BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Với anh Thành, chỉ cần "búp bê tình dục" là đủ

,

(aFamily)- Tốt nhất anh hãy qua Lạng Sơn, mua con búp bê tình dục về. Với nó, anh không bao giờ phải khổ sở xem nó "còn" hay "mất"...

 
Không thể đánh giá một người phụ nữ là hư hỏng, lẳng lơ chỉ vì cô ấy đã mất trinh. Nhân phẩm của cô ấy nằm ở tâm hồn chứ không phải ở cái "màng".
 
Xin lỗi anh về bài viết dưới đây hơi động chạm.

Có lẽ anh không nên lấy vợ nữa mà chỉ cần
mua "búp bê tình dục" là đủ.
 
Tôi cũng là đàn ông nhưng tôi không thể chấp nhận cái cách anh suy nghĩ và những từ ngữ anh dành cho những cô gái (mà anh gọi là đàn bà) đã mất trinh. Tôi xin hỏi, có phải với anh, tất cả các cô gái khi yêu đã dâng hiến cho người yêu và, dĩ nhiên, mất trinh đều là loại hư hỏng và chỉ có những cô bị mất do tai nạn thì còn được coi trọng sao? Anh đánh giá nhân phẩm người phụ nữ chỉ qua cái "màng" mỏng manh đó thôi sao, anh bạn? 
 
Thử tưởng tượng nhé, anh bạn, anh yêu một cô gái, cô ấy rất yêu thương và chung thủy với anh. Một buổi tối lãng mạn nào đó, hai người không thể kìm chế được nữa và cô ấy đã hiến dâng cho anh, anh hạnh phúc vì điều đó, dĩ nhiên rồi vì cô ấy còn "trong trắng" theo cách suy nghĩ của anh. Thời gian cứ thế trôi đi, hai người bị gia đình ngăn cấm và không thể đến với nhau, chia tay. Rồi đến lúc anh yêu người khác, cô ấy cũng vậy.

Cô ấy sẽ là người phụ nữ hư hỏng? Sẽ phải thừa nhận rằng mình đã sai khi "hiến dâng cho anh"? Sẽ chỉ được lấy những người đàn ông vợ chết, bỏ vợ để cho một xã hội công bằng hơn? Thật nực cười và đáng thương cho trí tuệ hạn hẹp của anh. 

Lời khuyên dành cho anh: Đừng lấy vợ nữa, bởi rất có thể vợ anh đã mất trinh với ai đó rồi đấy! Tốt nhất hãy qua Lạng Sơn, mua con búp bê tình dục về là đủ đối với anh rồi, không bao giờ anh phải nhọc công "dòm ngó" xem nó "còn" hay "mất" để rồi phải khổ sở, gân cổ đòi công bằng xã hội!

Tôi dù là đàn ông như anh nhưng không thể nuốt nổi những câu anh viết ở cuối bài. Thật không thể chấp nhận. Chỉ còn biết chúc anh vui vẻ với con búp bê tình dục trong tương lai mà thôi!

(Để tránh việc nơi đây biến thành chiến trường cho cuộc đấu khẩu, anh có thể gửi mail cho tôi để phản biện theo địa chỉ sau: tuyphongonline@gmail.com , rất hân hạnh và sẵn sàng).

Chia sẻ