Tâm sự của ông bố khi "đã nhìn thấy tử thần mang con đi"

Leo,
Chia sẻ

Đặt Nhật Minh nằm xuống giường, bé càng tím tái hơn, mắt đã trắng và mở to. "Đó là giây phút kinh hoàng với gia đình tôi, tôi đã nhìn thấy tử thần mang con tôi đi. Vợ tôi gào khóc: Ken ơi, Ken ơi, mẹ xin con... Bà nội cũng chỉ biết gào khóc và gọi tên cháu".

Nuôi dạy con luôn là quá trình đầy vất vả, không những thế nhiều ông bố bà mẹ còn phải trải qua những tình huống "thót tim" khi con rơi vào tình cảnh nguy kịch. Điều đáng nói là có những tình huống bất ngờ xảy ra với trẻ không hẳn chỉ do ốm đau, bệnh tật mà còn rất nhiều "sự cố" khác bố mẹ không thể lường hết được. Anh Bùi Ngọc Minh (sinh năm 1986, hiện đang sinh sống tại Hà Nội) cũng là ông bố từng trải qua những giây phút hoảng loạn vì "nhìn thấy tử thần mang con đi" khi con trai anh, bé Nhật Minh - 11 tháng tuổi, đột nhiên tím tái, không thở được vào đúng chiều 29 Tết vừa qua.

Anh Ngọc Minh kể lại giây phút kinh hoàng xảy ra đúng vào ngày giáp Tết tại nhà ông bà nội ở quê: "Tôi vẫn nhớ như in lúc đó cũng tầm hơn 1h chiều. Hai anh em tôi đang ngồi nói chuyện với ông bà thì vợ tôi hốt hoảng bế con xuống và kêu to: 'Bác Hải ơi, thằng Ken nó làm sao mà người cứ lả ra ấy'". Cả nhà nhìn thấy bé có vẻ bất thường, sờ người bé thấy nóng, mọi người đều nghĩ bé sốt cao quá nên lả người đi. Anh Hải - anh trai anh Minh hô mọi người lấy ít nước ấm và cặp nhiệt độ xem thử. Anh Minh chạy lên nhà lấy được cái cặp nhiệt độ xuống thì con đã lả hẳn đi, nhìn bé được bác Hải bế qua vai, mắt đã trợn lòng trắng. Khi bế ngửa bé ra, môi và mặt bé đã bắt đầu tím tái. Mọi người đều đoán chắc bé bị nghẹn cái gì rồi.

Tâm sự của ông bố khi đã nhìn thấy tử thần mang con đi - Ảnh 1.

Anh Ngọc Minh và con trai Nhật Minh.

Nhật Minh là con trai thứ 2 của anh Ngọc Minh, bé hiện được 11 tháng tuổi. Trước đó, bé đã bị sốt mọc răng, nghẹt mũi, cả đêm trước hai vợ chồng anh phải thay phiên nhau bế rong vì con quấy sốt và không chịu ngủ.

Trong giây phút cả nhà cùng hoảng loạn trước những biểu hiện của Nhật Minh, anh Hải, người bác ruột của bé đã đặt úp bé xuống và vỗ mạnh vào lưng nhưng không có kết quả. Mẹ bé cho biết từ sáng bé chỉ ăn bột lỏng và không cho ngậm gì cả.

Tiếp đó, bác Hải đặt Nhật Minh nằm xuống giường, bé càng tím tái hơn, mắt đã trắng và mở to. "Đó là giây phút kinh hoàng với gia đình tôi, tôi đã nhìn thấy tử thần mang con tôi đi. Vợ tôi gào khóc: Ken ơi, Ken ơi, mẹ xin con... Bà nội cũng chỉ biết gào khóc và gọi tên cháu", anh Minh tâm sự.

Là người đàn ông mạnh mẽ, trụ cột của gia đình nhưng giây phút chứng kiến con rơi vào tình cảnh nguy kịch ấy, anh Minh cũng chỉ biết chôn chân và nghĩ đến những điều xấu nhất đang xảy ra với gia đình mình. Anh im lặng đứng nhìn và khóc, bất lực nhìn mọi người gào khóc giằng kéo bé về phía mình.

Nhưng rồi giây phút ngắn ngủi mà kì diệu đã đến. Sau khi vỗ lưng Nhật Minh không có kết quả, anh Hải đã đặt bé nằm xuống giường. Lúc này cả người bé đều đã tím tái rồi. Trấn an mọi người rằng "không sao hết", anh Hải ngậm vào miệng bé một lần, rồi hai lần. Khi mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì thì anh bế bé đứng dậy, đập vào lưng và lúc ấy da dẻ bé bắt đầu hồng trở lại. Cả nhà như bừng tỉnh cơn mê nhưng vẫn chưa dám hy vọng nhiều. Anh Hải tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng cháu và kêu con khóc đi. Nhật Minh không khóc nhưng mắt bé đã bắt đầu đen lại, môi đỏ lại, 1, 2 phút sau thì bé hồng hào như bình thường và o oe vài tiếng.

"Lúc đó tôi đã tin giây phút kinh hoàng đã qua. Chỉ chưa đầy 30 giây ngắn ngủi từ lúc vợ tôi phát hiện cháu bất thường đến lúc cháu trở lại bình thường mà tất cả mọi người đã trải qua những xúc cảm lớn nhất trong cuộc đời. Từ bất lực xót xa, đau khổ đến hạnh phúc vô bờ bến. Tôi bế con mà khóe mắt cay cay, vừa sợ hãi tột cùng vừa hạnh phúc tột cùng. Giây phút kỳ diệu đó, nó còn hạnh phúc hơn giây phút tôi đón 2 con tôi ra đời", anh Minh xúc động kể lại.

Tâm sự của ông bố khi đã nhìn thấy tử thần mang con đi - Ảnh 2.

"Nghĩ rằng chuyện mọc răng của trẻ thì đơn giản nhưng đôi khi thật khó lường".

Được biết anh Hải - người bác đã cứu bé Nhật Minh qua giây phút nguy kịch là bác sĩ đã có hơn 10 năm kinh nghiệm hồi sức cấp cứu, hiện anh Hải đang công tác tại Bệnh viện Medlatec. Bản thân bác sĩ Bùi Hải cũng cho biết trong hơn chục năm cấp cứu, anh chưa gặp ca nào gấp và hoảng đến vậy vì nó liên quan đến đường thở. Lúc đầu, bác sĩ Bùi Hải phán đoán cháu trai bị hóc dị vật nhưng không phải. Trong tình thế gấp rút đó, bác mới nhận ra bé bị sốt mọc răng nên có dớt dãi ở họng, dù là một ít nhưng có thể nó đã tạo màng chắn đường thở. Cháu còn bé nên không biết nuốt vào và khạc ra, cộng thêm ngạt mũi nên chỉ thời gian ngắn đã làm bé bị thiếu oxy.

Và thao tác cấp cứu của bác sĩ Bùi Hải lúc đó là ngậm miệng bé lần 1 để hút dớt dãi, lần 2 bác thở mạnh vào miệng bé và đập nhẹ vào lưng để cấp oxy, tác động phổi hô hấp trở lại. Nhờ đó bác sĩ Hải đã cứu sống bé Nhật Minh và cứu cả gia đình.

Đến giờ, nhớ lại những giây phút "tử thần" đó, anh Ngọc Minh vẫn thực sự xúc động. Anh chia sẻ: "Nghĩ rằng chuyện mọc răng của trẻ thì đơn giản nhưng đôi khi thật khó lường. Hy vọng rằng câu chuyện của con trai tôi sẽ giúp các bố mẹ đang nuôi con nhỏ có thêm kinh nghiệm thực tế để biết cách kịp thời xử lý nếu lỡ gặp phải tình huống nguy kịch, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra".

Chia sẻ về tình hình của bé Nhật Minh hiện tại, anh Minh cho biết sức khỏe bé đã ổn định.

Chia sẻ