BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Yêu em nhưng anh ấy vẫn "đong đưa" với gái khác online

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em và anh ấy cũng quen nhau qua mạng. Em có nên tin và tiếp tục đầu tư cho mối quan hệ này hay không?

Em năm nay 23 tuổi, tính chất công việc của em là văn phòng. Trong lúc công việc nhàn rỗi, em cũng online tìm bạn tán gẫu.

Tình cờ em quen được 1 người con trai nhỏ hơn em 4 tuổi. Ban đầu, em không nghĩ mình có ý định quen nhưng sau một thời gian nói chuyện thì mình lại yêu lúc nào không hay. Cho đến nay, tụi em quen nhau gần được nửa năm. Bạn ấy là người ở Việt Nam theo gia đình định cư bên Mỹ.

Bạn ấy và em trao đổi hình ảnh, của hai bên gia đình. Và bạn ấy cũng hay gọi về hỏi thăm quan tâm ngày ngày. Chúng em nói chuyện trao đổi qua webcam. Vừa rồi bạn ấy có bay về VN thăm em. Bạn ấy tới nhà, mua quà này kia và cũng mua cho em quà này nọ. Hai đứa mua nhẫn cặp đeo. Mẹ bạn ấy cũng có gửi quà cho em.

Chúng em đã trao đổi mật khẩu yahoo và cũng gọi nhau bằng hai từ ông xã, bà xã. Chúng em cũng có đi Vũng Tàu và nghỉ đêm lại. Đêm đó, em và bạn ấy đã gần gũi nhau nhưng không đi quá giới hạn cho phép. Điều đó làm em suy nghĩ bạn không lừa dối em. Nhưng trong em lúc nào cũng có mối nghi ngờ. Rồi ngày hôm sau vào nhà em chơi nói chung không có gì thay đổi.Về lại Mỹ bạn ấy cũng không có gì, vẫn gọi hỏi thăm rồi online.

Nhưng hôm nay, em giả 1 nick chat khác vào chat bạn ấy cũng chat và em hỏi bạn có bạn gái chưa, bạn ấy lại nói là chưa có duyên để có bạn gái. Trong khi đó em và bạn ấy lại thân mật gọi nhau là vợ và chồng. Rồi em xin hình, bạn ấy nói là xấu lắm. Em nói là cho mình làm quen, bạn ấy nói từ từ tìm hiểu. Em bực quá mới out luôn, và online nick mình chửi cho 1 trận, nói rằng không xứng đáng làm bạn gái của bạn ấy hả? Bạn ấy giận lên là bạn ấy sai nhưng mà nói chưa có duyên có bạn gái là vì xa em, không gần bên em không lo lắng cho em đó là không có duyên rồi còn gì, nói em sao ghen tuông vô cớ đọc sao không hiểu bạn ấy nói gì. Nói em là không tin tưởng từ 1 nơi xa xôi về thăm, ngồi chát từ tối cho tới sáng. Làm vậy để được gì? 
 
Em phân vân không biết là người ấy có giả dối mình không? Bạn bè của bạn ấy bên đó em đều biết cũng nói chuyện và mẹ bạn ấy em cũng có nói luôn. Em con nít quá đúng không? Người ta vậy mà em còn ích kỷ sở hữu cho riêng mình. Nhưng em muốn độc giả cho em 1 ít ý ký kiến để có thể an tâm.Vì em có đi đêm với bạn ấy nên không dám kể cho bất cứ ai nghe. Đành tâm sự trên mục bạn đọc viết. Thân chào và xin cám ơn!

Chia sẻ