BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Ý kiến về trinh tiết của anh Hà rất phiến diện và nông cạn

,

(aFamily)- Không ai nắm tay từ tối đến sáng, không ai không mắc một vài sai lầm trong cuộc đời, điều quan trọng là họ sẽ đứng dậy như thế nào.

Kính gửi các anh chị,

Tôi chưa kịp đọc hết các bài viết về chủ đề này, tuy nhiên xin góp ý bằng một bài viết sau đây.

Bài viết của anh Hà ("Em sẽ là người vợ hiền” hay câu chuyện bắt vịt trời") ban đầu đọc có vẻ rất hay nhưng càng sau càng thấy anh nhìn xã hội một cách phiến diện với một tư tưởng bảo thủ và kiến thức xã hội nông cạn.

 
 Không ai nắm tay từ tối đến sáng, không ai không mắc một vài sai lầm trong cuộc đời, điều quan trọng là họ sẽ đứng dậy như thế nào.
công ty tôi đã có một cuộc tranh luận vui giữa các nam nhân viên như thế này: Một ý kiến cho rằng lấy vợ không nên lấy vợ thành phố mà hãy lấy vợ quê, vợ thành phố thì chơi bời, đua đòi, ở nhà được bố mẹ chiều chuộng, khi lấy chồng thì hay nhõng nhẽo và không biết làm gì, không chịu khó, không chăm sóc gia đình tốt. Vậy lấy vợ quê thì tốt hơn, chăm chỉ, chịu khó, sẵn sàng hi sinh cho chồng con. Một ý kiến khác lại cho rằng không nên lấy vợ quê sướng không biết đường sướng, có tiền cũng khó mà được ăn ngon do không biết nấu nướng, có khi áo chồng rách, cô vợ thành phố đi mua cho chồng cái áo mới còn cô vợ ở quê tiết kiệm đem vá lại áo cho chồng mặc... Vậy theo anh thì nên như thế nào?

Tôi nghĩ chẳng có gì là tuyệt đối cả. Quan điểm của anh rất đúng rằng nếu như cô ấy đã có một quá khứ dầy "thành tích" thì khó có thể là một người vợ ngoan hiền (mặc dù vẫn có thể có trường hợp ngoại lệ). Tuy nhiên, cũng không thể đánh đồng phụ nữ quan hệ tình dục trước hôn nhân với những cô gái ham chơi, chơi bời hay những cô gái làm nghề buôn phần bán hương mà lười lao động được (tôi cũng loại trừ một vài trường hợp do dòng đời đưa đẩy như nàng Kiều chẳng hạn).

Đàn ông có dăm bẩy loại, phụ nữ cũng vậy. Cách tốt nhất là như các cụ dậy: "Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống". Ngày nay không phải là xem tông xem họ để tìm hiểu môn đăng hộ đối mà cần phải tìm hiểu kĩ trước khi cưới: Nết ăn ở, suy nghĩ, quan điểm sống... Khi người phụ nữ mà mình yêu thương hội tụ đủ những yếu tố mà mình cần ở một người vợ thì không nên xét nét quá khứ.

Ở đời tốt và xấu cũng chỉ mang nghĩa tương đối, người hợp thì bảo tốt, người không hợp thì bảo xấu bởi vậy cũng đừng nên phán xét người này thế này người kia thế kia. Tại sao có những chị bị chồng chê chồng bỏ rồi lấy chồng khác lại có cuộc sống hạnh phúc, rồi có những chị khi thấy chồng bỏ mình thì rủa người như anh ta thì cũng khổ nhưng rồi anh ta lấy người khác lại rất chiều vợ, cuộc sống cũng hạnh phúc.

Đối với phụ nữ cũng đừng nên dễ dãi, đặc biệt đừng bao giờ đang yêu người này lại quan hệ với người khác thì không thể chấp nhận được, đừng làm điều gì để mình phải hối hận và sai với bản thân mình. Còn nếu đã QH với người yêu cũ, đã chia tay và gặp người mới thì các chị chẳng có lỗi với ai cả, nếu các chị có phải xin lỗi ai đó về việc đã QHTD trước hôn nhân thì người đó chính là các chị chứ không phải ai khác cả.

Trong cuộc đời ai cũng mắc sai lầm, không có ai nắm tay từ tối đến sáng, chỉ có những người thiếu hiểu biết, tự huyễn hoặc về bản thân mới vỗ ngực tự hào mình không làm sai điều gì. Việc kết hôn không hợp rồi chia tay bây giờ cũng có rất nhiều bởi vậy ngay từ khi yêu nếu những người đã QHTD trước hôn nhân không may gặp phải người đàn ông còn nặng nề tư tưởng phong kiến thì tốt nhất nên chia tay và tìm cho mình người mới phù hợp, đừng tự dằn vặt bản thân.

Ngọc không dũa, không mài cũng xấu và cũng chỉ là đá. Nhưng đá khi dũa khi mài lên cũng sẽ đẹp. Đẹp xấu là quan niệm của mỗi người, là sự cố gắng, rèn dũa. Tuổi trẻ thường gắn liền với nông nổi và dễ mắc sai lầm. Nếu ai mắc sai lầm mà suối ngày ủ ê, khóc lóc và để tương lai trôi tuột mất mới thật đáng trách, hoặc ai mắc sai lầm mà không nhận ra sai lầm để sửa, trượt dài trong sai lầm, hết lần này đến lần khác mới đáng thương hại, lên án. Điều quan trọng là phải nhìn thẳng vào sự thật để vượt qua.

Không phải người phụ nữ còn trinh tiết nào cũng tốt đẹp hơn, trở thành người vợ, người mẹ tốt hơn người phụ nữ đã để mất nó. Tuy nhiên để tránh những rắc rối với bản thân mình, các em gái trước khi có ý định QHTD với người yêu cần cân nhắc thật kỹ xem mình có thể vượt qua nếu cuộc tình không đi đến kết quả tốt đẹp hay không.

Tôi là một phụ nữ 28 tuổi, xinh đẹp, thành đạt, tôi chưa lập gia đình vì chưa tìm được người phù hợp, cũng vì thấy mình còn quá đam mê với công việc và chưa thể làm một người vợ tốt, người mẹ tốt ở thời điểm hiện tại. Tôi cũng không cổ vũ việc quan hệ tình dục trước hôn nhân, cũng không phản đối. Tuy nhiên làm người dù đàn ông hay đàn bà thì cũng nên làm mọi việc sau khi đã suy nghĩ chín chắn và có thể tự chịu trách nhiệm được với những việc mình làm thì hãy làm. Nếu quan điểm cứ cứng nhắc như anh Hà thì có lẽ nhiều đàn ông không lấy được vợ, và nhiều phụ nữ không tìm được người không tì vết để lấy làm chồng.

Đôi dòng tâm sự, chúc các anh các chị có một cuộc sống tốt và một lựa chọn tốt trong cuộc đời.

Chia sẻ