BÀI GỐC Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Tôi thắc mắc sao cặp kè nhiều "chân dài" thế, Đạt mỉm cười "Toàn bọn thèm tiền thôi. Chúng nó cần tiền nên kinh doanh bằng "vốn tự có" chứ biết tình yêu là đếch gì!".

27 Chia sẻ

Yêu đại gia có gì là xấu đâu

,
Chia sẻ

(aFamily) - Không phải với cô gái nào, đại gia cũng coi như một "trò chơi". Cũng có những cô gái họ yêu thật lòng và muốn gắn bó cùng...

Bạn N thân mến,

Tôi rất thông cảm với những trăn trở của bạn trong lúc này. Ở vào hoàn cảnh của bạn thì việc lo lắng cho em gái là điều dễ hiểu. Nhưng theo tôi, bạn cũng nên lạc quan hơn vì biết đâu em gái bạn lại tìm được hạnh phúc khi ở bên Đạt và biết đâu chính vì em gái bạn mà Đạt sẽ thay đổi lối sống theo kiểu “đại gia” của mình.

Không phủ nhận hiện nay nhiều đại gia cặp với chân dài như là "mốt" và coi người đẹp như là một "món hàng". Tuy nhiên, cũng có những cô gái khiến họ yêu thật lòng và muốn gắn bó.
Thực tế, mối quan hệ "đại gia - chân" dài hiện đang được coi là “mốt” trong xã hội hiện nay và thông thường khi nhắc đến nó, người ta vẫn nghĩ tới một kết cục không mấy tốt đẹp bởi lẽ đó là mối quan hệ theo kiểu “ăn sổi ở thì”, lợi dụng lẫn nhau, khi một trong hai bên không còn giá trị để đối phương khai thác nữa thì mối quan hệ sẽ tan vỡ. Cũng chính vì thế mà gái nhà lành rất ngại quan hệ với đại gia. Họ thường nghĩ đại gia là những người không thật lòng, không chung thuỷ và không mang lại hạnh phúc gia đình.

Nghĩ như vậy cũng có cơ sở của nó nhưng theo tôi không phải với ai, đại gia cũng có kiểu quan hệ như vậy. Cụ thể, ở trường hợp của em gái bạn và Đạt, mối quan hệ biết đâu lại tốt đẹp hơn những gì bạn nghĩ bởi hiện giờ nó mới chỉ bắt đầu, còn quá sớm để có thể nói được là xấu hay tốt. Đạt cũng có những ưu điểm nổi trội của mình. Mặc dầu anh ta có quan hệ với rất nhiều "chân dài" nhưng thực sự đó không phải là tình yêu. Mà đã không phải tình yêu thì không cần hai chữ chung thuỷ. Hơn thế nữa, các nàng chân dài kia cũng không cần Đạt phải làm vậy. Họ chỉ cần tiền và Đạt đáp ứng, thế là đủ. Vì vậy mà Đạt cho rằng họ là “bọn thèm tiền” là có lý của anh ta.

Theo tôi, nếu Hằng và Đạt thực sự đến với nhau bằng trái tim của mình thì mọi thứ sẽ thay đổi. Đạt khi đã tìm được một nửa đích thực của mình biết đâu sẽ từ giã những cuộc tình vội vã và chóng vánh kia? Trong thực tế đã có rất nhiều ví dụ điển hình về việc anh H, anh Q hay anh K… lừng lẫy tiếng tăm trong việc “săn” chân dài nhưng rồi khi lấy vợ vào lại cải tà quy chính, từ giã mọi cuộc vui. Và họ đã xây dựng nên những mái ấm thực sự hạnh phúc. Tình yêu chân chính là liều thuốc quý giá nhất để mọi người sống tốt hơn.

Vấn đề ở đây là liệu Đạt có yêu em gái anh thật lòng hay không và ngược lại? Có lẽ điều này chỉ có họ là rõ nhất. Tuy nhiên, điều cần thiết phải làm để ngăn chặn một cuộc tình theo kiểu "đại gia- chân dài" nói ở trên là anh phải nói hết sự thật về Đạt cho em gái anh biết. Tôi nghĩ rằng là một người thông minh và có học thức như Hằng chắc chắn cô ấy sẽ biết mình nên làm gì. Nếu thực sự yêu Đạt, có lẽ Hằng sẽ bỏ qua những gì mà Đạt đã làm trước khi quen cô. Còn việc có khiến Đạt không tiếp tục những mối quan hệ theo kiểu "đại gia- chân dài" hay không thì còn là cả một vấn đề. Nó phụ thuộc vào sự khéo léo, tinh tế của Hằng và mức độ tình cảm mà Đạt dành cho cô.

Thế mới biết, yêu đại gia quả là khó. Nếu yêu đại gia chỉ vì tiền thì không bền. Song nếu tình yêu đó bắt nguồn từ con tim thì cũng giống như những mối tình khác, có chông gai, có thử thách nhưng cuối cùng thì nó vẫn toả sáng. Anh thử nghĩ mà xem Đạt đã có mọi thứ, tiền bạc, danh vọng và địa vị. Em gái anh nếu được Đạt yêu thương thực sự và họ có thể sống hạnh phúc bên nhau thì sao lại phải ngăn cản chứ?

Theo tôi, anh cứ nên nói chuyện với em gái để cô ấy có sự chuẩn bị cho mình. Đồng thời cũng khuyên cô ấy nên thẳng thắn ngay từ đầu với Đạt. Tôi nghĩ, là một người có học thức như Đạt, trước một người phụ nữ đứng đắn như vậy, anh ta sẽ biết đâu là giới hạn cho phép. Anh đừng quá lo lắng bởi yêu đại gia không phải là xấu mà điều quan trọng là nên yêu như thế nào. Hy vọng những suy nghĩ của tôi sẽ giúp anh nhìn nhận việc này một cách thấu đáo hơn và có những lời khuyên bổ ích cho em gái mình.

Chia sẻ