BÀI GỐC Vợ đã "giáng một đòn chí mạng" khiến tôi không kìm được giận dữ

Vợ đã "giáng một đòn chí mạng" khiến tôi không kìm được giận dữ

Tôi không chỉ dùng sức mạnh của một thằng đàn ông mà bằng tất cả sự tức giận của một người cả tin bị phản bội. Cô ấy đã rũ xuống vì đau đớn, còn tôi trơ ra và không ân hận.

9 Chia sẻ

Xấu hổ vì bị chồng phát hiện đang "hành động" một mình

H.V,
Chia sẻ

Chồng tôi đã tỉnh dậy bất chợt và tận mắt thấy vợ một mình. Anh nói mà chẳng nên lời: “Em… em đang làm gì thế?!”.

Khi có gia đình rồi mới biết chuyện chăn gối quan trọng thế nào để giữ gìn hạnh phúc lứa đôi. Trước đây, tôi nghĩ đơn giản lắm, 2 người hiểu nhau, thông cảm cho nhau là đủ để giữ lửa hạnh phúc. Vậy nhưng không phải, để 1 cuộc sống hôn nhân trọn vẹn không thể thiếu sự hòa hợp về tình dục.

2 vợ chồng tôi yêu nhau 2 năm thắm thiết rồi mới làm đám cưới. Trong 2 năm ấy, chúng tôi yêu nhau hoàn toàn trong sáng. Cả tôi và anh đều có ý thức giữ gìn cho đêm tân hôn đúng nghĩa. Thế nhưng chẳng hiểu sao ngay từ đêm đầu tiên ấy, tôi đã không thể cùng chồng đến bến bờ hạnh phúc.

Trước khi cưới, tôi cũng tìm hiểu về chuyện này. Nhưng những gì tôi đọc được, tôi không hề thấy mình được có. Thay bằng sự ngọt ngào, đắm say là sự hụt hẫng, ấm ách và khó chịu. Có lẽ chồng tôi chưa biết cách đưa vợ “lên đỉnh” như bao người phụ nữ khác chăng? Hay là do tôi có vấn đề về cảm xúc? Có lẽ chính bởi thế mà tôi gần chồng cũng được, không gần chồng cũng chẳng ham hố gì.

tự sướng
Những ngày đầu tôi giả vờ lên đỉnh, chồng tôi rất hạnh phúc (Ảnh minh hoạ)

Còn nhớ đêm tân hôn ấy, anh muốn gần tôi nhưng do mệt mỏi nên tôi từ chối. Tôi biết chồng cũng có phần không vui vì vợ có vẻ không hợp tác. Nhưng anh vẫn động viên tôi thật nhiều và 2 đứa vẫn yêu. Song cái cảm giác lên đỉnh đâu chả thấy. Anh hứa hẹn lần sau sẽ cùng tôi làm khá hơn lần đầu. Nhưng những ngày sau cũng vậy, trong đau đớn của những lần gần gũi đầu tiên nên tôi vẫn không thể tìm thấy đường lên đỉnh dù rằng tôi rất yêu chồng.

Chuyện vợ chồng này làm sao tôi dám tâm sự cùng ai. Bởi thế tôi chỉ còn cách mò mẫn đọc những trang báo mạng để tìm hiểu về nó. Qua đó, tôi biết được tầm quan trọng của chuyện ấy và bắt đầu hoang mang, lo sợ cho sự mong manh của hạnh phúc. Từ đó, tôi quyết giữ chồng bằng cách giả vờ lên đỉnh. Tôi cho như thế,  chồng sẽ mãn nguyện lắm với bản lĩnh đàn ông của mình.

Những ngày đầu tôi giả vờ lên đỉnh, chồng tôi rất hạnh phúc, anh vui ra mặt và có phần tự hào về bản thân vì đã làm cho vợ thăng hoa. Chồng thì như vậy, nhưng tôi dần cảm thấy mệt mỏi vì cuộc ái ân nào tôi cũng phải căng người lên để giả vờ mọi chuyện, đánh lừa cảm giác của chồng và đánh lừa chính bản thân.

Chính sách lược này đã khiến tôi lúc nào cũng thấy khó ở, đặc biệt là sau mỗi cuộc ái ân. Chợt nghĩ, chẳng ai có thể hiểu mình bằng chính bản thân mình, tôi đành nghĩ cách tự tìm cảm giác bản thân. Và rồi tôi đã tự sướng. Đây được coi là hành động tạm thời để tôi có được cảm giác lạ và mãn nguyện với điều đó.

Nhưng sự gian dối đó của tôi chỉ được suôn sẻ trong vài tháng. Mới đây, sau 8 tháng cưới nhau, tôi đã bị chồng phát hiện.

Đang tự sướng thì chồng tôi đã tỉnh dậy bất chợt và tận mắt thấy vợ một mình. Anh nói mà chẳng nên lời: “Em… em đang làm gì thế?!”. Bị chồng phát hiện, tôi xấu hổ vì thấy nhục nhã với sự bệnh hoạn của mình. Rồi tôi và anh đã nói chuyện thẳng thắn. Tôi thú nhận chưa bao giờ lên đỉnh với chồng. Qua phút tái mặt vì sốc, chồng đã động viên tôi rất khéo và cũng nhận 1 phần lỗi về mình. Anh nói cả 2 cùng cố gắng trong thời gian tới.

tự sướng

Tôi mệt mỏi với sự không hòa hợp cơ thể này mặc dù chúng tôi vẫn yêu thương và tôn trọng nhau (Ảnh minh hoạ)

Được động viên như vậy, tôi cũng bớt ngột ngạt đi phần nào. Nhưng khổ 1 nỗi, từ sau ngày hôm đó, chuyện chăn gối của vợ chồng tôi chẳng những không được cải thiện mà lại có chiều hướng đi xuống. Bởi mỗi lần nhập cuộc là cả 2 vợ chồng tôi đều căng thẳng vô cùng. Tôi thì căng mình để hợp tác tìm sự thăng hoa, còn chồng thì có vẻ chăm chú theo dõi từng cử chỉ cơ thể, ánh mắt tôi một cách lạ thường. Có lẽ anh đang check xem vợ mình có đang giả vờ lên đỉnh như trước đó không. 

Tôi mệt mỏi với sự không hòa hợp cơ thể này mặc dù chúng tôi vẫn yêu thương và tôn trọng nhau. Tôi sợ, tình trạng này kéo dài thì hạnh phúc hôn nhân của chúng tôi sẽ rơi xuống vực thẳm. Do đó, tôi mạnh dạn chia sẻ chuyện kín của vợ chồng lên đây để mọi người cho lời khuyên thiết thực cho vợ chồng tôi thoát khỏi cảnh trớ trêu này. Tôi xin cám ơn.

Chia sẻ