BÀI GỐC Trời rét, phát cáu vì vợ không chịu... "trả bài"

Trời rét, phát cáu vì vợ không chịu... "trả bài"

Chúng tôi vừa mới cưới và vẫn đang trong tháng "trăng mật". Cứ tưởng cưới xong, có "cái chăn 37 độ" để chống rét. Vậy mà mỗi khi tôi đòi “gần gũi”, vợ lại tìm cách cố thủ vì lạnh.

11 Chia sẻ

Vợ thiếu kinh nghiệm "ân ái", chồng cần từ từ khi dạy bảo

,
Chia sẻ

Hiện tại vợ bạn không chịu hợp tác chuyện “gối chăn” với chồng là do cô ấy đang hoảng sợ trước hành hộng ham hố của bạn tối hôm trước.

Tôi cảm thấy tình trạng hiện tại của Tú miêu tả trong “Trời rét, phát cáu vì vợ không chịu... "trả bài"” chỉ có một phần nguyên nhân tại rét. Hiện tại vợ bạn không chịu hợp tác chuyện “gối chăn” với chồng là do cô ấy đang hoảng sợ trước hành hộng ham hố của bạn tối hôm trước.

Một cô gái nếu chưa tửng quan hệ “chuyện ấy” trước khi có chồng thường mang tâm lý lo lắng khi bắt đầu phải “gần gũi” với một người đàn ông. Cho dù đó là chồng mình, người mình yêu thương chăng nữa cũng không thể chấp nhận mọi hành động thô bạo khi “ân ái”.

Rất nhiều bác sĩ, chuyên gia tâm lý đã cảnh báo “chuyện ấy” của nhiều cặp vợ chồng khi tân hôn. Trong đó nếu người đàn ông không khéo léo, rất dễ để lại nhiều ấn tượng xấu cho vợ sau này mỗi khi quan hệ.

Theo như lời khuyên, chỉ dẫn thường thấy thì với những cô vợ chưa có kinh nghiệm “phòng the”, người chồng phải biết cách dẫn dắt để đưa cô ấy ra khỏi tâm lý sợ sệt ban đầu, bắt đầu hứng thú dần rồi trở nên ham muốn và cuối cùng cả hai quấn lấy nhau. Đó chính là tín hiệu chứng tỏ sự thành công của đêm tân hôn.

Muốn như vậy, người đàn ông không được vội vã. Phải bắt đầu bằng những lời thủ thỉ yêu thương, quan tâm, chăm sóc sao cho thỏa mãn thói yêu bằng tai của phụ nữ. Khi bắt đầu có cảm hứng, người phụ nữ biểu lộ tình cảm qua thần sắc khuôn mắt, ánh mắt. Lúc này người chồng nên chủ động với những nụ hôn môi, hôn má đặc biệt là hôn môi.
 
Khi cảm nhận được sự nồng cháy của nụ hôn, người chồng nên có những khám phá trên cơ thể người bạn đời, khích thích những vùng da nhạy cảm làm nóng dần cơ thể. Chỉ đến lúc người phụ nữ cuốn lấy bạn, quên hết việc phòng thủ thì đó là lúc người chồng chiếm ưu thế, nhiệm vụ chính lúc này là đưa vợ và mình đến trạng thái thăng hoa.

Điểm lại câu chuyện của Tú, ngay trong lần “ân ái” đầu tiên, bạn đã thất bại khi bị vợ giục giã. Điều đó cho thấy bạn đã không thực hiện đủ các bước hoặc không khơi gợi được đam mê của vợ. Chưa biết chừng lần đó bạn đã tạo ấn tượng xấu cho vợ và đến lần thứ hai bạn lại thực hiện như một “con thú đói” thô lỗ, vô tình giống giọt nước làm tràn ly, khiến vợ bạn thất vọng rồi chuyển sang lo lắng, sợ sệt cũng nên. Cái việc cố thủ vì trời rét xem ra không nhiều bằng việc sợ “chuyện ấy” do chồng thô lỗ.

Chẳng có lời xin lỗi nào phù hợp với chuyện này đâu bạn. Cách hợp lý nhất là cứ giả lơ đi thôi và cố gắng kiên trì với việc khơi gợi lại “chuyện ấy” với vợ một cách từ từ, không nôn nóng. Đánh chiếm dần dần như ở trên chứ không phải lao lên như vũ bão. Đồng thời tham khảo một số cách chống rét như các bài chia sẻ trước đã nói. Bạn nên nhanh chóng vào cuộc “chạy chữa” đi, để thêm thời gian nữa, vợ “lãnh cảm” thật là hỏng luôn đó.

Chia sẻ