BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Yêu qua mạng phiêu lưu lắm

,
Chia sẻ

(aFamily)-Nhờ một vài mối quen biết tôi biết được trong lúc tôi nằm viện thì L đang hẹn hò với người con trai khác...

Tôi đang học năm 2 một trường trung cấp điện công nghiệp ở Huế. Thời gian sắp bước vào lớp 12, tôi có quen 1 người qua mạng ở tận Đồng Nai tên là L (khi đó tôi còn đang ở Kon Tum).

Có thể nói đó là mối tình đầu của tôi mà lại quen trên mạng. Ngày ngày tôi vẫn online để trò chuyện với L, về nhà lại nhắn tin.Tôi có thể đạp xe 4km giữa trưa nắng để nạp card điện thoại chỉ để nhắn tin với L.

Tôi đã từ Kon Tum ra tới Đồng Nai thăm L. Nhớ lần đầu được gặp L, tim tôi như muốn ngừng đập khi nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười đã làm tim tôi phải thổn thức. Tiếp sau đó tôi có thăm L hai lần nữa.c

Chuyện gì đến rồi cũng đến, người ta nói "nhất cự li, nhì tốc độ" và L cũng đã rung động trước những lời tán tỉnh khác, tôi đã tha thứ vì tôi yêu L rất nhiều. L đã quay về với tôi, nhưng niềm tin tôi trao cho L đã vơi dần.

Rồi cuối năm 12, ngày tôi nộp hồ sơ thi đại học thì cũng là ngày tôi bị tai nạn giao thông. Tôi phải nằm viện và bị mất trí nhớ hoàn toàn trong 1 tháng nằm viện, nhiều khi cố nhớ mà không tài nào nhớ được.

Tôi không tin được khi mẹ tôi kể lại là "khi con nằm viện, cô y tá có gọi điện vào số điện thoại của L và L bảo là không biết số của con". Tôi như muốn gục ngã, nhưng cha mẹ đã nâng tôi lên.

Sau đó tôi có nhắn tin hỏi thăm thì L bảo là không thể nào xác định được có còn yêu tôi hay là thương hại tôi. Nhờ một vài mối quen biết tôi biết được trong lúc tôi nằm viện thì L đang hẹn hò với người con trai khác và tôi.... đã quyết định chia tay.

Chia sẻ