BÀI GỐC Vợ tôi ngoại tình với... học trò kém 9 tuổi

Vợ tôi ngoại tình với... học trò kém 9 tuổi

(aFamily)- ... cô ấy còn lo lắng cho cậu học trò kia chưa học xong Đại học, nếu ly dị lúc này cậu kia sẽ hối hận và sụp đổ, gia đình cậu ta sẽ oán hận.

10 Chia sẻ

Vợ ngoại tình một phần do lỗi của anh M

,
Chia sẻ

(aFamily)- Vì lòng cao thượng mà cô ấy động viên anh đi làm xa, lẽ ra anh phải tinh tế và cũng đủ cao thượng để bù đắp lại cho cô ấy. Thế mà anh lại không làm gì cả...

Chào anh M!

Những dòng tâm sự của anh bảo rằng anh thất vọng vì người vợ anh rất yêu thương đi ngoại tình. Anh trách cô ấy đã phản bội anh nhưng thật ra anh cũng có một phần lỗi rất lớn trong chuyện đó.

Anh khó có con, đó là một bất hạnh nhưng không ai trách anh vì đó là lỗi của tạo hóa. Tuy nhiên, gia đình và vợ anh đều buồn về việc này. Có thể nói đối với người phụ nữ, thiên chức của họ là làm mẹ, vì vậy vợ anh rất thiệt thòi vì không có một đứa con để thương yêu chăm sóc. Thế nhưng cô ấy vẫn ở bên cạnh anh, không bỏ đi để tìm hạnh phúc mới.

Trong khi đó anh lại quá đơn giản. Anh đồng ý nhận một công việc xa nhà, để vợ một mình cô đơn không chồng không con bên cạnh. Thử hỏi người phụ nữ nào có thể chịu được hoàn cảnh đó? Vì lòng cao thượng mà cô ấy động viên anh đi làm xa, lẽ ra anh phải tinh tế và cũng đủ cao thượng để bù đắp lại cho cô ấy. Anh phải quan tâm đến vợ nhiều hơn, yêu thương và chăm sóc cô ấy chu đáo. Cho dù những việc đó không thể nào thay thế được niềm vui có một đứa trẻ trong nhà nhưng có thể phần nào xoa dịu nỗi buồn không con. Thế mà anh lại không làm gì cả, để cho cô ấy đã thiệt thòi lại càng thiệt thòi hơn so với những người phụ nữ khác.

Bây giờ anh đã nhận ra lỗi của mình chưa? Anh đã hiểu vì sao vợ anh lại gần gũi với một người đàn ông khác chưa? Vì anh ta yêu thương và biết động viên cô ấy. Có thể ban đầu vợ anh không có tình cảm với người học trò đó nhưng dần dần sự quan tâm của anh ta khiến cô ấy cảm động.

Tuy nhiên đọc những tin nhắn vợ anh gửi cho K, tôi thấy cô ấy vẫn còn tình cảm với anh chứ chưa hết hẳn tình yêu. Cô ấy cũng là người biết nghĩ. Vì vậy nếu anh vẫn yêu vợ thì nên từ từ xây dựng lại mái ấm của mình. Chung sống với anh, cô ấy đã quá thiệt thòi. Nếu không yêu vợ nữa, anh hãy để cô ấy hạnh phúc bên người tình của mình. Chúc anh giải quyết được vấn đề của gia đình mình và sớm được hạnh phúc viên mãn.

Chia sẻ