Tâm sự yêu xa 3.400 km khiến dân tình sốt xình xịch: "Thứ giữ nhau không phải là lời thề hẹn mà là sự quyến luyến, thiết tha"

Đỗ Xuyên,
Chia sẻ

Mùi vị cảm xúc của yêu xa thì nhiều cung bậc nhưng với cặp đôi này thì kể cả vì lý do gì đó mà dang dở họ cũng không bao giờ phải nuối tiếc...

Câu chuyện về tình yêu xa 3400km của Phạm Tuấn Lực và Trần Bảo Ngọc được chia sẻ trong một hội nhóm gần đây khiến khá nhiều cặp đôi hào hứng vì ngưỡng mộ với tình yêu phóng khoáng, tự do nhưng rất thiết tha của họ.

Những cặp đôi yêu xa khác cũng thi nhau kể câu chuyện về tình yêu xa của mình, khó khăn với cảm giác muốn gặp không được, nhưng ngọt ngào cũng có, những dư vị khác cũng đủ đầy...

Như lời cặp đôi này chia sẻ, họ viết câu chuyện của mình cũng chỉ với mong muốn các bạn trẻ đừng bao giờ mất niềm tin vào tình yêu vì còn rất nhiều câu chuyện chân thành như của chính mình: Dù yêu xa nhưng họ vẫn luôn hướng về nhau.

Lực và Học yêu nhau khoảng 3 năm thì Ngọc đi Nhật du học, đến bây giờ yêu xa được 7 tháng. Ngọc tâm sự về tình yêu cách xa 3400 km như thế này: "Ai yêu xa sẽ hiểu, dù có chuẩn bị tâm lý như thế nào thì khi mỗi người 1 nơi rồi cũng không tránh được những cô đơn và buồn tủi, sẽ thấu được những thiếu thốn và nhớ nhung nhiều đến cỡ nào khi hàng ngày chỉ có thể trò chuyện qua mà hình điện thoại. 3 năm quấn lấy nhau như hình với bóng, lượn lờ khắp góc phố nẻo đường Hà Nội , lên ngược rồi xuống xuôi, từ đất liền ra biển đảo đâu đâu cũng dính nhau... mà giờ chỉ có chiếc điện thoại làm cầu nối. Bây giờ tự dưng buộc phải quen với việc không có nhau quả thật chẳng đơn giản chút nào".

Tâm sự yêu xa 3.400 km khiến dân tình sốt xình xịch: Thứ giữ nhau không phải là lời thề hẹn mà là sự quyến luyến, thiết tha - Ảnh 1.

Ngọc và Lực quen nhau do học cùng trung tâm ôn thi đại học nhưng phải đến 2 năm sau thì mới yêu. Chuyện tình của cặp đôi này trôi qua khá êm đẹp vì Lực có vẻ ngoài lạnh lùng ít nói và nhút nhát, nhưng luôn luôn lãng mạn bậc nhất với Ngọc, mọi dịp lễ tết đều biết mang đến những bất ngờ cho bạn gái nên Ngọc hầu như không có điều gì phải phàn nàn. Kỉ niệm đáng nhớ nhất với Ngọc là khi còn ở nhà là có 1 lần Ngọc lướt web thấy hình ảnh người ta dựng lều, giăng đèn lấp lánh, nướng đồ ăn ở rừng rất thơ mộng, Ngọc gửi cho Lực khen lãng mạn và thế là Lực đã dựng cho Ngọc một khung cảnh thơ mộng như thế.

Tâm sự yêu xa 3.400 km khiến dân tình sốt xình xịch: Thứ giữ nhau không phải là lời thề hẹn mà là sự quyến luyến, thiết tha - Ảnh 2.

Ngọc nóng tính và cái tôi rất cao, lại gặp Lực hay chiều nên thành quen. Cái gì cũng nhất nhất theo ý, không được là Ngọc đùng đùng nổi giận, tuy vậy nhưng Lực vẫn luôn dịu dàng và kiên nhẫn với Ngọc. Trong hơn 3 năm yêu nhau chưa 1 lần Lực to tiếng quát tháo hay bỏ rơi Ngọc dù Ngọc tính cách trẻ con cứ hở ra là đòi chia tay.

Ngọc và Lực rất thích đi du lịch với nhau và lưu lại những chuyến đi đó đầy đủ và ngăn nắp bằng những album trên facebook và những tấm ảnh treo ở phòng. Cả hai thường tự đi làm, tiết kiệm và cùng hoạch định, đi cùng nhau cũng được kha khá nơi. Tuy nhiên, sau nhiều suy nghĩ về định hướng nghề nghiệp thì Ngọc quyết định đi du học. Khi biết tin Lực cũng buồn, nhưng luôn ủng hộ quyết định của Ngọc và đặt sở thích của Ngọc lên trên mọi thứ. Dù cả hai đều buồn nhưng ai cũng có hoài bão ước mơ, nên cặp đôi này xác định với nhau chịu chấp nhận hi sinh 1 chút chứ không thể cứ ở bên cạnh nhau mà có được tất cả. "Chúng mình yêu nhau đc đến bây giờ mình nghĩ phần nhiều là do sự tin tưởng lẫn nhau, 3 năm yêu chưa từng hứa hẹn thề thốt 1 câu nào, bạn trai mình chỉ thường nói là anh sẽ cố gắng hết sức. Và bạn ấy luôn nỗ lực hơn những gì mình mong. Vì thế mình thực sự cảm thấy yên tâm", Ngọc chia sẻ.

Tâm sự yêu xa 3.400 km khiến dân tình sốt xình xịch: Thứ giữ nhau không phải là lời thề hẹn mà là sự quyến luyến, thiết tha - Ảnh 3.
Tâm sự yêu xa 3.400 km khiến dân tình sốt xình xịch: Thứ giữ nhau không phải là lời thề hẹn mà là sự quyến luyến, thiết tha - Ảnh 4.

Đến giờ yêu xa Ngọc cũng đã có sự trưởng thành hơn về tính cách khi biết hạn chế cáu gắt, biết nhận sai, biết kiềm chế cái tôi của mình lại và bớt đa nghi, tin tưởng nhau nhiều hơn. Nói là đôi bên không sợ xa cách, không sợ một trong hai không vượt qua được cám dỗ thì không phải không có, nhưng họ đã biết xác định rõ ràng với nhau "cứ cố gắng hết mình thôi vì nếu để nỗi sợ lấn át thì khó có thể làm gì được".

Sau hơn nửa năm yêu xa, Lực đã đã vượt 3400 km bay sang thăm Ngọc để không chỉ phải ôm hôn nhau qua màn hình điện thoại nữa. "Có thể với nhiều người, việc bay đi bay lại ra nước ngoài là điều cũng bình thường thôi, nhưng với 1 sinh viên năm cuối như người yêu mình, chỉ đang đi làm công việc part time đủ tiền để ... mua quần áo, thì tự túc làm thủ tục, hồ sơ, đặt vé sang với mình là cả 1 sự cố gắng. 2 tuần gặp nhau cảm giác thật hạnh phúc, cuộc đời mình chưa có thấy quãng thời gian nào trôi nhanh đến như thế, phải xa nhau mới biết trân quý từng giây phút bên nhau... mong các cặp đôi yêu xa luôn giữ vững niềm tin và cố gắng!", Ngọc kể về 2 tuần hạnh phúc ngắn ngủi được gặp người yêu khi phải xa nhau như thế.

Tâm sự yêu xa 3.400 km khiến dân tình sốt xình xịch: Thứ giữ nhau không phải là lời thề hẹn mà là sự quyến luyến, thiết tha - Ảnh 5.

Cả hai yêu xa nhưng chỉ biết yêu thôi, cũng không thề non hẹn biển vì chẳng ai biết ngày mai ra sao nhưng luôn trân quý giây phút hiện tại, có lẽ vì thế mà giờ họ vẫn cảm thấy chẳng thể xa rời nhau, dù có khoảng cách về địa lý nhưng chưa ai cảm thấy có giây phút xao lòng nào cả, vẫn thấy cần nhau vô cùng. Sự ràng buộc với nhau cho một mối quan hệ đó chính là sự quyến luyến, vì thế không cần thề hẹn chỉ cần thấy tha thiết với nhau là nó sẽ vẫn còn ở đó.

Tâm sự yêu xa 3.400 km khiến dân tình sốt xình xịch: Thứ giữ nhau không phải là lời thề hẹn mà là sự quyến luyến, thiết tha - Ảnh 6.

Có nhiều người cứ bảo yêu xa biết thế nào mà nói, Ngọc cũng nghĩ vậy vì chẳng phải yêu xa hay yêu gần, phía trước là điều không ai nói trước được. Ngọc chưa bao giờ nghĩ rằng mối tình này phải đi đến 1 đám cưới viên mãn. Dù đó tuy là điều cả hai muốn, nhưng chuyện đó là tương lai, để mai tính! Giờ cặp đôi này nghĩ đơn giản lắm: "Đời người là chuỗi những kỉ niệm. Chúng tớ đến giờ chỉ hoạch định và cùng nhau thực hiện, từ những bước nhỏ và lớn dần, đã yêu và được yêu, hết mình, điên cuồng, cho nhau những gì chân thật nhất, cùng nhau trải qua những điều tuyệt vời nhất, giúp nhau bỏ được thói xấu, sống tốt hơn, học tập và cầu tiến nhiều hơn. Bọn mình không hề thấy tiếc nuối vì bất kể điều gì cả. Ngay cả khi tình yêu này sẽ dang dở, chỉ là tình yêu tuổi trẻ, cũng không luyến tiếc, vì tất cả những gì chúng mình được hưởng đã đủ mãn nguyện rồi. Nếu ai đó nói dành thời gian cho 1 tình yêu đẹp như thế là phí hoài, thật tội nghiệp cho tình yêu ấy quá thì đó là một sự hoài niệm tiêu cực cho mối quan hệ. Nếu không đi đến đâu như thế chỉ làm ta thụt lùi, yếu ớt. Chúng tớ luôn tự nhắc nhở cả hai còn phải cố gắng nỗ lực rất nhiều, vì "yêu thôi là chưa đủ". Ngọc nói thêm: "Hãy cứ yêu hết mình đi và đừng hoài nghi. Với phụ nữ tuổi thanh xuân của ta sẽ kéo dài cho đến khi ta muốn nó kết thúc".

Chia sẻ