ dại và cả đứa con đang hình thành trong bụng, em đã không nỡ làm vậy.

Em đã suy nghĩ rất nhiều. Em làm mọi thứ từ chăm sóc các con, nuôi dạy các con ngoan học giỏi và lo chu toàn cho gia đình nhà chồng. Với anh em luôn cố gắng để làm một người vợ hoàn hảo trong mọi lĩnh vực... Em cứ cố như vậy với hi vọng “gái có công thì chồng chẳng phụ”. Em đã nhầm, anh vẫn vậy, vẫn phụ tình em và còn thêm cờ bạc thâu đêm.

Nhìn vào gia đình mình, ai cũng khen các con học giỏi ngoan hiền, năm nào mình cũng được nhận giấy khen “gia đình văn hóa mới”. Có ai biết đâu trong lòng em đang chết từng ngày.

Anh ạ, sẽ không thể nào em quên được ngày em bị tai nạn đâu, em mổ ngày hôm trước thì ngày hôm sau anh nói anh sẽ đi chơi cùng cơ quan, em rơi nước mắt trước sự vô tâm của anh. Anh đi bình thản như không có gì để mặc cho các con vừa đi học vừa chăm mẹ. Anh đi bốn ngày không một lời hỏi xem em và các con ra sao.

Sau ngày anh đi chơi về, em đã nhận ra ở anh có gì đó không bình thường, đúng như vậy anh đã lần nữa lừa dối em. Anh đã bỏ mặc em trong bệnh viện để đi với người đàn bà ấy, liên tiếp những ngày sau đó anh bỏ nhà đi chơi.

Hai mươi năm làm vợ năm lần em chứng kiến anh ngoại tình. Anh à, các con đã khôn lớn chúng biết thế nào là đúng hay sai. Con tuyệt vọng và đã bỏ nhà ra đi vì bất mãn vì đau khổ và mất niềm tin. Không thấy con về em đã gọi điện cho anh cầu xin anh hãy vì con mà quay về cùng em tìm con nhưng vô vọng, tất cả là sự im lặng. Anh không về.

Đêm đó em như hóa dại vì lo cho con anh có biết không? Anh nói anh cần có con trai nên anh mới phải làm vậy... Em biết tất cả là dối trá mà thôi. Anh..., em sẽ không khóc nữa đâu, em sẽ làm lại mà không cần có anh bởi xung quanh em vẫn còn có nhiều người yêu thương em mà bấy lâu nay vì anh em đã bỏ đi tất cả.

Em chả còn gì để mà nuối tiếc... Đổ vỡ này đâu phải do em... Dẫu có thế nào xin đừng trách em anh nhé!
 
Hoa sữa hp

Chia sẻ