BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Xinh xắn nhưng tôi vẫn bị... ế

,
Chia sẻ

(aFamily)- Trong mắt mọi người tôi là một cô gái khá xinh xắn, công việc ổn định nên không ai tin rằng tôi đang cô đơn. Nhưng sự thật là như vậy đấy.

Chào bạn Nhã An,

 

Tôi cũng có hoàn cảnh giống bạn: đến tuổi rồi mà chưa lấy chồng. Trước đây tôi nghĩ chuyện này rất đơn giản, nhưng càng ngày tôi càng nhận ra lấy được chồng không dễ dàng chút nào.

 

Trong mắt mọi người tôi là một cô gái khá xinh xắn, công việc ổn định nên không ai tin rằng tôi đang cô đơn. Nhưng sự thật là như vậy đấy. Đi xem bói thì thầy phán rằng số tôi khó lấy chồng, không khéo còn bị ế. Tưởng đâu là lời nói càn, nhưng bây giờ tôi bắt đầu thấy lo sợ vì số tôi quá lận đận.

 

Ngày trước tôi có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng bây giờ nhìn lại tôi cũng phải công nhận rằng hồi đó mình kén chọn quá. Người thì tôi chê công việc hay đi xa, người khác tôi chê không có chí tiến thủ, người khác nữa là không lãng mạn, rồi thậm chí tôi chê cả những thứ nhỏ nhặt khác như người đâu không biết khen khi tôi làm đẹp, không biết đưa tôi đi đến những quán hay ho, hoặc sao bố mẹ anh ta không nhiệt tình với tôi…

 

 
Đúng là “già kén kẹn hom”, những người tử tế thích tôi ngày xưa giờ đã ra đi hết rồi. Xung quanh tôi bây giờ chỉ còn những anh chẳng ra làm sao, không bằng các anh trước kia. Người thân, bạn bè cũng mối lái nhiều nhưng rồi chẳng đi đến đâu dù tôi đã dễ tính hơn trước rất nhiều.

 

Có một anh tôi rất ưng ý, anh ấy không đẹp trai nhưng có chí tiến thủ, nói chuyện lại vui vẻ và dễ chịu. Chúng tôi hẹn nhau khá nhiều lần, tôi hy vọng có thể cùng anh xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Tuy nhiên tự dưng anh ấy lại giãn ra làm tôi rất buồn mà cho đến giờ vẫn không hiểu nguyên nhân vì sao.

 

Một anh khác được làm mối cho tôi thì tôi nhận thấy anh ấy chỉ có thể là bạn chứ không làm chồng được. Anh ta rất tố nhưng hầu như anh ta chỉ biết có chỗ làm và nhà mình ở. Kiến thức xã hội của anh ấy rất kém, anh ấy lại là người đàn ông yếu ớt và nhu nhược.

 

Hoặc có anh tôi chưa hiểu thế nào thì đã lặn mất tăm. Chẳng hiểu sao sau lần hẹn gặp đầu tiên anh ta chẳng bao giờ liên lạc với tôi nữa. Điều đó làm tôi rất băn khoăn. Nếu không vừa ý điều gì ở tôi, giá anh ta gọi điện chê trách thì tôi còn dễ chịu hơn.

 

Chuyện của tôi đáng buồn thế đó. Mong các bạn gái còn trẻ đừng quá kén chọn để phải hối tiếc như tôi. Chúc cho Nhã An, cho tôi và những bạn gái nhiều tuổi khác sớm có chồng J.

Chia sẻ