Tâm sự của nàng dâu sinh mổ chẳng được kiêng cữ, mẹ chồng bòn rút tiền đẻ, chồng ham chơi để mình vợ chăm con làm chị em rơi lệ

BEE,
Chia sẻ

Thế gian này không ít bà mẹ chồng khó tính trái nết thích "củ hành" con dâu, đã không chăm cháu còn ki bo kẹt sỉ, soi mói con dâu từng li từng tí nhưng chẳng may gặp luôn phải cảnh cả gã chồng ham chơi, lô đề cờ bạc thì đời đúng là chẳng còn gì để nói.

Thời nay, không ít nàng dâu may mắn gặp được chồng tốt, gia đình chồng tâm lý yêu chiều, suốt ngày lên mạng khoe khiến nhiều người phải ghen tị. Thế nhưng vẫn còn không ít những nàng dâu vẫn đang chịu cảnh khác máu tanh lòng, "hỏng cả chồng lẫn mẹ chồng". Đơn cử như người vợ trẻ trong màn tự sự đẫm nước mắt đang nhận được sự quan tâm của đông đảo thành viên mạng trong diễn đàn kín của chị em.

Cô ấy viết: "Em mệt quá, em mệt mỏi quá rồi. Ở cữ nhưng đến 10h trưa là mẹ chồng vào tận giường gọi dậy làm. Mang tiếng ở cữ nhưng có được ở cữ đâu, em 1 mình trông 2 đứa con, em mệt quá. Cứu em với, em chỉ ước sau khi em chết ai đó sẽ chăm sóc con thay em. Em mệt lắm rồi, nằm cữ mà "mộng chè" suốt ngày lẩm bẩm chửi thề, chửi tục.

Tâm sự của nàng dâu sinh mổ chẳng được kiêng cữ, mẹ chồng bòn rút tiền đẻ, chồng ham chơi để mình vợ chăm con làm chị em rơi lệ - Ảnh 1.

Tâm sự của người vợ trẻ khiến nhiều chị em xót xa, đồng cảm

Em mệt mỏi lắm, muốn về ngoại thì không cho về, người ta sợ hàng xóm dị nghị nên nhất định không cho về. Cả 2 lần mổ xong đều vậy. Đi lấy chồng mà chả nhờ được gì cả, toàn về làm khổ bố mẹ đẻ, chồng thì suốt ngày chơi bời, bố mẹ chồng vô tâm. Em phải làm sao đây?

Ai đó hãy lôi em ra ánh sáng đi, em sắp hóa điên rồi. Em phải làm sao đây khi đêm đến cả 2 anh em quấy, khóc dạ đề 3 tháng rồi vẫn chưa hết khóc đêm. Ông bà đêm nghe thấy cháu khóc giả vờ điếc, đến bữa cơm trưa ngày hôm sau ngồi xuống ăn sẽ hỏi luôn: "Tại sao đêm nó khóc quá vậy? Hay lại không có sữa?"... 

Em phát điên phát rồ mất, ở cữ mà có gì ăn đâu, 1 tí rau luộc, tí trứng gà (em cứ ăn trứng gà y rằng con nhập viện). Nhà toàn người thích ăn cá nên bữa nào cũng cá mà bà đẻ ăn làm sao được cá nấu... Còn nhiều điều nữa.

Em đi đẻ chuẩn bị 20 triệu, mẹ chồng biết có tiền để chuẩn bị đẻ là hỏi vay luôn 5 triệu, không cho vay thì lườm nguýt chửi bới. Chán kinh khủng. Mổ đẻ xong 5 ngày là em phải tự túc dậy chứ ai hầu.

Đến ngày hôm nay em không thể chịu đựng được nữa rồi. Sao đời em lại khổ thế này".

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện của người mẹ trẻ này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều cánh chị em. Ai ai cũng lên tiếng chỉ trích người mẹ chồng "độc nhất vô nhị này" đồng thời lên án sự vô tâm, trẻ con của người chồng trong câu chuyện. Chửa đẻ chẳng được cưng chiều, đến ngày sinh còn bị vay cả tiền đi đẻ, cháu khóc cũng bàng quan, thờ ơ đến lạ.

Dâu nhà khác ở cữ có mẹ đẻ, mẹ chồng, rồi họ hàng người thân xúm vào chăm bẵm, chẳng phải động chạm việc gì, đằng này mẹ chồng còn mặc kệ con dâu, chửi bới, bòn rút từng đồng. Nghe tâm sự mà ứa nước mắt!

"Người ta được chồng hỏng mẹ chồng hoặc ngược lại, đằng này bạn hỏng cả mẹ chồng lẫn chồng. Cuộc sống như vậy ngột ngạt quá. Sao mà bạn cũng chịu được để sinh ra đứa thứ hai. Mình phục bạn đấy".

"Khổ thân bạn, cuộc sống của mình bây giờ cũng chẳng khác gì mẹ nó. Khổ quá trời".

"Mỗi nhà mỗi cảnh nhưng vẫn chung nỗi khổ mang tên mẹ chồng. Nói thì sợ nói quá, nhưng thật lòng bà mẹ chồng này ác quá, không thương dâu thì cũng phải thương cháu chứ nhỉ? Lại được cả ông chồng ham chơi, vô tâm đến tệ".

"Tốt nhất nên nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng, hoặc nhờ chồng nói, có gì bức xúc buồn tủi cứ phô hết ra thì người ta mới biết được chứ. Im lặng thiệt thân. Còn về phần chồng, lựa lúc vợ chồng tình cảm rồi khuyên răn dần dần, lạt mềm buộc chặt, nóng giận là hỏng hết chuyện, dù gì mình vẫn còn 2 đứa con nhỏ cần người chia sẻ, giúp đỡ".

"Cuộc sống nó thực tế lắm. Thời con gái thì trăm kẻ đón đưa, giờ thì... Theo mình bạn nên ra ở riêng".

Phụ nữ sau sinh thay đổi tâm sinh lý, có thể bình thường chẳng sao, nhưng chuyện be bé nào đó chẳng vừa lòng trong kỳ ở cữ cũng khiến người ta khó chịu, tủi thân huống hồ một thời gian dài ở cùng những người vô tâm, vị kỉ như thế. Ôm trong lòng mãi, kiểu gì cũng trầm cảm, thôi thà cứ xả, được câu ra câu vào của chị em góp ý cũng nhẹ nhàng đi. Hy vọng rằng, người vợ trẻ trong câu chuyện trên sẽ sớm tìm ra giải pháp ổn thỏa cho riêng mình.

Chia sẻ
Đọc tin tức phụ nữ mới nhất, xem kinh nghiệm đẻ mổ cho mẹ tại aFamily.