BÀI GỐC “Ngủ” với chồng không có cảm giác, phải làm sao?

“Ngủ” với chồng không có cảm giác, phải làm sao?

Nằm cạnh chồng, "xxx" với chồng, vậy mà hoàn toàn vô cảm. Mình thì lạnh lẽo, đơ như khúc gỗ, còn chồng vẫn “hùng hục” lao vào việc. Cảm thấy nản kinh khủng!

10 Chia sẻ

Vỡ vụn tim khi biết chồng "chung đụng" với người khác

,
Chia sẻ

Suốt gần 3 năm trời, chồng mình đã ngoại tình với nhiều phụ nữ để đến một ngày anh thú nhận tất cả, mình nghe mà thật sự sốc, tim mình vỡ vụn...

Mình xin chia sẻ với bạn Hải Hà, tác giả bài viết "Ám ảnh nặng sau khi chồng tự thú ngoại tình".

Đọc bài viết của bạn Hải Hà mình thấy dậy lên sự đồng cảm. Mình còn tồi tệ hơn là chồng mình đã ngoại tình với nhiều người trong thời gian gần 3 năm trời. Không phải mình không biết là chồng mình đang ve vãn tán tỉnh người này người nọ nhưng mình chỉ nghĩ rất đơn giản rằng chồng chỉ chọc ghẹo cho vui thôi chứ chẳng dám làm chuyện đó với ai đâu vì đó là một tội nặng mà chồng mình không được phạm phải.
 
Lúc mình biết chồng lăng nhăng, mình cũng đã dùng nhiều cách để khuyên nhủ chồng như tâm sự, dùng email, nhắc lại những kỉ niệm thời yêu nhau, thường xuyên quan tâm, chăm sóc chồng... Có lần mình còn gọi điện thoại để nói chuyện với người phụ nữ đã có quan hệ tình cảm với chồng mình nữa. Nhưng chồng mình lần nào cũng hứa rồi sau đó lại vẫn như cũ. Mình chỉ trách mình sao lại quá tin chồng, không dám làm chuyện đó để chồng tự do suốt gần 3 năm trời.

Thật sự có người vợ nào có thể kiểm soát hết được thời gian và suy nghĩ của chồng mình. Công việc của mình lại bận rộn. Còn của chồng thì cũng vậy nhưng anh có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Vì vậy anh có thể thoải mái làm những điều anh muốn mà mình không biết gì. Tự dưng đến một ngày anh thú nhận tất cả là đã ngoại tình với những phụ nữ nào, rải rác trong thời gian từ đó đến nay đã gần 3 năm. Mình nghe mà sốc thật sự.
 
Mình phải cắn chặt chiếc gối để khỏi bậc khóc thành tiếng. Nước mắt mình chảy, tim mình vụn vỡ... Tại sao chồng lại có thể lừa dối vợ trong thời gian dài như vậy? Đâu phải mình không quan tâm chồng? Đâu phải mình không yêu thương chồng? Cũng đâu phải gia đình mình không hạnh phúc? Tất cả chồng mình chỉ trả lời: "Anh rất yêu thương em nhưng anh đã quá mê muội, lạc lối trong thời gian qua. Một phần cũng do họ quyến rũ anh. Anh biết nói ra em sẽ rất đau lòng nhưng nếu không nói anh cảm thấy lòng mình day dứt mãi. Anh là kẻ xấu xa, bỉ ổi. Anh thú nhận với em mong em tha thứ. Không có người chồng nào lại thú nhận với vợ mình những chuyện như vậy. Anh nói với em để anh còn sửa đổi, còn ăn năn. Từ đây về sau sẽ không bao giờ anh phạm lại lỗi này, sẽ yêu thương và bù đắp những thiệt thòi cho em trong thời gian qua. Hãy tin anh và anh sẽ không phụ lòng tin của em đâu"…
 
Anh nói nhiều lắm, mình nghe cũng thấy anh thực lòng. Anh cũng có những thái độ, hành động ăn năn thật sự. Mình cũng tạm tin và tha thứ cho anh. Nhưng thử hỏi làm sao mình có thể xóa nhòa được chuyện anh ngoại tình nhất là những lúc hai vợ chồng tình cảm với nhau. Anh thì thanh thản vì đã trút được cảm giác tội lỗi nhưng mình lại mang nặng cảm giác anh đã từng chung đụng người khác. Cảm giác ấy thật khó chịu, thật đau đớn mà phải là người trong cuộc mới thấy thấm thía.
 
 
 Chuyện của mình thì mới gần đây thôi chứ không phải lâu như bạn Hải Hà đã xảy ra hơn 2 năm rồi. Mình cũng chẳng biết bao lâu nữa thì mình mới xóa bỏ được những hình ảnh ấy ra khỏi đầu nữa. Mình cũng đã tự nhủ với lòng sẽ cố gắng làm được điều đó vì “Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại”. Nhưng nếu chỉ thêm một lần chồng phạm phải điều ấy thì mình sẽ dứt khoát ly hôn, thoát khỏi người chồng chỉ biết sống lừa dối mà thôi.

Chia sẻ